1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho cụng ly chung!
    KP nói chí lý! Thời Bác sướng nhé! Muốn đi đâu là đi thôi...
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, thời Bác chẳng sướng hơn thời nay đâu! Chỉ có điều là ngày xưa Bác sống vô sản, suốt đời phấn đấu cho nước non. Còn ngày nay chúng ta sống tư sản, suốt đời phấn đấu cho cái account. Thành ra ngày xưa, không tiền mà Bác vẫn học tốt là vì trong đầu Bác không quá mắc mứu tiền bạc, công danh, gia đình, một cục gạch làm lò sưởi cũng vui. Ngày nay ai đấy muốn như Bác phải tính toán đến: chi phí cơ hội (opportunity costs), thời gian đã mất, tài chính, chi tiêu, mua sắm, tiền học phí, tiền ăn ở.... Đâm ra chưa đi đã thấy nghèo! Ngày xưa Bác làm gì có tài sản để mà thấy nghèo! Chẳng phải bác Lê bảo: Lấy tiền đâu mà đi? Bác Hồ chúng ta chìa hai bàn tay trắng ra bảo "Tiền đây" là gì! Hì hì.....
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho Angie chỉnh lý tí: Bên bển làm gì có cái account, cái Konto thì phải, Wing nhỉ?
    Thời Bác sướng là vì cái sự xin visa không vất vả, okay, Wing?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ nghe các bác bàn chuyện mà vui ghê! Các bác nói típ đi, cho em nghe với nhé!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kìa, Wing nói tiếp cho SOW nghe kìa...
    *gảy đàn guitar*
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Angie ui, vừa nhận được email. Lười đi đâu nên viết vào đây. Tự dưng muốn ôm Angie (chắc là êm lắm! ) và hun một cái dễ sợ!
    Hun Angie một cái nhé!
    Mau hết bệnh nha!
    Hay là để sow bệnh giùm cho cũng được. Giờ này bệnh chắc cũng là một ý hay đó, nằm bẹp ở trên giường luôn cũng tốt thui mà.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô!
    Mỗi người có 48 tiếng để e*** bài của mình đó SOW à!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như thời xưa chính sách nhập cư có vẻ dễ dãi.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hề hề vì ngày xưa đã có khủng bố nhưng chỉ là các nước lớn khủng bố các nước nhỏ thôi, không có chuyện ngược lại! Chính sách nhập cư cách đây 100 năm khi mà các anh châu Âu còn bắn giết nhau như ngóe thời 1914-1918 rõ ràng là khác xa so với chính sách nhập cư sau đệ nhị thế chiến 1945, chính sách nhập cư thời chiến tranh lạnh, chính sách nhập cư thời điểm nổi dậy của các nước phụ thuộc 1975 cũng như chính sách nhập cư sau 11/09. Tại mỗi thời điểm chính sách nhập cư khác nhau rất nhiều. Rõ ràng là thế rồi.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo thì hay xổ nho, nói chữ, còn Wing thì hay nói số. Hừ, đầu chị không process được số liệu. Cứ mỗi lần thấy 1 con số là tự động mắt nhảy 3 hàng rồi đọc tiếp, thấy số tiếp thì lại nhảy 3 hàng, cuối cùng là không hiểu gì cả!

Chia sẻ trang này