1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một nửa của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anh77hn, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà con có vẻ hơi "zị ứng" với cách "marketing yourself" của anh77hn nhỉ?
    Riêng tớ thì tớ lại thấy hay đấy. Có gì sai khi mà người ta tỏ ra hoàn toàn tự tin với những thế mạnh mà mình sở hữu? Chẳng có gì sai cả. Càng không hề sai khi mà người ta mong muốn tìm được "một nửa" tương xứng.
    Tại sao các hoàng tử và công chúa trong cổ tích lúc nào cũng được mô tả là "xinh đẹp tuyệt trần", có người còn có tài năng tuyệt đỉnh nữa? Họ có "bố làm to", giàu nhất thiên hạ, rồi họ lại đẹp nữa, ngoài ra họ còn được hưởng sự giáo dục tốt nhất từ những ông thầy "xịn" mà cha mẹ họ mời về. Đấy là ước mơ của con người: gia đình hoàn hảo. Hơn nữa, tôi đọc được một mơ ước tốt đẹp hơn dành cho thế hệ tương lai: những đứa con hoàn hảo.
    Sự kết hợp của một ông bố "cao cấp" với một bà mẹ "chất lượng" sẽ cho ra những đứa con hoàn hảo. Đấy là một sự đóng góp thiết thực cho Xã Hội!
    con_ma_le_ hơi "bức xúc" và có hỏi: "Anh nghĩ anh là ai? Lê-nin hay Mác?". Tôi nghĩ là bạn nên dịu lại và đọc những dòng trên của tôi. Mong rằng bạn sẽ thấy tiềm năng để cho ra đời một "Lê-nin tương lai" hay "Mác tương lai", thậm chí "Hồ Chí Minh tương lai". Tôi tin rằng những người tỉnh táo đều nhận ra tiềm năng đó ẩn chứa trong sự kết hợp hoàn hảo như vậy!
    Thế thì tại sao chúng ta không ủng hộ và chúc anh77hn may mắn thay vì lên án anh ta tự phụ, hão huyền?
    Cá nhân tôi rất quý mến những người tự biết giá trị của mình và cương quyết dành giá trị đó cho người xứng đáng. Và tất cả chúng ta đều mong rằng những thành viên "ngon lành" như vậy sẽ sớm cho ra đời những đứa trẻ "ngon lành" hơn, bởi vì: box LQ_RNKC của chúng ta sẽ phải có người "nối dõi". Ai cũng muốn box của chúng ta tồn tại và phát triển mãi mãi chứ không chỉ là hư ảo dần tan biến, đúng không?
    ---------------------
    Phù... một bài diễn thuyết khá đấy chứ bà con nhỉ? Bà con thông cảm cho giọng điệu Mod của Cún.Bây giờ cứ như là thói quen ý, lúc nào cũng dẫn đến phần marketing cho box.
    ---------------------
    anh77hn thân mến!
    Cún đặc biệt đánh giá cao mong muốn của anh. Tất cả những ai thích con gái sinh năm 1982 thì đều nên được đánh giá cao.
    Không nên phủ nhận rằng Cún cũng như những cô gái trẻ khác, hay bất kì một người phụ nữ nào, đều mong muốn có một người bạn đời giống như anh (vẽ ra). Nếu Cún mà có đủ tiêu chuẩn của cô gái mà anh muốn (thưa anh là ý muốn của anh không hề "giản dị" như anh nghĩ và viết đâu ạ), thì Cún cũng liên hệ e-mail với anh ngay. Tiếc một nỗi, Cún thiếu mất một vài điểm.
    Tiếc thế đấy! Thật tiếc cho Cún không thể đến với anh. Càng tiếc cho anh vì không thể đến với Cún.
    Tiếc thế đấy! Có nhiều điều đáng tiếc như thế vẫn cứ xảy ra. Vì sao? Vì người ta luôn đặt ra những chuẩn mực!!! Mỗi người một "gu", mỗi người đều có những ý muốn riêng và những chuẩn mực cá nhân ưa thích. Đó chính là vấn đề.
    Ngoài ra, còn một vấn đề nữa: cũng có những người có ý muốn giống nhau. Vì thế, cô gái "trong mộng" của anh cũng được nhêìu người ưa chuộng. Cún tin rằng, một cô gái như thế sẽ không có khả năn "online tìm chồng" đâu anh ạ. Mà, một cô gái như thế sẽ sớm "bị trói" vì cô ta không thiếu người theo đuổi. Bà con ở đây hẳn là đồng ý với điều đó?
    Nếu như anh thấy những phân tích của Cún là có lý, thì anh sẽ chăm chỉ "offline tìm vợ" hơn là lên mạng marketing thế này. Thật là đáng tiếc nếu như anh không chăm sóc được topic mà anh đã mở ra. Nhưng thật sự cũng tiếc nếu như người ta cảm thấy F_177 là nơi làm quen và tìm người yêu "không có hiệu quả".
    Nói tóm lại, tất cả những gì Cún viết trên đây đều nhằm một mục đích: mong anh77hn hãy chăm chỉ vào F_177 để giao lưu với các chị em hơn nữa nếu như anh thật sự quan tâm đến những chị em tham gia chốn này!
    Welcome to F_177!
    (Chết rồi, cuối cùng lại quay lại marketing cho box.hihihí)
  2. zoro_badman

