1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

    Tôi đọc trên báo Phụ nữ một bài biết về một nhân vật đang học lớp 11 LHP, chuyên Nga-TQ, biết sử dụng 13 thứ tiếng. Tôi đã quên mất tên bạn này (email không nhắc nhớ được tên thật.)

    Tôi gửi mail cho anh bạn này theo địa chỉ waiyulhp@yahoo.com trên báo.

    Nhưng 8 tuần nay không có mail trả lời.

    Nếu ai biết cách liên lạc với bạn này, xin vui lòng chỉ tôi. Xin cảm ơn.

    Tôi rất ngạc nhiên là tại TP HCM mà học được tới 13 ngoại ngữ. Tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có chỗ để học khoảng 11-12 ngôn ngữ mà thôi.

    Mà tôi không biết anh bạn này học những ngoại ngữ tên là gì nữa...Nghe nghi quá...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chữ waiyu tiếng Trung có nghĩa là "ngoại ngữ", bởi vậy theo kimikamo đoán có khi đây là một địa chỉ mail dùng chung, không phải mail của em đó đâu.
    Mà thiết nghĩ nếu em đó biết được 13 thứ tiếng thì chắc cũng chẳng có thời gian rảnh mà check mail. Đâu phải như kimikamo ngày nào cũng rảnh rỗi lên đây tán hươu tán vượn.
    Ngoài ra cũng có một khả năng là em này chỉ trả lời mail của các em gái nhỏ tuổi hơn thôi
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kimikamo đã reply.
    Angie kha khá là lạ là tại sao lại không có mail trả lời dù trong mail của mình Angie đã sử dụng "mồi" là việc mình cũng có học nhiều ngoại ngữ lạ nhưng vẫn không thấy ai (có nhiệm vụ check mail) "cắn câu" cả.
    Angie biết là ở TP HCM có thể tìm được chỗ học tiếng
    -Anh
    -Pháp
    -Đức
    -Ý (khá khó đấy!)
    -TBN (cũng trần ai)
    -Nga
    -Hoa (mấy dialect khác nhau gộp chung, đếm là 1 nhe!)
    -Nhật
    -Hàn
    -Thái (cũng cực khổ)
    -Khmer (kha khá hiếm)
    Đếm xong vẫn thấy chỉ có 11 tiếng. Dĩ nhiên tại TP HCM có cả người biết tiếng Sanskrit nhưng không có chỗ dạy. Hình như còn có người biết tiếng Ả rập nữa.
    Nếu cố gắng tự học thì học thêm được tiếng Latin và tiếng Bồ Đào Nha.
    À há, hiểu rồi, quên kể tiếng Bungary, Hungary, Rumani, Ba Lan...Nhưng Angie không tin là có chỗ dạy mấy thứ tiếng này...
    Chắc vậy nên mới được 13 thứ tiếng...
    Chắc cái mail của Angie viết tiếng Việt nên các em ấy không nể. Chắc phải viết lại bằng vài ba thứ tiếng nước ngoài các em ấy mới chịu hạ cố trả lời chăng?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Học tiếng Ý ở chỗ nào vậy Angie? Đã từng có lúc sow rất muốn học tiếng Ý, cũng chẳng hiểu vì sao nữa . Có lẽ để mai mốt nếu có dịp du lịch qua đó sẽ tìm một anh mafia Ý để "nhắm nhe" chăng?
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xin can ạ!
    Muốn học mà không hiểu lý do vì sao thì không sao cả.
    Nhưng "đã từng" thì cũng "sẽ có lúc" mà thôi.
    Thầy Angie hơn 60 rồi. Mấy năm nay thấy học trò thầy mồm mép xin vào học thì ngọt lắm mà lúc rứt áo ra đi thì chưa đến 2 tháng, đau lắm.
    Đã qua rồi cái thời Angie còn encourage mọi người đi học ngoại ngữ "miễn phí với giáo viên bản ngữ."
    Bây giờ thì Angie kịch liệt discourage cái tâm lý "muốn thử một thứ hay hay xem có thích không."
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đúng đó. Học cái gì cũng phải có mục đích chứ. Lúc trước em-be cũng vậy, học theo trào lưu - tự nhiên nổi hứng lên đi học Sửa chữa và lắp ráp máy tính, vậy mà tới hồi lắp thêm một con RAM mới hay đổi ổ CD cũng ko (biết) dám làm , phải kêu bạn tới. Cũng may là còn nhớ được cái màn GHOST, lâu lâu máy có trục trặc gì thì ghost lại (nhờ vậy mà can đảm install tùm lum chương trình)
    Giờ thì thực dụng hơn rồi, vì ngộ ra là:
    Life is short
    Effort is limit
    Do a few
    And do it best

  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ặ, là thỏ này:
    Angie phỏÊn 'ỏằ'i tặ tặỏằYng thỏằư hỏằc tiỏng Ý chỏằĐ yỏu là vơ thặặĂng thỏĐy.
    Còn vỏằ suy nghâ cỏằĐa em-be, Angie tuy "biỏt" vỏưy nhặng vỏôn là kỏằ ôm 'ỏằ"m. Làm QUITE A FEW things. (quite a few là còn nhiỏằu hặĂn many nỏằa kơa, ha!)
    BỏÊn tưnh khó dỏằi mà.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie muốn tìm gặp nhân vật này xem thử là thật hay là hư cấu thì phải làm sao bây giờ?
  9. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, nghe mấy thằng nhà báo nổ có ngày bị lừa đó. Công nhận là có em gì đó giỏi nhưng mà chắc cũng nói thành thạo được 3 thứ tiếng là cùng, còn mấy tiếng kia chắc biết sơ sơ mấy câu căn bản thôi.
    Nhà báo là chuyên gia nói láo mà
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai..thiện tai..
    Phật dạy rằng, thực tức là hư, hư tức là thực. Chuyện đời thực thực hư hư là lẽ thường tình, cứ muốn tìm hiểu thì chỉ là chuốc phiền não vào người thôi.

Chia sẻ trang này