1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân "nhà báo nói láo ăn tiền" mà, nên mình cần kiểm chứng lại. Mà báo Phụ nữ thì lá cải lắm!
    Đúng như bạn nói, mình cũng tin em này chả giỏi thế được đâu. Trong báo có nói là em này chỉ giỏi VÀI ngoại ngữ, còn mấy thứ khác là "trình độ giao tiếp" mà thôi.
    Nhưng mình vẫn muốn kiểm chứng GIỎI/TRÌNH ĐỘ GIAO TIẾP là thế nào.
    Ừm, là Angie muốn em đó có cơ hội nhận được sự hướng dẫn tận tình của một vị lớn tuổi hơn và có thâm niên nhiều chục năm học một số ngoại ngữ đó mà!
    Nhưng hình như nghe mail quảng cáo nhiều quá nên em này (hoặc các em này-nếu như email này là dành cho một tập thể) thấy cao thủ, sợ bị kiểm tra, (-->lòi mặt chuột) nên sợ chạy mất dép!
    Grrr, phải kiếm mấy em đang dạy tại trường để hỏi thăm tung tích về thằng bé này mới được.
    Cái gì mà mới nhỏ tuổi đã bày đặt quăng lựu đạn, nổ lung tung!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Angie không được lên báo nên ghen tị hả?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Iiiiiiiiiiiiiii, vậy Angie hướng dẫn sow đi. Tình nguyện đi theo Angie làm đệ tử, chịu hôn?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị,
    Chị Angelika có quen biết với nhiều "nhân vật" nói từ 4 ngoại ngữ trở lên nên thấy em trai này là một ngôi sao mới nổi thì định dẫn dắt em nó vào nghề (nghề NỔ đó mà) nhưng hình như em nó còn ngại.
    Thôi thì tự mình liên hệ với Thanh Niên, Tuổi Trẻ cho nó spam ít bài ca ngợi về mình để rồi em nó tự lien lạc với chị nó chăng?
  5. nhamtrithanh

    nhamtrithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chà, đi dạo 1 vòng vòng quanh đây, ai dè thấy có cả box của trường mình nữa chứ !!!
    xin thưa với bạn đó là sự thật 100%,
    mặc dù mình mới vô trường năm nay nhưng cũng có nghe nói khá nhiều về anh đó và cũng được nói chuyện với anh ta 1 lần. lúc nghe nó lần đầu, mình cũng giống như bạn, có vẻ nghi ngờ, nên khi gặp mình có hỏi anh ta là thử nói "hello" bằng 13 thứ tiếng xem. và ngay sau đó ... tiếng anh, tiếng nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức v.v... và v.v... của từ "hello" được xổ ra
    và anh ta cũng nói là cực kì dở môn Toán, Lý, Hóa. <cũng đúng thôi, làm sao mà toàn diện đc !!!>
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói chào bằng 13 thứ tiếng thì ăn thua gì. Nội 1 tiếng chào trong 1 ngôn ngữ cũng có nhiều cách khác nhau. Tui cũng có thể chào bằng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hoa vậy. Lên Google Translate thì còn ra cả 1 đống nữa. Vậy chẳng lẽ tui giỏi 5 thứ tiếng sao?
    Giỏi có nghĩa là đọc thông, viết thạo, nghe nói đều tốt. Mà đọc ở đây nghĩa là đọc sách văn học, viết ở đây là viết luận văn dài chục trang A4, nghe nói nghĩa là có thể chửi lộn với người bản xứ. Đấy, thế mới gọi là giỏi!
    Trình độ giao tiếp thì ít ra cũng phải biết chào hỏi, đưa đẩy câu chuyện, chỉ đường chỉ lối, có thể tán láo 1 vài câu về thể thao, văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Cũng kô phải là đơn giản đâu.
    Ai có rảnh thì về trường, gặp các thầy cô ban ngoại ngữ hỏi thẳng luôn. Nếu trường ta thật sự có người nổi tiếng như thế, chẳng lẽ các thầy cô kô biết?
    Mà kô hiểu cậu đấy, nếu có thật, thì giỏi tiếng Anh, Pháp (2 thứ tiếng cơ bản) đến mức nào? Bằng/hơn các thầy cô trong trường kô? Kp thì kô biết các thầy cô Anh văn thế nào, nhưng về Pháp văn nếu bằng/hơn Mme Thủy thì kp mới chịu là giỏi, còn kô thì chỉ là công lực chưa đủ mà dám vỗ ngực xưng tên trong giang hồ.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 23/07/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    He, sow chỉ nói được vài câu chào hỏi xã giao bằng tiếng Hoa, Nhật, Anh mà thui. Vậy có được tính là "biết 3 thứ tiếng" ko nhỉ? (tiếng Pháp chỉ biết mỗi Bonjour)
    Sow nghĩ với yêu cầu về "giỏi" của kp thì hổng biết trên đời này có ai thạo nổi đến 9 thứ tiếng ko nữa, đừng nói gì là mười mấy thứ tiếng.
