1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu chân thành khó đến vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanuyen1311, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    thế vote 5* trước đi, khi nao` tìm được trả nốt 95*.......
    ah` thôiSau 1 hồi suy nghĩ, săn sàng hi sinh cho em để được 100* hehheee
  2. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi mình lập ra topic này, mình chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ của mình với các bạn. Có người đồng cảm với những trăn trở của mình về một tình yêu chân thành, nhưng cũng không phải ai cũng có cùng suy nghĩ giống mình. Nhưng trên hết mình đã có thể cùng nhau nói lên nhưng cảm nhận của chúng ta. Nếu bạn nào cũng cảm thấy cần chia sẻ tiếp thì xin hãy tiếp tục topic này. Mình mong là chủ đề này có thể giúp ích được chút ít gì đó cho những bạn nào chưa yêu, đang yêu hoặc đã từng yêu. Những gì mình viết ở đây chính là những kinh nghiệm mình rút ra được từ thất bại trong tình yêu đầu tiên của mình.
    Đối với mình một tình yêu chân thành là một tình yêu ứng dụng đúng công thức tình yêu mà mình đã từng nói, và bắt buộc điều này phải xuất phát từ cả 2 phía.
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề của mình. Chúc các bạn vui vẻ và sẽ tìm được một tình yêu chân thành cho mình.
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời ! đúng là mình là người thế nào thì cuộc đời sẽ đáp trả cho mình như thế .
    Mình tin rằng chỉ cần có một tấm lòng chân thành một trái tim đầy yêu thương và một chút duyên may thì " một ngày đẹp trời nào đó , tình yêu chân thành sẽ đến " !
  4. tobeannounced

    tobeannounced Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang lại cho chúng ta những giây phút và cảm giác hạnh phúc mà không có tiền hay cái gì khác có thể thay thế được. Và sự ngọt ngào của tình yêu mang lại cho chúng ta không phụ thuộc vào lúc đó chúng ta giầu hay nghèo, thành đạt hay còn đang là một người học sinh, sinh viên, hoặc chưa có địa vị gì trong xã hội. Có lẽ vì lý do đó mà ai cũng muốn có tình yêu, đặc biệt là tình yêu Nam Nữ. Ở đây, mình chỉ muốn đề cập tới một mảng trong tình yêu, đó là tình yêu giữa hai người khác phái, để bàn về việc khó khăn trong tìm kiếm một tình yêu chân thành.
    Câu hỏi đặt ra là vì sao lại cần có tình yêu chân thành? Trong số những người mình biết, có một người anh và một chị. Anh đó khá đẹp trai, gia đình khá giả, và cũng học trường xịn, bằng cấp cũng khá. Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều cô gái thích anh ta, vì nếu có được anh ta cũng có thể có được một cuộc sống khá giả, một người chồng với tương lai sáng lạn. Anh bạn đó cũng chưa nhận lời chính thức với ai, và có một số người đã từ bỏ tham vọng trở thành bạn gái của anh ta, và đã có gia đình hoặc bạn trai mới. Một số khác tiếp tục theo đuổi, và một số người mới tham gia vào danh sách những người đang theo đuổi. Chỉ biết rằng, tỷ lệ người có gia đình high profile ngày càng cao, chứng tỏ quy luật môn đăng hộ đối có ảnh hưởng ở đây. Một người bạn khác mình muốn nói tới là một cô gái. Người bạn gái này cũng khá xinh xắn và gia đình khá giả, và cũng được rất nhiều người hâm mộ. Là một người con gái thông minh và nhậy cảm, nên cô bé này hiểu rất rõ ai có tình cảm với mình và rất tự tin về bản thân mình. Sự tự tin và khéo léo của cô khiến trong từng thời điểm khiến có những anh con trai tưởng rằng mình đã gặp ý chung nhân, nhưng rồi lại tỉnh ra và biết mình không hề có. Trò chơi mind game và heart game của cô bé cuối cùng cũng đến lúc cần kết thúc, những người con trai nghiêm túc không thể chờ đợi, và không có niềm tin về một tương lai quan hệ tốt đẹp rút dẫn đi, cô bé cũng rút ra được kinh nghiệm và dường như chọn cuộc sống bình yên với người bạn trai đến cuối cùng. Mong rằng đó là một kết thúc có hậu.
