1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu chân thành khó đến vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanuyen1311, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nếu tình yêu chân thành chỉ là thế này thì mình đã từng yêu chân thành không biết bao nhiều người rùi. Nhưng thực tế, mình biết mình chưa thực sự yêu ai cả, đơn giản vì cái "tình yêu chân thành" mà mình tìm nó không đơn giản như thế.
    [/QUOTE]
    Vậy là bạn không hiểu ý mình rồi. Tình yêu thường nó bắt đầu bằng cảm xúc. Lúc đầu người ta bị hấp dẫn bởi nhau thôi. Cái đó chưa thể gọi là tình yêu được. Khi mọi sự hấp dẫn đã qua đi thì người ta rất dễ chán nhau, lúc này công thức của mình là cần thiết đấy.
    Em thì lúc nào cũng mở lòng ra với mọi người, vẫn luôn dành thời gian cho những công việc khác, vẫn rất thích đi chơi với bạn bè, tham gia hoạt động xã hội. Nhưng cũng như bạn if_tomorrow_never_comes nói đó mình cũng cần một ai đó quan tâm và mình cũng có thể quan tâm lại người ta. Vậy có gì là sai lầm không ạ? Tình yêu chân thành mà em muốn nói đến ở đây là điều mà bắt buộc cả 2 phía đều có cảm xúc với nhau và phải có sự hiểu biết lẫn nhau. Em mong chờ một tình yêu đấy đấy ạ.
  2. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể chia sẻ cùng với mình nữa sao? Không lẽ các bạn ở đây chưa từng yêu và chưa từng mong ước tìm được cho mình một tình yêu chân thành à?
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi....làm sao đánh giá được thế nào là chân thành, thế nào là ko chân thành đây !!!!
    Yêu hết lòng, hết sức, lúc nào cũng tin tưởng, tự hào.....như em để rồi phải thất vọng nhiều quá nè chị ơi
  4. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải tại tấm lòng của em mà tại NY em không tốt thôi, đừng có buồn, thế nào rồi cũng có người thấy tấm lòng của em
  5. aki_142

    aki_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi. Rồi tình yêu chân thành sẽ đến với bạn, với tôi và với những ai tin vào tình yêu chân chính.
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hum qua con em(kết nghĩa) mình tâm sự:"Em chỉ yêu người con trai nào sẵn sàng chết vì em".
    Ặc Ặc, Ngồi đấy mà đợi em nhá. hehhe.
    Nếu muốn có tình yêu chân thành thì phải yêu ai đó chân thành trước đã nhá.
  7. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý muốn có tình yêu chân thành thì trước đó phải chân thành yêu ai đó đã. Lúc này là lúc cần dùng con mắt của mình để nhìn cho rõ liệu đối tác cũng có tấm lòng chân thành đối với mình không?
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu đồng ý thì ấy vote cho 5 * nhá. hihi xong rùi đây sẽ tư vấn cho làm thế nào để yêu người khác 1 cách chân thành nhá. cheer
  9. hoangnam124111

    hoangnam124111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chân thành à thật là khó tưởng đó ít ai có đc lắm
  10. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chưa giúp được người ta mà đã đòi trả công à? Tham thế! Giúp mình tìm được đi. Lúc đó mình vote cho 100* luôn ấy chứ!
    @hoangnam: tình yêu chân thành không phải là không có đâu mà chưa tìm ra thôi. Mình vẫn tin mình sẽ tìm được vì mình nghĩ mình là một người khi yêu thì sẽ rất chân thành.

Chia sẻ trang này