    Tự dưng nhớ tới Bác. Bác Hồ nhà mình giỏi thật, ko học ở "trung tâm ngoại ngữ" nào cả mà đi đến đâu cũng giao tiếp tốt, còn đọc hiểu tốt nữa (đọc sách), tuyệt! Bác Hồ đúng là thần tượng vĩ đại! Bác Hồ muôn năm!
  8. eli_GNR

    eli_GNR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lan dau tien vao dien dan ttvn nay, cung dau tien vo thread nay,
    ngac nhien thay lop minh co nguoi noi dc 13 thu tieng.
    as far as I know, we can speak :" I love you" in different languages. nhung ko den noi 13 thu tieng dau.
    HOC SINH 12NT LHP- NOW IN USA
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Úi, một mầm non mới học lớp 10, của hiếm đây.
    À nhân tiện, Kimikamo lúc trước học lóm được câu chào tiếng Hàn đây:
    "An-nhông-a-xê-dố"
    Giỏi chưa?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:xin thưa với bạn đó là sự thật 100%,
    mặc dù mình mới vô trường năm nay nhưng cũng có nghe nói khá nhiều về anh đó và cũng được nói chuyện với anh ta 1 lần. lúc nghe nó lần đầu, mình cũng giống như bạn, có vẻ nghi ngờ, nên khi gặp mình có hỏi anh ta là thử nói "hello" bằng 13 thứ tiếng xem. và ngay sau đó ... tiếng anh, tiếng nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức v.v... và v.v... của từ "hello" được xổ ra
    và anh ta cũng nói là cực kì dở môn Toán, Lý, Hóa. <cũng đúng thôi, làm sao mà toàn diện đc !!![/QUOTE]
    Tôi thấy anh chàng này tức cười lắm: thấy loè ai được thì loè. Anh ta xổ nho như vậy nhưng bạn có kiểm chứng được anh ta nói đúng hay phát âm đúng không? Anh ta biết thế nên mới loè. Còn email tôi viết gửi cho anh chàng, nói rõ là tôi có học các thứ tiếng nào, nên cũng muốn gặp người học nhiều tiếng xem thử ?ohọc chung? mấy thứ thì anh chàng im tịt đi.
    Còn về chuyện vì học nhiều ngoại ngữ mà dở các môn khác thì tôi không đồng ý. Mỗi ngôn ngữ là một hệ thống có logic riêng của nó. Dĩ nhiên không thể chính xác được như các khoa học tự nhiên khác, nhưng mà, xin lỗi, người ngu thì học môn nào cũng dở và người thông minh thì học môn nào cũng tốt.
    Ngày xưa tôi học khối D nhưng chưa bao giờ có ý nghĩa khinh thường các bạn lớp A, B học dở ngoại ngữ. Chúng tôi học 8 tiết Anh văn/tuần trong 3 năm thì làm sao các bạn lớp A, B bì kịp? Còn dân chuyên Hoá mỗi ngày phải giải 20 bài tập, mỗi bài 5-7 câu thì làm sao mà không giỏi hơn chúng tôi? Xuất phát điểm là hai khối khác nhau, kết quả sẽ cho ra 2 học sinh có kỹ năng khác nhau. Chứ có phải dân chuyên Toán ngu đến nỗi học tiếng Anh dở hay dân chuyên Anh ngu đến nổi không thể nào giỏi toán? Mỗi chọn lựa trong cuộc sống dẫn mỗi người theo mỗi hướng khác nhau. Nhưng đến giờ này, tôi hoàn toàn tự tin tôi thông minh chẳng thua gì một bạn học chuyên Toán, chỉ có điều tôi giải bài tập Lượng giác lâu hơn bạn kia và bạn kia thì thỉnh thoảng chia sai động từ khi nói tiếng Anh, thế thôi.
    Nhân tiện, ai đã ?ocực kỳ dở? Toán, Lý, Hoá thì nên quên chuyện học ngoại ngữ đi. Có học tiếp thì cũng chẳng khá khẩm hơn mấy câu hello đó đâu! Bạn gặp anh chàng thì nhắn dùm vậy nhé!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nói chào bằng 13 thứ tiếng thì ăn thua gì. Nội 1 tiếng chào trong 1 ngôn ngữ cũng có nhiều cách khác nhau. Tui cũng có thể chào bằng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hoa vậy. Lên Google Translate thì còn ra cả 1 đống nữa. Vậy chẳng lẽ tui giỏi 5 thứ tiếng sao?