    Nếu một người luôn có nhiều sự lựa chọn và được đáp ứng mọi mong muốn của mình, người đó có lẽ không cần tới một tình yêu chân thành. Bạn, cũng như mình, và chắc chắn đại bộ phận chúng ta không có được vào vị trí đó, vì vậy chúng ta quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải luôn muốn gì cũng được, và có hạn chế sự lựa chọn. Đó là những điều rủi ro có thể xảy ra: người mà ta yêu quý sẽ "rời bỏ" chúng ta vì lý do này hay lý do khác - bất chấp sự mong muốn của ta là có hay không. Sự "rời bỏ" không chỉ là sự chuyển rời vật lý, mà có thể là trong suy nghĩ, trong tình cảm. Với người bình thường, ai cũng muốn có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, và không muốn có những shock s trong cuộc sống và đặc biệt là trong tình cảm, vì vậy chúng ta luôn muốn hạn chế những rủi ro trên. Đó có thể là một lý do tại sao chúng ta thích có tình yêu chân thành, thay vì luôn có sự thay đổi.
    Quay trở lại câu chuyện của hai người mà mình kể bên trên, điều gì là điều mình muốn nói tới: (i) có ý thức hoặc vô thức (do quy luật của cuộc sống) mà luôn tồn tại những mô tuýp người nhất định sẽ phù hợp với mỗi một trong số chúng ta. (ii) Hạnh phúc sẽ có có thể có được dài lâu dựa trên sự chia sẻ không chỉ trong những vấn đề hiện tại, và còn phải trên sự thông cảm về quá khứ, cũng như chia sẻ cách nhìn về tương lai và cùng nhau (phấn đấu) thực hiện, (iii) vì mỗi năm mỗi người thêm một tuổi, tâm lý và tình cảm cũng như thế chất mỗi con người thay đổi theo tuổi tác, chúng ta không có nhiều thời gian để lựa chọn, để tìm kiếm. Nhưng người kém may mắn có thể sẽ phải chấp nhận sự lựa chọn không phải là tối ưu nhất (nếu không có những sự hạn chế khách quan và chủ quan), để có một tình cảm không phải thực sự chân thành như mình muốn.
    Như vậy, muốn có tình cảm thì hai người cần phải có cảm xúc với nhau. Một tình yêu chân thành, thì cả hai cần phải có tình cảm với nhau, cả hai phải cũng biết chia sẻ, và không gây ra "shock" cho nhau trong cuộc sống.
    Nhưng tình yêu chân thành có phải là tình yêu bền vững hay không? Có lẽ không hẳn như vậy, và mình đưa ra một số tình huống như sau. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ sống bằng ý muốn chủ quan của mình. Rất nhiều điều ta muốn, nhưng không thể làm được. Muốn tặng cho người yêu mình món quá, muốn có thêm thời gian để đi chơi, nghe nhạc, hoặc đến đúng giờ cho những cuộc hẹn.... đều có không thực hiện được vì vô số lý do khách quan, chưa nói đến lý do chủ quan. Bên cạnh tình yêu và tình cảm của riêng mình, mỗi người trong chúng ta còn chịu ảnh hưởng của vô vàn mối quan hệ trong xã hội, vì vậy mối quan hệ tình cảm của chúng ta một cách vô thức cũng chịu ảnh hưởng theo, và người yêu của chúng ta cũng phải chia sẻ những khó khăn đó. Nếu mối quan hệ không thực sự chặt chẽ, giữa hai người không có nhiều điểm tương đồng để trở thành perfect match, thì dưới sức ép ngày càng tăng của công việc, của sự nghiệp, của những điều hấp dẫn lôi kéo của cuộc sống, những tiền đề mong manh của tình yêu chân thành sẽ bị mất đi, và tình yêu đó sẽ chỉ có thể tồn tại như một kỷ niệm trong cuộc đời của bạn (nếu có).
