1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nhân vật học lớp 11-lên lớp 12 của LHP biết 13 ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nhờ thằng bạn em đưa bài của anh FW cho koo Lộc dịch ( tại học quân sự oải wá, lết ko nổi, zới lại chỉ có thằng bạn em mới thân zới nó, em ko thân lém), em hơi nghi ngờ trình độ của nó. Nguyên đoạn văn dài thế mà nó chỉ dịch thía này thui nà: "thay đổi... những điều kiện... là.... Đây là 1 yếu tố công nhận đạo Phật". Em viết nguyên văn bài của nó, mấy anh chị muốn nghĩ seo thì nghĩ ha.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn than_lan_kon nhé. Bản dịch của đoạn văn trên bằng tiếng Anh và tiếng Việt anh đã đăng trước đây tại link sau:
    http://www8.ttvnol.com/forum/lhp/765508/trang-6.ttvn
    Còn chất lượng ngoại ngữ của Lộc thì tuỳ hỉ mọi người đánh giá vậy!
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tại anh ra cái đoạn văn nó kinh điển thế thì em ý dịch sao nổi Em ý chỉ học loại ngôn ngữ giao tiếp thông thường thôi mà
    @thanlankon: bạn em thế là khá lắm rồi, gửi lời chúc của chị tới bạn em nhé : đường còn dài, cứ tiếp tục cố gắng!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã add waiyulhp. Đang chờ accept.
    Hy vọng em ấy cho mình cơ hội test em ấy, .
    Các vị cao niên ở đây rảnh rỗi thì add em ấy vào YM! mà test: waiyulhp.
    Âu cũng mua vui được vài trống canh.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cậu học trò biết 12 thứ tiếng


    Thứ Tư, 14/02/2007, 16:14 GMT+7





    [​IMG] Biết 12 thứ tiếng, trong đó thông thạo tiếng Anh, Hoa, Pháp, Nga; có thể giao tiếp bằng các ngôn ngữ Ả Rập, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và hiện đang tìm hiểu thêm tiếng Indonesia, Thái Lan. Người có trình độ đáng ngưỡng mộ này là Hà Duy Lộc, một học sinh 18 tuổi chưa một lần vào lớp học thêm ngoại ngữ!

    Hà Duy Lộc - đang học lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM - có dáng người cao gầy, mái tóc rậm chen nhiều sợi bạc. Đặc biệt cậu có "đôi bàn tay vĩ đại" mà theo lời giải thích dí dỏm của chủ nhân thì "có lẽ do khi nói chuyện với người nước ngoài, huơ tay nhiều quá...". Đôi mắt Lộc lấp lánh sự tự tin, ham học hỏi. Chính vì vậy khi một phóng viên nói vui là biết tiếng Campuchia, Lộc cứ năn nỉ được "thọ giáo"...
    Lần đầu tiên Lộc được tiếp xúc với tiếng Anh - cũng là ngôn ngữ nước ngoài đầu tiên - là vào đầu năm lớp 6. Khi vào học, thấy trong lớp có một số bạn người Hoa nên Lộc tìm hiểu và học giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Biết được tiếng Hoa là một trong những ngôn ngữ giao tiếp chính trên thế giới, do vậy khi làm hồ sơ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Lộc đăng ký vào lớp chuyên tiếng Hoa.
    Ngày khai giảng năm học đầu tiên ở Trường Lê Hồng Phong, "khi nghe giới thiệu về ngôi trường đã từng mang tên học giả Petrus Ký - người biết 26 ngôn ngữ trên thế giới, tự nhiên em có cảm giác lâng lâng, tự hào và nảy ý định noi gương ông" - Lộc kể lại. Bên cạnh đó, môi trường học tập của Trường Lê Hồng Phong lúc nào cũng sôi động, kích thích sự thi đua của các học sinh với nhau. Thế là ngoài giờ học trên lớp, làm bài tập ở nhà, tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại, Lộc lượn lờ khắp các tiệm sách cũ để tìm tài liệu về ngôn ngữ.
     
    Theo tiết lộ của mẹ thì có bao nhiêu tiền học bổng, tiền thưởng qua các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, kỳ thi Olympic 30/4, rồi tiền lì xì... Lộc đều dành để mua sách và một máy vi tính cũ phục vụ cho việc truy cập website tìm tài liệu, học bổng toàn phần về ngôn ngữ... Học sinh Trường Lê Hồng Phong cũng đã quen với hình ảnh một bạn trai hay lân la làm quen, nói chuyện với học sinh các lớp chuyên ngoại ngữ khác hoặc đứng bên ngoài nghe lỏm bài giảng. Các thầy cô cũng đã biết tiếng Hà Duy Lộc - cậu con trai người gác trường ham học ngoại ngữ - nên đã tìm cho nhiều tài liệu và tạo điều kiện để Lộc tham gia các hoạt động khi có học sinh nước ngoài đến giao lưu.