    Giỏi có nghĩa là đọc thông, viết thạo, nghe nói đều tốt. Mà đọc ở đây nghĩa là đọc sách văn học, viết ở đây là viết luận văn dài chục trang A4, nghe nói nghĩa là có thể chửi lộn với người bản xứ. Đấy, thế mới gọi là giỏi!
    Trình độ giao tiếp thì ít ra cũng phải biết chào hỏi, đưa đẩy câu chuyện, chỉ đường chỉ lối, có thể tán láo 1 vài câu về thể thao, văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Cũng kô phải là đơn giản đâu.
    Ai có rảnh thì về trường, gặp các thầy cô ban ngoại ngữ hỏi thẳng luôn. Nếu trường ta thật sự có người nổi tiếng như thế, chẳng lẽ các thầy cô kô biết? [/QUOTE]
    Đồng ?Zý phần chữ đỏ.
    Angie sẽ hỏi thăm cô bạn đang dạy ở đó.
    Thầy cô chắc không đến nỗi không biết. Nhưng biết và ?ocười ruồi? cho nó qua! Bé nó còn nhỏ mà đã bày đặt nổ lung tung!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Sow nghĩ với yêu cầu về "giỏi" của kp thì hổng biết trên đời này có ai thạo nổi đến 9 thứ tiếng ko nữa, đừng nói gì là mười mấy thứ tiếng.[/QUOTE]
    Thật ra là có đấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Tự dưng nhớ tới Bác. Bác Hồ nhà mình giỏi thật, ko học ở "trung tâm ngoại ngữ" nào cả mà đi đến đâu cũng giao tiếp tốt, còn đọc hiểu tốt nữa (đọc sách), tuyệt! Bác Hồ đúng là thần tượng vĩ đại! Bác Hồ muôn năm! [/QUOTE]

    Nhân SOW nhắc đến Bác Hồ, Angie đã nghĩ về điều này rất lâu và tự nhận định là Bác Hồ không giỏi như vậy. Tất cả là điều bịa đặt thôi.
    Xem nào, Bác có giỏi tiếng Việt, Hoa, Pháp. Bằng chứng: Bác viết báo bằng tiếng Pháp và viết mấy tập thơ bằng tiếng Hoa đó.
    Bác hiểu được tiếng Nga, giao tiếp okay (đoán vậy) vì chắc Bác đọc lõm bõm sách của Lênin.
    Bác hiểu được tiếng Ý, Anh và giao tiếp bập bõm được vì Bác có ghé qua mấy nước nói tiếng đó.
    Còn lại thì xin thưa là nhảm. Học một ngoại ngữ không phải dễ vậy. Bác đủ thông mình để học, nhưng Bác rất bận.
    Còn vụ không học ở ?otrung tâm? ngoại ngữ nào mà còn đọc hiểu tốt thì chẳng khó lắm.
    Ví dụ cụ thể nhé: Angie học tiếng Pháp 5-6 năm g2i đấy và học tiếng Ý được 2 năm, sau đó học tiếng TBN được 2 tuần (6 buổi 1,5 tiếng và thời gian học ở nhà) thì khi nghe đồng chí Fidel phát biểu tại buổi gặp mặt sinh viên Hà Nội. Angie hiểu hết. Mặc dù có những chữ mới nghe lần đầu tiên.
    Bây giờ SOW đưa sách tiếng Bồ Đào Nha hoặc Latin cho Angie thì Angie lướt sơ cũng sẽ hiểu khoảng 60% so với khi (giả sử) Angie đạt cấp độ Advanced ở các ngôn ngữ đó.
    Tiếng Pháp, Ý, TBN, BĐN?có ngôn ngữ mẹ là Latin. Tiếng Anh là tiếng Anglo-Saxon gồm 2 phần: phần ngữ pháp và từ vựng căn bản Anglo (gốc Đức) và phần tự vừng trừu tượng Saxon (gốc Pháp) nên nếu đã biết tiếng Anh, mà biết thêm 1 tiếng gốc Latin thì hoàn toàn có thể hiểu tốt các văn bản viết bằng một ngôn ngữ gốc Latin khác. Không có gì là quá ghê gớm cả, mà ngược lại, là điều hiển nhiên.
    SOW nghĩ đi, một người nói tiếng TBN và một người nói tiếng BĐN hoàn toàn có thể hiểu nhau, khi vẫn chỉ nói tiếng của mình. Chuyện bình thường.
    2 người mà Angie tin tưởng là CÓ thông thạo nhiều tiếng là hai học giả Lê Quý Đôn và Trương Vĩnh Ký.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 24/07/2006

Chia sẻ trang này