1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu chân thành khó đến vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanuyen1311, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh o day co rat nhieu nghia day. Minh dau co bao ban la phai chet dau ma doi duoc To quoc ghi cong nao!
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hic............có thể bạn may mắn............nhưng mình nghĩ cuộc đời nó ko công bằng đến thế..............ko phải cứ cho đi thế nào là được nhận lại như vậy.............
    Được winny14 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 21/11/2006
  3. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng là chị ấy quá may mắn rồi đấy.
    Thật ra em luôn tin tưởng nồi nào thì có vung đó cả. Nhưng đôi khi nồi thì ở đây mà vung thì ở tít chân trời xa vời nào đó. Bỗng dưng nồi úp được trúng cái vung thì hãy ráng mà giữ lấy. Đây là trường hợp quá lý tưởng!
    Nhưng cũng như trong kỹ thuật điều kiện không lý tưởng đa số xuất nhiều hơn. Và có một giải pháp rất hay trong những trường hợp này là thêm hệ số vào đó. Dĩ nhiên không thể biến nó lý tưởng hoàn toàn được nhưng cũng gần gần như thế. Những hệ số mà em muốn nói tới ở đây vẫn không có gì khác ngoài "thông cảm" và "hi sinh". Những anh chị nào đã lập gia đình rồi cho em ý kiến nhé!
  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1. Thời nào tìm tình yêu đích thực cũng khó. Ai cũng có tình yêu cả nhưng không phải cái nồi nào cũng tìm ngay được cái vung của mình, thế mới gọi là "tìm hiểu".
    2. *** cũng là một phần của tình yêu, làm cho 2 người gần gũi nhau hơn. Nếu yêu thật thì chẳng có gì ngại ngần về *** cả. Đây là một xu hướng hiện đại và phổ biến. Thời nay, nếu yêu nồng cháy mà vẫn không *** thì có lẽ tôi gọi cái mối tình này là tình "đồng chí" tri kỷ thì đúng hơn (đề nghị xem lại bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu nhé).
    3. Bạn tìm ra công thức rồi. Hãy hành động theo đúng công thức đó đi.
  5. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tâm niệm khi yêu ai đó em sẽ làm đúng công thức mà mình đã đưa ra. Nhưng có một điều là .... em chưa tìm được partner dám cùng em thực hiện công thức trên. Buồn một chút thôi nhưng em vẫn hi vọng và tin vào cuộc sống nhiều lắm!
    Có bạn ở trên đã nói chắc gì mình yêu người ta người ta đã yêu lại mình, hoặc người ta yêu mình chắc gì mình đã yêu người ta. Em hoàn toàn đồng ý đấy ạ! Vì em đã ở trong cả 2 trường hợp đó rồi. Em vẫn muốn tìm được cho mình một người yêu đúng nghĩa của một người yêu.
  6. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Em luôn tâm niệm khi yêu ai đó em sẽ làm đúng công thức mà mình đã đưa ra. Nhưng có một điều là .... em chưa tìm được partner dám cùng em thực hiện công thức trên. Buồn một chút thôi nhưng em vẫn hi vọng và tin vào cuộc sống nhiều lắm!
    Có bạn ở trên đã nói chắc gì mình yêu người ta người ta đã yêu lại mình, hoặc người ta yêu mình chắc gì mình đã yêu người ta. Em hoàn toàn đồng ý đấy ạ! Vì em đã ở trong cả 2 trường hợp đó rồi. Em vẫn muốn tìm được cho mình một người yêu đúng nghĩa của một người yêu.
    Hay em và bác làm wen phát nhể. Em đang tò cái bác gọi là Ty chân thành của bác xem nó thế nào. Tính eim nó đơn giản giống kiểu "Yêu là cưới"
    Hãy là bạn trước khi yêu,
    Hãy yêu trước khi là bạn đời"
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nếu tình yêu chân thành chỉ là thế này thì mình đã từng yêu chân thành không biết bao nhiều người rùi. Nhưng thực tế, mình biết mình chưa thực sự yêu ai cả, đơn giản vì cái "tình yêu chân thành" mà mình tìm nó không đơn giản như thế.
  8. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nó nhìn cuộc đời , nhìn mọi người . Sao nó thấy ..... Nó biết , họ cũng không hạnh phúc nhưng họ còn có cái mà " có " còn nó , nó chẳng có cái gì . Nó cũng có 1 nơi để nó tịnh tâm , thanh thả . Nó chỉ đến đó mỗi khi nó mệt mỏi , . Nó luôn thắc mắc tự hỏi rằng " Tại sao tình yêu với nó khó đến thế " - Cũng giống như tựa topic này của bạn Vanuyen1311.
