1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẳg fải cái j cũng cần thời gian hay sao anh FW?
    Đv 1 đất nước vừa trải qua chiến tranh đúng ngày này cách đây 32 năm, với mức tăng trưởng đó là khá rùi đó hè hè.
    Em đã từng cảm thấy bế tắc, nhưg bi h thì fải học cách tự bằng lòng thui hè hè
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen thuộc ghê.
    ------
    @Wing: Kp đang chờ confirm của cái bạn Ô Liu. Hi vọng là cái lớp Nga-Trung đó có phân ra người học Nga, người học Trung, chứ ôm đồm 2 thứ tiếng thuộc loại khó nhằn nhất thế giới thì đúng là tẩu hỏa nhập ma.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ha loc: Anh (chị) biết tiếng Đức đúng ko? vậy có thể cho em hỏi về mấy cái trường hợp yếu, mạnh của danh từ giống đực cái trung được ko? nó có tác dụng và được dùng trong câu như thế nào ko ạh?
    ha loc: em cảm ơn nhiều
    ha loc: !!!
    ha loc: Merci beaucoup
    ha loc: chúc bà kon khối 12 thi tốt nghiệp thành công mỹ mãn!!! Bonne Chance!!! 馬^^SY
    Vừa mới về nhà, thấy offline của em Lộc nhà ta. Ngủ miếng rồi trả lời em ấy vậy.
    Hí hí, đặt được câu hỏi là giải quyết 1/2 vấn đề rồi. Đặt được câu hỏi đúng mới hy vọng có được câu trả lời/lời giải quyết vấn đề đúng.
    Còn như...trường hợp Mạnh/Yếu của Danh từ Đực/Cái/Trung thì, thì, thì...nó là cái chi chi?
    Danh từ thì mới có Đực/Cái/Trung.
    Động từ thì mới có Mạnh/Yếu.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW chịu, không hiểu được và cũng không trả lời được câu hỏi: có tác dụng và dùng như thế nào. Tác dụng của động từ là ... miêu tả hành động, sự thay đổi của trạng thái còn danh từ là dùng để gọi tên sự vật, sự việc, hiện tượng. Cái này mà hỏi là sao? Chắc FW hiểu nhầm ý cậu này. Còn dùng như thế nào là muốn hỏi về cái chi? Chia giống của động từ, mạo từ hay của tính từ, đại từ? Chịu! Angie có thể interpret được câu hỏi của cậu Lộc này không?
    Lúc nãy FW cũng chưng hửng trước cụm từ: "động từ Mạnh/ Yếu" vì lâu lâu lắm rồi chưa nghe từ này, cũng chẳng nghe ai nhắc đến tiếng Đức có động từ Mạnh / Yếu. Nghĩ mãi một hồi không ra, mới phải lục đi kiếm quyển Văn phạm xem tới xem lui mới ngờ ngợ: hình như đang nói đến chuyện tách được (trennbar) với không tách được (nicht trennbar) của động từ.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thế này, vàng 1, mấy chữ DÙNG THẾ NÀO/CÔNG DỤNG/TÁC DỤNG là mấy chữ nói thiếu chính xác về một điều mình chưa hiểu rõ. Đó là lý do Angie nói Đặt đc câu hỏi đúng là giải quyết đc 1/2 vấn đề rồi. Dẫu biết là KHÔNG/CHƯA BIẾT về A thì làm sao HỎI TRÚNG về A được.
    Angie tạm hiểu là: Lộc KHÔNG/CHƯA hiểu A nên xài từ kỳ dị.
    Kiểu như ông trọc phú đi mua computer và yêu cầu ''vui lòng install version mới nhất của internet vào computer cho tôi'' đó mà!
    Angie chỉ nhận định là Lộc CHƯA/KHÔNG hiểu A, chứ k chỉ trích, chê bai gì. Hic, đúng là rất khó để ĐẶT CÂU HỎI TRÚNG về 1 điều mình chưa biết.
    Vàng 2, nếu Angie nhớ k lầm thì vụ MẠNH/YẾU là stark(e) Verben/unstark(e) Verben đó. Hình như irregular verbs là ĐỘNG TỪ MẠNH, còn regular ones là ĐỘNG TỪ YẾU thì phải. (MẠNH là vì chia LOẠN XẠ, ''KHÔNG'' THEO QUY TẮC, QUY ĐỊNH nên ta tạm dán nhãn là MẠNH.)
    Nhận địnn
    Có thể hiểu câu hỏi của Lộc là: Trên đời có một cái gọi là X. XIn anh/chị vui lòng giải thích cho em hiểu cái TÁC DỤNG của X với cuộc đời này.
    Nhắn tin @Wing:
    Nick chat (chỉ chat, ít mail nhé, chính Lộc dặn vậy) là waiyulhp. (Nick này public trên báo Phụ nữ năm ngoái nhá! Angie k có là kiểu người đi post thông tin riêng tư trên public nếu thông tin đó chưa đc chính chủ nhân tự phát ngôn public nhá!) Wing có rảnh thì nói chuyện ít câu với cậu ấy, Angie thì khi rảnh sẽ reply thôi, nhưng mà cũng không còn nhớ nhiều về tĐức nữa để mà mạnh mồm nói lớn.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó đi du học ở cái trường Tài-quan đó roài. Há há há, k biết trg đó hay trg nào cấp học bổng cho nóa nữa. Thầy Huyên vẫn cứ tự hào về nó đến giây cuối cùng.
    Còn ảo tưởng vĩ cuồng thì mẹ Angie giải thích là: Đó là áp lực của gia đình khi mà cả mơ ước của cha mẹ đè nặng lên nó. Đó là nghiệp chướng của nó. Tội cho nó.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=221245&ChannelID=10
    Mọi người gọi Lộc với cái tên thật dễ thương như Lộc - ?obách khoa thư? hoặc ?ochủ nhiệm Hội nghiên cứu ngoại ngữ Trường Lê Hồng Phong?.
    Mình tính góp tí tiền cho CLB này nhưng k biết nó hoạt động ra sao.
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đợt tuyển sinh vừa rồi thần đồng đậu trường nào :(
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe thằng bạn thông báo là thần đồng đi du học Đài Bắc rồi ... còn cụ thể thì không biết :-"
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lên đường ngày 23-09. Trc đó 1 ngày có tham gia chương trình TVO của TT thì phải. Có 1 bài viết bự chảng của TT giấy về nhà anh chàng này ngày 24 thì phải. Tội thằng nhỏ. Bị áp lực quá nên đâm bị hâm mờ.
    May là gia đình mình k thế, nên chẳng ép mình thành hâm như nó.
    Gia đình mình làm mình hâm kiểu khác. Hợ hợ.
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hâm và không giỏi giang ... phải nói rõ thế :(
    Từ nhỏ cứ tưởng thần đồng, thần tượng phải hoàn hảo cả.
    Giờ mới biết là Không phải cái gì cũng thế.

Chia sẻ trang này