    Tình yêu chân thành cũng khó có thể là bền vững, nếu nó chỉ xuất hiện từ một phía. Giả sự bạn là một cô gái hiểu biết, xinh xắn, và biết cách giao tiêp tốt. Rất nhiều người con trai có trình độ, có khả năng chăm lo cho gia đình quan tâm, chú ý và có tình yêu chân thành dành cho bạn. Bạn sẽ chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Nếu bạn ngẫu nhiên chọn một người, hoặc theo một tiêu chí không phải là sự tương đồng về tính cách, điều kiện gia đình, và lối sống, hai người sẽ khó tìm được tiếng nói chung khi cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống gia đình và xã hội sau khi kết hôn. Nếu một người con gái hoặc con trai chưa nhận lời với một ai vì cảm thấy chưa tìm được người phù hợp để có thể có một tình cảm chân thành, và một cuộc sống hạnh phúc dài lâu, thì đơn giản đó là một người biết sống có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội, chứ không hẳn do người đó không biết yêu, và không biêt yêu chân thành. Tuy nhiên chúng ta cần phải tỉnh táo trước bài toán của thời gian, time trap.
    Không phải ai cũng có may mắn là thông minh, xinh xắn hay đẹp trai, không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình giầu có hay tạo dựng được một sự nghiệp đáng nể. Nhưng ai trong chúng ta cũng có thể xây dựng được cho mình những hiểu biết chính xác về con người mình, hiểu được những gì mình muốn, và cái gì là phù hợp với bản thân, hiểu những gì là cái mình có thể hi sinh, và hiểu những gì là đích của cuộc sống. Chúng ta có thể rèn luyện để xây dựng một tâm hồn đẹp và cách ứng sử tốt với người xung quanh, quan tâm và tình cảm đối với những người mình yêu quý.
    Có được tình yêu chân thành nên được coi là nỗ lực từ hai phía, chứ không phải luôn có một bên đi chinh phục và chứng minh, còn phía kia thụ động tiếp nhận và kiểm chứng tình cảm. Với sự tồn tại của điều kiện cho một tình yêu chân thành có thể trở thành long lasting relationship, và hai người trở thành life time partners của nhau, có lẽ thông tin về hai người cần phải được trình bầy một cách trong sáng nhất, và phù hợp nhất. Có lẽ việc quá khiêm nhường ít nói về bản thân sẽ phù hợp trong rất nhiều tình huống, nhưng nó không có tác dụng tốt trong việc tìm kiếm một tình yêu chân thành, và bền vững.
    chẳng có bài viết nào hoặc suy nghĩ nào phong phú bằng kinh nghiêm thành công cũng như thất bại của tất cả mọi người. Vì mong muốn của chúng ta là tìm được cho mình một tình yêu đích thực , mỗi người nên chia sẽ những điều mình tâm đắc nhất, để chúng ta nhận thức được tốt hơn, và tránh những sai lầm không đáng mắc phải trong tình cảm, để chuyện đổ vỡ xảy ra ít hơn, và mọi người cảm thấy trân trọng hơn ý nghĩa của mỗi gia đình.
