1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm mua!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoacucxinh, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mày! tại các bác ấy đáng kính quá cho nên các bác ấy mở lời thì tao mới phải tiếp lời chứ không các bác ấy lại chửi tao đã xấu gái còn vô lễ! Thằng bạn mày làm tao cụt hứng rồi, đành dùng cố con D410 vậy. Mày nhắn lại với đứa bạn TS của mày là có hàng SS G3 thì tao mua chứ hàng LG thì thanx but no thanx nhá! A Hùng đang trên HN đấy, mày tranh thủ lúc anh í chưa về HP mà lột mạnh vào ( để còn có cơ hội xem dân HN lác mắt!). Còn tao thì mày tha cho tao, ở nhà đã chẳng làm ăn kiếm chác gì được rồi mà mày lại còn muốn phá hoại kinh tế của bạn. Con visa nó ngốn của bạn hơi bị nhiều rồi ( bị mất giấy khai sinh, làm lại tốn dã man) nên mày tha cho bạn đê! Hôm nào mày về thì bạn làm bữa nước chè kẹo lạc đãi mày gọi là có ( của ít lòng nhiều mà mày)! Thế nhá! À, dạo này em Thuỳ hâm đâu ấy mày nhỉ, tao đang tìm nó để bắt nó khao vụ HB 9.0 mà chẳng thấy nó đâu cả! Chẳng biết con di động của nó lên đời chưa để đòi nó khao một thể!
  2. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nếu có làm anh khó chịu. Em thì em chẳng muốn chửi ai cả nhưng mà có nhiều người rỗi việc dở hơi thích chọc ngoáy nên em phải nói thôi! Trong cuộc sống có người thế này người thế khác nên em không dám " vơ đũa cả nắm" như anh nói đâu ạ!( Bằng chứng đây: " Em chỉ muốn không nghi oan cho người tốt thôi!"). Nói thẳng vào mặt người ta thì bất lịch sự và mất mặt họ quá ( mặc dù người ta cũng chẳng lịch sự gì) nên buộc phải nói thế này. Bản chất một người thế nào thì những người xung quanh biết đến qua cách ứng xử của họ trong cuộc sống hàng ngày chứ đâu phải qua một câu nói, một lời nhận xét của người khác đâu nên người ta chẳng bao giờ phải lo sợ người khác nghĩ không tốt về mình khi mình không làm gì xấu cả, "cây ngay không sợ chết đứng" mà anh! Chỉ có đứa nào ăn vụng thì mới phải lo chùi mép thôi. Hơn nữa ở đây là em có thắc mắc thì em đưa ra hỏi chứ có đổ tiếng xấu cho ai bao giờ! Anh nói thế oan cho em quá!
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lột cái gì cơ hả em :D anh sợ bị lột lắm,
    Em Thuỳ Hâm em ấy dạo này tìnhn nguyện ghê lắm, tiêm chích đủ kiểu
  4. souther_star

    souther_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của sự ngu dốt là tính hay phô trương , sợ người khác hơn mình nên bô bô ba la cho ra vẻ ta đây .Anh đây học vượt cấp thì đã sao nào? Thế mới giỏi chứ , ai như cô em nhà đã nằm sát bên kho đạn ( suốt ngày nổ đùng đùng ) , lại học mấy năm giời không qua nổi số 1 trên đầu ngón tay .Ha ha ha ha ha ,anh đã dặn rồi ,về nhà ăn hết hủ đường đi rồi anh em mình nói chuyện với nhau .
  5. souther_star

    souther_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em này ấm ,chắc thế ! Tự nói mình thả hàng tỉ eu xuống . Có thích thì piến vào box quảng cáo mà rêu rao ,em đây đang cần con ... anh nào có thì gà lại cho em giá mềm ,em sẽ nuôi nó ( con ...) suốt đời và cảm ơn anh lắm lắm . Nếu mà em reu rao như vậy thì anh đây cũng sẵn sàng chứ biết làm sao he he .
  6. morientes123

