1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tặng cô chủ topic bài "Khúc mùa thu" nghe cho nó thoải mái sảng khoái tinh thấn. Cãi nhau làm gì cho mệt. Có khối nàng chẳng có chồng vẫn có...sao đâu
    [/green] Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng [/green]
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    [/green]Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm. [/green]
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    [/green]Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời[/green]
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
    http://www.youtube.com/watch?v=Rba_S-zC7os
    Thấy tình yêu nồng cháy như cô mong muốn được đối xử như thế nào đó.
    Được Your_Friend_New sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 22/06/2009
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Nếu anh đọc thêm một số bài em post sau này thì anh sẽ thấy đâu phải em không yêu một ai đó hết lòng, em đã từng như vậy nhưng đổi lại cũng là một tình cảm thờ ơ như thế, và kết cuộc là bọn em phải chia tay nhau!
    Còn về chuyện em có đáng được hưởng tình cảm đó hay không thì điều đó em nghĩ, chỉ một mình mình có xứng đáng hay không cũng chưa đủ vì biết đâu mình lại gặp phải những thành phần không biết đánh giá đúng về em thì sao! Còn tự bản thân em thấy em hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu như thế, không phải vì những tiêu chí này nọ mà vì nếu nói về tình yêu, em có thể yêu với trọn vẹn tâm hồn và trái tim - một khi nó đựơc đánh thức.

    Để em kể thêm cho anh nghe một chút về một trong những đối tượng của em để anh hiểu hơn vì sao em lại thất vọng nhé: Ok, anh chàng đó tán tỉnh em, sử dụng các công thức thường thấy khi đi tán tỉnh: tặng hoa, tặng quà, mời đi xem phim abc...mà không phải em từ chối gì đâu nhé, thỉnh thoảng em vẫn nhận lời. Xong đến một hôm, vào ngày nhạy cảm là ngày 14-2, anh chàng đó tặng quà cho em nhưng em không nhận. Tối hôm đó nhắn tin cho em ngỏ lời nhưng nhắn bằng một số khác, em không nhắn tin trả lời lại, đến sáng hôm sau thì nhắn lại cho em và nói là: hôm qua, tin nhắn đó không phải do anh nhắn mà do bạn của anh đó nhắn cho em.
    Sau đó anh chàng đó nói với em là không gặp mặt or contact gì với em nữa ..và nói là làm, anh ấy bỏ đi biệt xứ luôn, 1 năm sau đó không hề contact gì với em thật, đến hôm vừa rồi gọi điện cho em nhưng trong câu chuyện cứ hay nhắc lại một chi tiết là: hôm nay buồn, uống say nên mới gọi điện ...đó, anh thấy, nói như vậy là có ý gì: ý là hôm nay anh có nói câu gì lỡ miệng thì cũng chẳng biết là do anh nói hay rượu nói. Nói chung mọi đường đi nước bước của anh chàng đó đều 50/50.
    Không phải em há miệng chờ sung gì nhưng thực sự gặp phải những người như vậy, em thấy thật nản!Nếu anh là em, em chắc anh cũng chẳng thể rung động chứ chưa nói gì chấp nhận một tình yêu như thế!
    [/quote]
    Vậy là thằng em kể này kém bản lĩnh quáthôi tốt nhất yêu này đang cũng chí hướng muốn tìm tình yêu tự nhiên , xuất phát từ con tim nè
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    @your_friend_new: bài thơ của bác này hay thế.
    em có cảm giác chị chủ topic yêu cũng không nồng nhiệt cho lắm. với em, em suy nghĩ là: muốn người ta đối xử với mình thế nào thì hãy làm như thế với họ. thêm nữa em có cảm giác chị dễ tầm thường hóa cảm xúc của người khác. có thể là chị không yêu nên chị cảm nhận như thế chăng.
    cho em hỏi, có khi nào chị gặp được một người mà chị muốn yêu hết lòng không? cảm giác và hành động của chị lúc đó thế nào. câu hỏi này hơi ngoài lề một chút. he he
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chung cảm nhận. Nghĩ y chang vậy nhưng không dám nói .
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có được một người yêu mình hết lòng ko khó.. Nhưng cái người người ta yêu mình hết lòng, thì mình lại ko yêu, còn cái người mình sẵn sàng yêu hết lòng thì người ta ko yêu mình. Hehe.
    But, It''s life!
    Dù sao thì, cuộc sống còn nhiều điều để hướng tới. Có được ty cũng tốt, mà ko có thì cũng có bạn bè, người thân, công việc, thú vui riêng.. Có những người ao ước sự tự do mà ko được.. vì còn có những trách nhiệm và nghĩa vụ khi yêu.. đại thể là thế.. lằng nhằng và mệt mỏi.. Đấy là tớ thu thập ý kiến về cái vụ lằng nhằng và mệt mỏi của người khác, ko phải kinh nghiệm của tớ nhá.
    anw, khi mình mong nó sẽ chẳng xuất hiện.. CÒn khi mình ko mong.. nó sẽ bất ngờ xuất hiện..
    CHúc bạn mau có được sự bất ngờ vui vẻ này
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cô em của chị dạo này có vẻ triết lý thế nhờ. Kiểu này chắc đang bị say sóng gì ồi đây mà lấy ra lắm triết lý chế này
    Để kiếm 1 người iu mình thật lòng không có, chỉ cần biết người đấy có thật lòng với mình không thôi. Mình thì lúc nào mà chẳng thật lòng đúng không nhở
  7. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi này thì kiếm đâu được một tình yêu như bạn muốn.Cuộc sống đã buộc người ta yêu như vậy mà.Không "Bốc Lửa" như thời 18-20 đuợc chỉ bởi vì "Lửa" có thể sẽ thiêu cháy cuộc đời họ.
    Nhiều lúc cũng nghĩ như bạn và cảm thấy buồn vì trên đời này không thể tìm được một người nào yêu mình hết lòng được.Nhưng phải chấp nhận thôi
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Trước đây e cũng băn khoăn với câu hỏi này. Chẳng nhẽ không ai có thể yêu mình như mình yêu họ, yêu mà ko fải đắn đo, suy tính, yêu bằng tất cả những gì mình có sao? Tại vì e cũng thất vọng nhiều rồi nên đâm ra chán nản với chuyện yêu đương. Nhưng cuộc sống nó có những sắp đặt riêng chị ạ. Khi e tin rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế này mà trôi đi thôi, thì ngta đã xuất hiện và kéo e ra khỏi cái đống lùng nhùng khốn kiếp ấy, cho em biết cố gắng, nỗ lực và đấu tranh và mang cho e sự hi vọng về những điều tốt đẹp còn ở phía trước. Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp cả thôi
  9. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hi anh!
    Nếu anh đọc thêm một số bài em post sau này thì anh sẽ thấy đâu phải em không yêu một ai đó hết lòng, em đã từng như vậy nhưng đổi lại cũng là một tình cảm thờ ơ như thế, và kết cuộc là bọn em phải chia tay nhau!
    Còn về chuyện em có đáng được hưởng tình cảm đó hay không thì điều đó em nghĩ, chỉ một mình mình có xứng đáng hay không cũng chưa đủ vì biết đâu mình lại gặp phải những thành phần không biết đánh giá đúng về em thì sao! Còn tự bản thân em thấy em hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu như thế, không phải vì những tiêu chí này nọ mà vì nếu nói về tình yêu, em có thể yêu với trọn vẹn tâm hồn và trái tim - một khi nó đựơc đánh thức.