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    - Thật lòng....Anh yêu em
    - Thần kinh anh có vấn đề ah`
  6. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá thất vọng. Mình cũng như bạn. người ta đến với mình chỉ là cần mình vì những gì mình có chứ tình cảm thì hoàn toàn không có. người ta chỉ cảm thấy mình tốt cho người ta mà thôi. người ta chỉ cần tìm một người vợ tốt cho người ta mà thôi. điều đó đã làm cho mình cảm thấy thất vọng. mình không có cảm giác được yêu, được quan tâm. mà chỉ là những lần gặp gỡ thưa thớt, không có sự quan tâm. mình chia tay người đó cũng đã hơn 1 năm rồi. và người đó cũng sắp lập gia đình rồi.
    thế nhưng mình tin rồi mình cũng sẽ gặp được người thật sự yêu mình. bạn cũng sẽ thế. chỉ cần mình đừng bao giờ bỏ cuộc.
  7. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành
    Hay nói cách khác là những tình cảm thân thành giữa 2 ngừơi khác phái.
    Mình chưa có tình yêu đẹp đến như thế, dù trước đây mình đã tưởng rằng có. Lần đầu bước vào Tình yêu th2i đã bị thất bại. Mọi tình cảm chân thật nhất, đơn sơ nhất, mình đã trao cho ngừơi ấy rồi. Nhưng phũ phàng và tàn nhẫn làm sao, họ đã phá tan mọi thứ, xé nát mọi điều.
    Mình tin trên thế gian này vẫn có tTnh Yêu chân thành, nhưng thật khó. Và mình chúc mừng cho những ai đã tìm được Tình Yêu chân thành. hãy gìn giữ và quí trọng tình cảm đó. Đừng để đến khi đánh mất rồi mới hối hận.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nếu bạn đã đánh mất hay bỏ qua những điều tốt đẹp, không biết khi nào bạn mới có cơ hội gặp lại lần thứ 2. Các bạn nhé
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khó thật, nản quá đi mất thôi, nửa chừng nửa vời, mẹt mỏi lắm, đi ngủ cho đỡ mệt....Mơ mình sẽ đáp lại sự chân tình của ai đó và mình cũng chân tình...........Ngủ thôi.
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu !
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 30/11/2006
  10. thuynhi1212

    thuynhi1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi, tâm sự của bạn thật là đề tài nóng đây! Nhưng mà bạn ơi, chắc là bạn ít đọc các tạp chí về Y học hoặc sức khoẻ nhỉ? Bạn có biết rằng, yếu tố tạo nên tình yêu giữa hai người là một chất xúc tác nằm trong vỏ não, mà thật tệ hại (nhưng sau này lại là tuyệt vời!!) là nó cũng liên quan đến *** không?
    Người ta thường nói "Nam yêu bằng mắt, nữ yêu bằng tai" mà. Bạn đừng nhìn nhận *** theo góc độ tiêu cực như vậy, nó cũng là một dạng của tình yêu đó. Chỉ có điều, nó đến lúc nào là hợp lý mà thôi! Nếu chỉ đơn thuần là sự đồng điệu giữa hai tầm hồn thì đôi khi nó lại bị lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu mất rồi!
    Còn khi bạn lập gia đình, nếu chỉ có hiểu nhau, thông cảm cho nhau mà thiếu đi *** thì.... ối giời ơi, chắc bạn phải gặp bác sĩ các loại dài dài đó!! Mà bây giờ, nhiều người trục trặc với nó lắm!!
    Nhưng đúng là trong khi yêu, những người chỉ nhăm nhe dòm vào *** thì quả thật bạn không nên quan hệ nữa thật, vì có thể họ chỉ muốn lợi dụng bạn thôi! Nếu ai đó yêu bạn thật lòng, người ta sẽ biết kiềm chế (dù rất muốn đấy) và đợi cho đến khi... Tèn ten ten ten... co dâu lên xe hoa... Lúc đó hãy enjoy nhé, vì nó là món quà vô giá mà Thượng đế ban cho loài người đấy!!
    Nó cũng là gia vị để tình yêu của bạn đượm nồng hơn!! Chắc chắn chẳng ai muốn ăn gì mà không có gia vị??? Kể cả bạn! Vì nhạt nhẽo và ngán chết!!
    Chúc bạn vui và sớm tìm được partner!

Chia sẻ trang này