1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nửa của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anh77hn, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoimau04

    Nguoimau04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tuy không nhất thiết, nhưng nếu đó là một cô gái thông minh, nhí nhảnh, cũng từng du học ở nước ngoài (như Anh, Mỹ, Nhật, Canada,...), và mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với một người con trai tuyệt vời trong 1-3 năm tới. thì thật tuyệt. Nếu bạn sinh năm 1982, thì đó là một điều thú vị.
    Tôi không có ý muốn phân biệt đối xử với ai trong công việc, nhưng thực sự rất chọn lọc trong việc tìm kiếm 01 người con gái sẽ chia sẻ cuộc sống gia đình. Xin bạn vui lòng không liên lạc lại nếu bạn không phải là một người có niềm tin vào cuộc sống, không học Đại học, và không tin vào các chuẩn mực giá trị trong cuộc sống, hoặc chỉ đơn thuần muốn tìm một người bạn.
    Có thể em sẽ không trực tiếp đọc mẩu tin nhắn của tôi, nhưng tôi hi vọng mẩu tin này sẽ tìm được con đường để đến tới em, và đưa em đến với tôi.
    Sau khi đọc những lời viết trân thành của tôi, nếu em có sự đồng cảm, chia sẻ và có thể đáp ứng những mong muốn giản dị này, tôi mong nhận được thư của em tại địa chỉ Anh77hn@yahoo.com
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
    -----------------
    các bạn xem lại đi.
    các bạn hãy đọc thử những yêu cầu đó.
    tôi không có lời nào để nói nữa.
    Gửi Chieutim
    Tôi thấy bị cuốn hút bởi những gì bạn viết, khá tò mò nữa.
    chúng ta có thể làm quen được không nhỉ?
    nguyentienng@yahoo.com
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đừng đặt ra một yêu cầu nào đó về partner của mình em ah, cái gì đến thì nó sẽ đến, và lúc đấy em sẽ thấy nó hợp với em nhiều hơn so với những điều mà em tưởng tượng bây giờ.
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ, một trí thức mang một ý định nghiêm túc, mà lại lên mạng đăng tin tìm bạn gái làm gì, để nhận được những lời nửa đùa nửa thật. không nhìn thấy kinh nghiệm của mấy cô đi trước ở các topic trước sao?! không phải là việc không tin vào tình yêu sẽ đến dưới bất kỳ hình thức nào ( kể cả qua net), nhưng mà ................. ôi thôi anh gì đó ơi, em khuyên anh là không nên trông chờ quá vào cái topic này.
    chậc, xung quanh anh là một rừng hoa lá, mà anh lại ngển cổ nhìn sang các cánh đồng xa - rõ khổ!
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế Lào ròi là thế nào?
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình nó là cái duyên cái số, quen nhau qua đâu rồi cũng có thể là bạn hoặc không thể là bạn. Không cứ gì là mạng hay đời vì thời buổi này mạng cũng đóng một phần quan trọng trong đời sống giới trẻ.
    Chỉ nhắc các bạn đã có cơ hội quen nhau qua mạng, đừng viết thư nhiều cho nhau, cũng đừng nói trước với nhau những lời như kiểu chúng ta sẽ là bạn, sẽ sẻ chia sẽ nọ sẽ kia--> Sẽ dẫn đến nhiều ảo tưởng trong mối quan hệ....
    Người ta dễ dàng bộc bạch tâm tình khi không nhìn thấy nhau,dễ nói lời yêu ngọt ngào qua sms hay email, nhưng lời yêu thực sự mới chính là lời người ta cảm thấy khó nói khi đứng trước người mình yêu thương.
    Tất cả những gì tôi nói, tôi đều đã trải nghiệm.Những chuyện làm quen qua mạng rất thật nhưng dù các bạn có nói chuyện với nhau tình cảm đến mấy trước khi biết mặt nhau thì khi gặp mặt nhau vẫn chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác và tâm lý chung là thế. Tôi khẳng định thế. Nên tôi mong các bạn hãy bắt đầu một mối quan hệ mà ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên chúng ta có thể để cho mọi tư tưởng được hoàn toàn thoải mái. Hãy sống thực như đúng là mình và mong sớm có hạnh phúc cho mình. Đừng đặt cho mình mục tiêu gì, cái gì đến sẽ đến.Tôi tin là như thế.
    Cho nên, đến giờ tôi vẫn cười rất vui vẻ dù chỉ có một mình.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em tự xét thấy mình đầy đủ các tiêu chuẩn anh đề ra (ngại quá, nhưng ... sự thật là thế ), có điều em sinh năm... 76
    Sao bây giờ hả anh? Lẽ nào lỡ chuyến đò?