    morientes123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [ Bản chất một người thế nào thì những người xung quanh biết đến qua cách ứng xử của họ trong cuộc sống hàng ngày chứ đâu phải qua một câu nói, một lời nhận xét của người khác đâu nên người ta chẳng bao giờ phải lo sợ người khác nghĩ không tốt về mình khi mình không làm gì xấu cả ]
    Đúng quá còn gì, thế em nghĩ là có mấy người trong cái box này nghĩ là bản chất của em tốt nhỉ, và có mấy người quen biết em nghĩ là như thế, theo anh thì bản chất của em đang được đo bằng hình ảnh của cái di động em đang tìm mua thì đúng hơn!
  7. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là anh đang cố phô trương cái sự không ngu dốt, cái tính không thích phô trương và ra vẻ ta đây của anh đấy sao? Nên học lại cấp 1 đi rồi muốn vượt cấp nào thì vượt! Người Việt nam chỉ biết đến "bô lô ba la" thôi chứ không ai biết cái "bô bô ba la" nhà anh là gì cả! Mà không biết anh có học bên khoa đi biển không nhỉ, dân đi biển sau này đi nước ngoài nhiều nên phải giỏi ngoại ngữ rồi, ở đây chắc anh dùng tiếng nước ngoà,i em ít chữ nên không hiểu mấy cái ngôn ngữ đó, anh giải thích giùm nhé! Về mặt sinh học thì từ thưở khai thiên lập địa đến giờ trên 10 ngón tay ( cả 10 ngón chân ) của con người nữa chưa bao giờ xuất hiện số 1 cả ( trừ khi đi xăm mà em đây sợ đau nên chả dám), chắc anh là X - man ( dị nhân) nên mới có được cái số 1 hiếm có ấy để mà vượt qua nhỉ! Thứ nữa, nhà em nằm gần trung tâm thành phố mà từ xưa tới nay có ai xây kho chứa vũ khí ở trung tâm đâu cơ chứ! Mà cứ cho là có thằng dở người nào nó xây ở đấy đi nữa thì nó cũng không ngu đến mức mà cho nổ bất kì cái gì đó trong kho chứa chất nổ, chất cháy cả anh ạ! Em là con gái, rất sợ tăng cân nên ghét ăn đồ ngọt lắm mà giọng em cũng ngọt ngào sẵn rồi chẳng cần sweeten đâu!
  8. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói bản chất của em là tốt chưa nhỉ? Đâu cần thiết phải quảng cáo thế đâu ( mặc dù dịch vụ marketing bây giờ rất rẻ) vì em tốt hay xấu gì thì em cũng là chính em chử chẳng bao giờ khoác vào mình một cái lốt khác cả! Quạ thì quạ mà công thì công chứ chẳng bao giờ có cái kiểu quạ đội lốt công! Bây giờ người ta đánh giá bản chất con người qua di động, xe pháo, quần áo, phụ kiện .... hả anh? Thời đại đổi mới nhanh quá, mọi chuẩn mực của xã hội bị đảo lộn hết cả mà mình vẫn chẳng biết gì! Anh đo bản chất con người bằng điện thoại di động thì anh đo theo tỉ lệ nào vậy? Ngịch hay thuận? Nói cho em biết để em còn theo kịp thời đại với, chứ còn cứ mù mờ chẳng hiểu gì thế này lại phải hỏi nhiều mà hỏi nhiều thì các anh lại cho là ăn phải khoai ngứa nên lắm mồm! Thiệt thòi quá!
    Mà sao bây giờ nhiều người rỗi việc thế nhỉ? Tư liệu sản xuất
    phát triển nên con người có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì phải ! Có những chuyện chả động chạm đến lợi ích cá nhân cũng như trách nhiệm, quyền hạn của ai cả vậy mà họ vẫn thích chen ngang chặn dọc ! Hay là họ " đóng góp tích cực " cho diễn đàn mà mình lại không suy sâu nghĩ xa nên hiểu sai thiện chí của họ? Có lẽ họ thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa " tất cả là của chung" nên họ mới quan tâm thế này chứ nhỉ!
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    to souther_ star:Ôi sợ wá cơ...em nói thiếu mỗi một từ mà anh phải sấn sổ lên anh nhảy vào thế...anh chắc giỏi môn " bới bèo ra bọ" lắm ấy nhỉ, con trai mà như thế thì sau này ở nhà mặc váy hộ vợ được lắm đấy anh ạ...Mà ko bít anh bảo người ta phô trương là ý gì, nhưng theo em thì tốt khoe mà xấu che, đừng khoe cái mà mình ko bít, để rùi mà đem cả cái dốt của mình tương lên nick mình như anh anh ạ...
    Mà mọi người trong box Hàng Hải dễ thương ghê, nó muốn mua điện thoại các bác cảm thấy ko phù hợp thì khoá vào, có cần phải ầm ầm chửi nó như thế ko,hay là cảm thấy bức xúc vì ko có điện thoại ko mua được điện thoại đẹp " kém miếng khó chịu " nên phải thế, bản chất con người ko nằm ở cái mà người ta mua, cũng ko nằm ở chỗ người khác đánh giá mình như thế nào, mà ở chỗ mình bít mình là ai , mình ở đâu và mình muốn gì.Các bác hãy xem lại bản thân mình muốn gì khi chửi hoacucxinh đi nhá...thật là....
    to mrchondau: hiz, anh ở Hn hả, sao ko nói em bít để mà em còn....nào ....hì....
    toHà:ui trùi ui, sắp xuất ngoại đến nơi rồi mà còn keo thế em,ờ mà để tao hỏi bạn tao nhé, nhưng hiện tại nó đang ở Vn nghỉ ( cũng chả bít là đông hay hè nữa) chỉ sợ nó ko nhớ giá, vì lần trước tao hỏi đồ NOkia thì nó nhớ mỗi con 761, bây giờ sợ cũng thế, để tao hỏi xem....
  10. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Laïi khoe khoang nữa rồi , nhà em ở trung tâm tp thì mặc em chứ .Mà trung tâm tp của em thì sao bằng trung tâm tp của anh , thế mà cứ khoe khoang mãi .Mình chỉ là cái lỗ mũi của người ta mà cứ rêu rao trên box là nhà mình thế này thế nọ ra vẻ ...chịp chịp . Nghe đâu kho đạn chuẩn bị di chuyển đến nhà em đấy .Lời khuyên to-----> bá tánh : cẩn thận hoacucxinh (ko biết có xinh thật 0 ) nổ to hơn thì ngõm củ tỏi .

Chia sẻ trang này