1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người hết lòng cũng thật là khó
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    uh, thật là khó.
  3. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    săk, cái tuổi này mà nhỡ nhàng 1 tí qua 30 chưa ai rước về thì nguy cơ ế là rất cao, tầm 27-30 là cho trai rồi, gái 24-25 là đẹp
  4. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    M cũng đã bao h hết lòng vs họ đâu cơ chứ
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói là say sóng thì to quá chị iu ạ.. em chỉ có thể gọi là say nắng thôi.. May mà nắng đầu hè nên ko to lắm, nên cũng hết rùi.. Từ nay chị với mọi người ko được trêu em nữa đâu nhá.. yêu cầu nghiêm túc đấy ạ..
    Em đi nghỉ hè đây.. có gì về sẽ có quà cho mọi người nhé.. mọi người ở nhà vui vẻ nhé
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ đi đâu chế
    Chế mà chả nói với c gì cả
    Chị chỉ nhớ quà của em thôi nhớ
  7. imagine170

    imagine170 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được Topic này. Thật thú vị. Có rất nhiều phản ứng khác nhau, phản ánh kinh nghiệm, sự hiểu biết và cách suy nghĩ của mỗi người về vấn đề mà chủ topic đưa ra.
    To: lissauer
    Anh thấy em khá thông minh. Nhưng có vẻ như là em để phần lý trí át phần phần cảm xúc. Anh nói vậy vì anh thấy em nhìn nhận vấn đề em gặp phải... khá chính xác. Cuộc sống rất khó nói trước bất cứ điều gì. Có thể những anh chàng tán tỉnh em, hiện tại, đúng như em suy nghĩ thật. Nhưng đã bao giờ em dám suy nghĩ là em có thể giúp họ thay đổi chưa. Nói thay đổi đổi thì có lẽ là hơi quá. Mà phải nói rằng em có nghĩ là có thể họ chưa thể hiện đưọc hết con người họ. Những hanh động của họ hiện tại có thể đang bị chi phối bởi hoàn cảnh: sức ép nhanh chóng tìm một ngưòi vợ, cần sự đảm bảo....
    Em có nghĩ là họ cũng mong muốn được yêu hết mình như nói không. Anh nghĩ là ai cũng thế.
    Còn thật sự, như anhnói ở trên, bất kỳ một thằng đàn ông có cái nhìn nghiêm túc ở lưa tuổi trên ( >84 ), đều ít nhất phải có những suy nghĩ nhất định về việc nếu yêu và lấy một ai đó thì liệu ngưòi đó có phù hợp với mình không trong cuộc sống vợ chồng sau này. Tại sao em lại không thấy điều đó là tích cực nhỉ. Ít nhất điều đó thể hiện anh ta cũng là ngưòi có tầm nhìn xa rộng đấy chứ.
    He he. Vài dòng chia sẻ!

  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đây chính xác là những j em muốn viết, tất cả luôn . Chỉ là em ko giỏi trong khâu diễn đạt nên mới ko thể viết được như thế này
    Vote 5* ạ
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ko???
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Àh, thêm 1 vài lời nữa, cho tâm sự của mình lấp đầy mấy top đầu của Tâm Sự hôm nay :))
    Thoáng mới thấy, sao lại có chữ "tìm" nhỉ. Tìm tức là chỉ cần thấy "một người yêu mình hết lòng" là bạn sẽ yêu lại ngay àh, hay là sẽ rung động :)?
    Nếu vậy thì...mong manh quá, tình yêu mà, anh A yêu chị B tha thiết nhưng đó ko phải là yếu tố để chị B yêu anh A :)
    Chúc bạn chủ topic sẽ yêu và đó cũng LÀ "một người yêu bạn hết lòng"

Chia sẻ trang này