    Để em kể thêm cho anh nghe một chút về một trong những đối tượng của em để anh hiểu hơn vì sao em lại thất vọng nhé: Ok, anh chàng đó tán tỉnh em, sử dụng các công thức thường thấy khi đi tán tỉnh: tặng hoa, tặng quà, mời đi xem phim abc...mà không phải em từ chối gì đâu nhé, thỉnh thoảng em vẫn nhận lời. Xong đến một hôm, vào ngày nhạy cảm là ngày 14-2, anh chàng đó tặng quà cho em nhưng em không nhận. Tối hôm đó nhắn tin cho em ngỏ lời nhưng nhắn bằng một số khác, em không nhắn tin trả lời lại, đến sáng hôm sau thì nhắn lại cho em và nói là: hôm qua, tin nhắn đó không phải do anh nhắn mà do bạn của anh đó nhắn cho em.
    Sau đó anh chàng đó nói với em là không gặp mặt or contact gì với em nữa ..và nói là làm, anh ấy bỏ đi biệt xứ luôn, 1 năm sau đó không hề contact gì với em thật, đến hôm vừa rồi gọi điện cho em nhưng trong câu chuyện cứ hay nhắc lại một chi tiết là: hôm nay buồn, uống say nên mới gọi điện ...đó, anh thấy, nói như vậy là có ý gì: ý là hôm nay anh có nói câu gì lỡ miệng thì cũng chẳng biết là do anh nói hay rượu nói. Nói chung mọi đường đi nước bước của anh chàng đó đều 50/50.
    Không phải em há miệng chờ sung gì nhưng thực sự gặp phải những người như vậy, em thấy thật nản!Nếu anh là em, em chắc anh cũng chẳng thể rung động chứ chưa nói gì chấp nhận một tình yêu như thế!
    [/quote] đấy cái vàng vàng ý là xuất phát từ lý do là người ta thấy e không xứng đáng để người ta phải hết lòng, phải toàn tâm toàn ý thì mới vậy thôi . Đúng là ai cũng xứng đáng để "đòi hỏi trong tình yêu" nhưng quan trọng là đòi hỏi đối tượng nào thôi em à . Còn trong tình yêu 1 khi đã xác định sau này đã là vợ là chồng của nhau thì đấy cũng chính là toàn tâm toàn ý hết lòng với nhau rồi e à , nên e chỉ có thể đòi hỏi ở những đối tượng muốn lấy e làm vợ thôi, mà những đối tượng đấy thì chắc e không để ý đến , e đang có những "dự định khác" nhưng tiếc quá là những "dự định đấy" thì chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý với e đâu e à
    Được beannk sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/06/2009
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thik câu này của anh thế
    @chủ topic:
    1. chị bảo chị ko sốt ruột nhưng việc chị lập topic này là chị đã sốt ruột rồi đấy chứ?
    2. Em đã đọc hết cả topic của chị, cả các comment và reply của chị nữa (em chỉ dám nhận là đọc nhé, ko dám nhận là hiểu hết đâu). Rất phục, sự bình tĩnh của chị. Nhưng có phải vì chị tỉnh táo thế nên đánh rơi những đam mê, bốc lửa trong tình yêu k?
    3. Mặc dù tên topic là "TÌM..." nhưng e mới chỉ thấy người ta tìm đến chị hay là chị chưa kể?
    Em ko công kích j đâu nhé.... chỉ là đôi chút thắc mắc thôi.

Chia sẻ trang này