    zoro_badman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác 77 một là dén hai là đã tìm đc đối tượng nên ca bài tẩu mã tồ pịc này ....
    Nói với cundc một téo, cách tiếp thị ( dịch xuôi nó là như vậy) của bác này chả có gì xấu, thậm chí có thể là gây ấn tượng nhưng với những em nào từ 84-86 thôi ( chứ tớ cá 10 ăn 1 chả có em nào từ 82 trở lên đầu 7 bị lời nói của bác này dụ khị)...he he....
    Thêm nữa: với một môi trường cao như bác thì tiếp xúc cũng nhiều, chị em chắc cũng lượn vè vè xung quanh mà bác ko giăng câu được một chị thì kể cũng kỳ....
    Đôi lời mổ xẻ...he he...khuyến cáo để cho những tâm hồn mong manh yếu đuối dễ vỡ cảnh giác ...cạm bẫy trên mạng nhiều lắm...chị em đừng tin...
  3. cowboys

    cowboys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi thấy mọi người có vẻ qua bức xúc với anh77hn đến vậy. Mọi người đều nói rằng tình yêu không có giới hạn về tuổi tác, trình độ.... Nhưng tôi nghĩ tất cả đó đều chỉ là lý thuyết ( tất nhiên cũng có ngoại lệ ). Khi bạn chưa có NY, trong đầu bạn thường tưởng tượng ra một cô gái ( chàng trai ) nào đó có những điêù mà bạn cho là tốt nhất, phù hợp với bạn nhất ( trình độ, hình dáng, tuổi tác ... ) Khi bạn có những tiêu chuẩn như vậy, tất nhiên, tự bản thân bạn cũng phải biết rằng để có được một cô gái ( chàng trai ) như vậy, bạn phải có những gì trong tay. Thử hỏi nếu bạn đã tốt nghiêp ĐH, làm việc trong một môi trường ít nhiều có văn hoá ( tạm gọi các công sở, Vp Nước ngoài .....) thì bạn có đủ dũng cảm để yêu và đi đến hôn nhân với một cô bán Cá ngoài chợ không ? ( cho dù cô ấy rất xinh ). Sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn là điều người ta thường thấy ở các cặp vợ chồng hạnh phúc . Theo tôi thì điều đó sẽ không bao giờ có được ở những đôi mà sự chênh lệch về trình độ VH quá nhiều. Vậy thì, với một người như ANH77HN ở đây, điều cậu ta mong muốn về người bạn gái là hoàn toàn chính đáng.
    Cuộc sống ngày hôm nay có nhưng lo toan, bận rộn. Đôi khi chính điều đó đã làm người ta bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở cơ quan tôi cũng vậy, có một số bạn ( nam + Nữ ) trong thật dễ thương vậy mà họ cũng chưa có NY . Nếu nói rằng họ sống khép mình, bỏ qua nhiều mối quan hệ trong cuộc sống thực thì thật là sai lầm. Điều quan trọng nhất là họ vẫn chưa tìm thấy cho mình một NY lý tưởng ( phù hợp các tiêu chuẩn riêng của mỗi người ). Trên cuộc TRƯỜNG TRINH tìm người yêu cho mình, mỗi người có một cách riêng. Tuy tôi là con trai nhưng cũng thực sự thấy những ai lên đây để tìm pathner cho mình là những người DŨNG CẢM. Họ dũng cảm post bài, hy vọng có người trả lời, và dũng cảm nhận những châm chọc, chê trách .......
    Mong cho anh7hn sớm tìm được người yêu
    Mong cho sẽ có nhiều bạn trong box này hết alone
  4. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội nghiệp quá đi mất!!!
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cũng không tồi nếu những gì anh77hn nói về mình . Nhưng cách tìm Partner như thế thì thất bại là chắc rồi ....
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn cao thế thì em còn ế đến bao giờ nữa ạ. ! hic
  7. anh77hn

    anh77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn cundc và các bạn khác đã ủng hộ. Chúng ta gặp quá nhiều người, tràn ngập với thông tin. Để tìm được thông tin có ý nghĩa với chúng ta quả không phải là điều dễ làm.
    Cách làm quen nào cũng có những khó khăn riêng, và tôi lựa chọn cách lựa chọn thông tin theo cách này. Mong nhận được hồi âm của những ai quan tâm.
    Khi nào tìm được người con gái phù hợp, tôi sẽ thông báo cảm ơn trên thread này.
    Chúc năm mới hạnh phúc cho tất cả các bạn
  8. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cố lên,,,, cố lên,,, cố lênnnnn....
  9. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    người ta có quyền lựa chọn những gì xứng đáng với họ thôi mà
    còn tôi - tôi xứng đáng với 1 ng khác
    k fải là anh77hn
    chán nhảy :-"
  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác ngứa ngáy wá ko trả lời ko được...
    xã hội thì đa dạng đủ kiểu người nhưng kiểu người tình trong mộng của bác thì cỡ Trịnh Chân Trân hay Nguyễn Thị Huyền mới đáp ứng được... mời bác rảnh chân cưỡi Mec đến cưa 2 em này cho em học tập cái...còn vào mạng lại còn vào tận đây để đưa ra topic này thì quá bằng...hic... chửi vào mặt chị em ở đây bác à...
    Kiểu bác này học Mẽo nhiều quen viết CV thẳng thắn wá bà con thông cảm...
    Ko phải em ko ủng hộ bác mà chỉ là bác sẽ ko thể tìm được người tình trên mạng này theo cách quảng cáo như vậy...nghe sặc mùi kiêu ngạo đến em nghe còn chối nữa là các chị em...
    Thôi... có gì thì cũng nên vào đây mà xin lỗi chị em 1câu rồi đi mà cưa mấy em hoa hậu người mẫu ý... mấy em đạt tiêu chuẩn của bác chắc cũng ko rỗi tg lên đây mà đọc topic của bác đâu... chúc bác may mắn

Chia sẻ trang này