    [​IMG]
    Mỗi buổi tối, Lộc dành thời gian một tiếng đồng hồ cho việc học từ vựng và ngữ pháp tiếng nước ngoài. Từ những cuốn sách, tài liệu có được, Lộc kiên trì tự làm một tự điển tra cứu với ngôn ngữ khởi đầu là tiếng Anh và kết thúc là tiếng Việt. Lộc chia trang giấy thành 15 cột, mỗi cột tương ứng là một ngôn ngữ. Còn về ngữ pháp thì Lộc tìm hiểu và rút ra những đặc trưng của từng thứ tiếng để việc học được dễ dàng. Nếu như học tiếng Anh thì nên tìm hiểu nhiều về thành ngữ; tiếng Nga, Đức, Pháp, Tây Ban Nha phải chính xác khi xác định giống của danh từ; còn tiếng Hàn, tiếng Nhật phải chú ý động từ để cuối câu, cách dùng trạng thái động từ. Đặc biệt tiếng Hoa thì phải nhớ được 214 bộ và các nét viết cơ bản...
    Theo kinh nghiệm của những giáo viên có thâm niên dạy tiếng nước ngoài thì để học tốt ngoại ngữ không chỉ cần thông minh, chăm chỉ, kiên trì mà còn phải có năng khiếu. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của Lộc khi trên lớp, thầy cô chỉ cần đọc qua một lượt và giải thích nghĩa của từ là Lộc có thể nhớ ngay, không cần phải học lại, viết lại lúc về nhà...
    Trong ngôi nhà ọp ẹp ghép từ những cánh cửa hư được Trường Lê Hồng Phong cho gia đình Lộc cất tạm trong một góc của Sân vận động Lam Sơn, Lộc chất đầy những thùng giấy đựng sách học tiếng nước ngoài. Về dự định trong tương lai, Lộc nói ngay: "Em sẽ thi vào Trường ĐH Sư phạm và trở thành giáo viên ngoại ngữ". Còn hiện tại, Ban giám hiệu Trường Lê Hồng Phong đang khuyến khích Lộc gửi cuốn từ điển tự soạn của mình tham gia giải thưởng Ngọn nến Sáng tạo do Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tổ chức. Năm mới đang đến, chúng ta cùng chúc tài năng của Hà Duy Lộc tiếp tục tỏa sáng...
    (Theo TNO)
    Quote: "Khi nghe giới thiệu về ngôi trường đã từng mang tên học giả Petrus Ký - người biết 26 ngôn ngữ trên thế giới, tự nhiên em có cảm giác lâng lâng, tự hào và nảy ý định noi gương ông". Hà Duy Lộc
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bé này sẽ rất hứng chí khi được chat với chị Angie bằng tiếng Ý [​IMG] với anh KP bằng tiếng Hoa [​IMG] với anh FW bằng tiếng Đức [​IMG]
    Nói chung thì biết là biết 1 chút vậy thôi, chứ ko chuyên sâu, em ấy còn đang học, các anh chị sao lại đòi hỏi em ý biết thành thạo được tất cả 12 thứ tiếng được...Báo chí lại tung hê lên nữa...Tài năng trẻ mà bị tung hê quá sớm thì cũng ko tốt, hie hie [​IMG]
    Mà ngộ nhờ, nhà trong SVĐ Lam Sơn thì chỉ có 1 nhà, học ở đấy 3 năm mà em chưa thấy thằng ku nào loanh quanh đấy cả, hừm hừm, con ông nào nhỉ? [​IMG]
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 23/02/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ủa em tưởng anh KP đang ở Trung Quốc mà em có coi profile của anh ấy 1 lần khi đang xáv định giới tính của anh ý
    Theo em thì đúng là tại bọn nhà báo cả, cứ tung hô quá lên thế chứ thực ra em, ấy cũng chả muốn thế, gây ác cảm với mọi người, tưởng là em ý chảnh này nọ.
    Người ta vẫn hay gọi tiếng Campuchia mà chị, giống kiểu như thay vì phải gọi là tiếng Triều Tiên thì các cơ sở ngoại ngữ quảng cáo gọi là tiếng Hàn Quốc cho nó ...sang

Chia sẻ trang này