    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 30/12/2004
  7. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác thất vọng khi gặp một người bạn tâm tình qua mạng.. Cũng chẳng phải người ta không hay và không tốt, nhưng mọi thứ không giống mình tưởng tượng. Nhưng tôi vẫn tâm sự vẫn sẻ chia với một số người mà tôi thực sự chẳng biết họ là ai và họ có phải là người quen của mình không nữa.. Bởi vì một điều rất đơn giản, tôi muốn sẻ chia với ai đó những gánh nặng, những muộn phiền chất chứa trong tôi, cả những niềm vui nữa.. Nói chuyện với họ tôi rất thật và rất chân thành.. và tôi cũng chẳng kì vọng một điều gì lớn hơn cả..
    Tôi cũng vẫn lang thang đi tìm một nửa của mình, đã từng gặp rất nhiều người đồng cảm nhưng chẳng thể là của nhau được.. Mở rộng lòng với cuộc sống để TY chạm vào bạn. Tôi vẫn chờ và vẫn tìm, tại sao lại không thử tìm kiếm nhỉ? vì biết đâu người ta cũng giống mình... Chỉ ghi nhớ một điều rằng đừng kì vọng nhiều quá thôi!
    To nguoimau04: Bạn có phải là Anh77hn không? Okie, đã msg cho bạn rồi..
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có kiểu câu bài hơi bị hay, xoá đi rồi lại sửa chữa, làm bà con tưởng có gì mới nhảy vô đọc. Nhưng hoá ra đồng chí ấy câu lên để topic luôn ở trang nhất
    (Đùa tí)
  9. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ối trời , lâu lâu ko tham quan ttvnol, thấy lắm cái hay nhể. Cái cậu anh77hn này, gặp mình là tắt điện ngay. Các girl cứ cẩn thận nhé, đời chẳng tin được bố con ku nào cả. Mình cũng phải đi tìm ông xã mình có post bài nào lên để tìm người yêu hay ko mới được, về cái khoản này thì ku anh77hn còn xách dép chạy theo dài dài với ông xã mình. Cái vụ này mà ko cảnh báo trước thì khối em đi đời mà ma. Tốt nhất ý à, box này chỉ nên duy trì offline va giới hạn ở lĩnh vực tình bạn thôi, ko có ân hận ko kịp với những tin thông báo tìm người yêu như thế này.
    GIả sử ku kia đúng như những gì quảng cáo cộng thêm cái tài đánh trúng tâm lý phụ nữ thì thế nào cơ thể cũng có một khiếm khuyết nào đó, chứ nếu ko, gái ngoài đời đã đứng xếp hàng cho ku đó lựa chọn rồi, chẳng phải mất công vào đây đăng topic tìm vợ. Tôi dám cá với các em gái ở đây là nếu gặp anh chàng đó ngoài đời thì chắc chắn nhạt như nước ốc. Rồi xem, thùng rỗng thường hay kêu to.

    To ông xã, nhanh nhanh về mà phát giải thưởng đi, định để cho em phải chịu hay sao. Lạ thế nhỉ. biến đi mất với em xinh đẹp nào rồi????Muốn đi đâu thì đi, cứ chặt đôi giò để ở nhà nhá.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thất dzọng não nề hehehehe

Chia sẻ trang này