    Bạn bè cứ nói rằng " sao không có người yêu đi ? ". Nó cười , có phải là nó không muốn đâu . Nó muốn lắm , nhưng mà ......... có ai đâu mà yêu . Thật ra , suy nghĩ của nó cũng " thoáng lắm " , cứ 2 người chấp nhận nhau , đến với nhau là đươc. Còn bây giờ , hỏi " yêu là gì ? " có ai trả lời được không ?. Hay chỉ mang sách vở , triết lý ra mà nói . Nó không phải là con bé 16 tuổi với những cảm xúc , ước mơ như những câu chuyện tiểu thuyết , hay bộ phim Hàn mà 1 thời nso say mê, mơ mộng . Cảm xúc cạn dần, cuộc sống hàng ngày cần sự thật tế . Ai cũng nói " Không ai đánh thuế ước mơ , phải nuôi dưỡng ước mơ " Nhưng ước mơ quá nhiều sẽ giết chết con người ta trong 1 thế giời ảo tưởng , viễn vông . Có những đièu ta ước mơ, và ta cố gắng thực hiên để ước mơ thành sự thật nhưng trong chuyện tình cảm , nếu mơ mộng đến 1 tình yêu đẹp , đến 1 hình mẫu lý tưởng thì cũng sẽ là 1 người đã chết không bao giờ sống lại .
    Cuộc sống cần sự thât tế mà tình yêu là 1 phạm trù của cuộc sống . Suy ra , tình yêu cũng cần có sự thực tế . Tình yêu không còn mang tính chất mơ mộng , lãng mạn. Ví như , ngày xưa , 2 người yêu nhau , cách xa nhau hàng năm trời không liên lạc , nhưng họ vẫn yêu nhau , thuỷ chung với nhau . Nhưng ngày nay thì sao chứ ?. hàng ngaỳ vẫn chat, email , wedcam liên tục , vậy mà ...... vẫn bye bye vì sao ?. Vì cảm giác cô đơn , không bên cạnh ......... hay gì gì đó đại loại như lời 1 cô bạn của nó " có người yêu cũng như không ý , năm về 2 lần , mỗi lần 1, 2 tháng . Mà ông ý còn học hơn 2 năm nữa . Làm sao mà đợi được ".
    Nó không cần một tình yêu hoàn hảo theo đúng nghĩa của 1 tình yêu mà chỉ đơn giản , nó cần ai đó quan tâm đến nó . Chỉ vậy thôi. Tình yêu là gì nếu không xuất phát từ " sự quan tâm "? Phải chăng , nó quá mạnh mẽ . Mọi ngưòi chẳng ai nghĩ rằng nó cần 1 chỗ dựa , 1 bờ vai đẻ nó tựa , 1 vòng tay ấm áp. Nó cứ sống, sống trong vỏ bọc của mình , đôi khi là sự bất cần , thờ ơ .
    chẹp , đúng lúc đang có hứng viết thì điện thoại tới tấp , giwò rảnh cụt hết hứng roài , chán thế ,thôi để hôm khác type típ vậy.
  9. saparova2004

    saparova2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp , nói dài dòng văn tự qué mả rút cuộc vẫn chưa ra vấn đề.
    Nói cho chính xác hơn là : tìm 1 tình yêu chân thành ko quá khó và cũng ko phải dễ.Nhiều khi tình yêu chân thành ở ngay bên cạnh bạn mà bạn ko nhận ra đó thôi.Tìm làm gì ? chờ đợi làm gì ? thất bại mối tình đầu ko có nghĩa là trên đời này ko còn " màu hồng " nữa.Cái gì đến khắc sẽ đến
    Vì thế hãy vui lên để còn mang nhiều niềm vui đến cho người thân và mang hạnh phúc đến cho những người luôn quan tâm đến bạn...cho cả mọi người.
    Nói nhỏ : tốt nhất là lúc này hãy vui chơi , hưởng thụ với bạn bè , sống và làm việc hết mình,bạn sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt vời và bít đâu sẽ tìm thấy 1 tình yêu thực sự ngay lúc này
  10. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sao lai thế nhỉ. tình yêu đâu phải tự nhiên đến đâu. nó là một phần thưởng dành cho người siêng năng, tốt bụng đấy chứ. bạn cứ chịu khó tìm hiểu đi, và hãy mở lòng mình ra cho mọi người hiểu nữa chứ. rồi một ngày nào đó .......

Chia sẻ trang này