1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    HP, ngày... tháng .... năm...
    Anh!
    Giờ đang là tháng 7 rồi nhỉ, tháng của những cơn mưa Ngâu bất chợt , ẩm ương...
    Em đã bỏ mặc topic này lâu lắm rồi nhỉ...
    Em xin lỗi nhé!
    Công việc, cuộc sống, con cái... cuốn em vào vòng... đến nỗi em cảm thấy chả còn tý thời gian nào cho mình cả.
    Bây giờ , ngoài trời đang có bão. Mưa rả rích suốt đêm anh à. Gió đang rít qua cành cây. Phía đầu nhà mái tôn va đập vào nhau.... Ngày mai, nhân ngày bão- em tự thưởng nghỉ cho mình 1 buổi sáng. Và thế là có thời gian, nói chuyện, hàn huyên với anh nhé/
    Tháng 7 mưa ngâu... Cho đôi Tình Nhân xa cách nhau gặp mặt. Họ vui vẻ là trời nắng ráo rồi họ lại sụt sùi khóc lóc vì ko nỡ chia xa là trời nổi cơn giông tố.
    Ngoài kia... Ngoài kia ấy... Có biết bao nhiêu cuộc gặp mặt vui vẻ hàn huyên... cũng có biết bao nhiêu cuộc Chia ly máu lửa anh nhỉ?
    Anh biết không, mấy hôm nay não em Cá vàng lắm...
    Em đang đi đường đột nhiên lại quay lại và tự nhủ .Mình quên mũ bảo hiểm rồi, phóng xe quay lại thôi.... Nhưng đi nửa đường sờ tay lên đầu...Ô hóa ra đầu mình vẫn có mũ, rồi lại đi tiếp....
    Còn nữa, tiết lộ duy nhất cho một mình anh biết về sk của em sau COV...
    Rất tệ! Em ốm sốt cúm A mấy ngày liền... Thực sự lâu lắm rồi em chưa bao giờ bị sốt. Kể cả COV em cũng ko sốt nhưng hôm nay em sốt khá lâu.... Sau đó, thì đến giờ cực kì khó thở mỗi khi lên cầu thang, lắm lúc cảm giác ko thở được....hic....
    Thế là em chợt nhớ topic này....
    Em sợ một ngày nào đó, em thành ra cái đứa" Đầu đội nón đá ống bơ"...lang thang ngoài đường mà ko nhớ nổi mình là ai? Mình từ đâu đến....
    Em sợ một ngày nếu tình trạng khó thở này tiếp diễn em sẽ dừng thở... trong 1 giây...
    Em sợ...mình quên mất mình thế nào...
    Hơn 2 tuần con sốt, mẹ sốt, cả nhà sốt cúm A... mấy đứa trẻ phải vào viện khiến em cảm thấy yếu đuối hẳn....
    Anh có khỏe ko?> Vạn sự vẫn bình an chứ?
    Bé con luôn mong anh Hạnh phúc và khỏe mạnh.
    Vững chãi trước Bão giông nhé.
    Em hứa còn hơi thở em sẽ cố gắng ko quên topic này...Nếu một ngày nào đó, vì một lý do bất đắc dĩ khiến em quên mất nó, thì hãy tin là em ko muốn thế!:-p:-p:-pAnh nhé!
    wildness thích bài này.
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Đọc đoạn chị Thu viết quên mũ, mà không nhịn nổi cười giữa đêm khuya. :D
    tthhmm thích bài này.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    Hi, anh- chào tháng 8
    Nắng tháng 8 vẫn còn chói chang mà ko gay gắt như trước nữa. Tháng 8 về, lũ trẻ con tất bật quần áo, sách vở, chuẩn bị cho năm học mới.Em phải nghỉ mấy buổi sáng vì lũ trẻ chéo ngoe giờ giấc.
    - Một đứa 7h 30 có mặt. Một đứa mới vào học lại bắt đi sớm lúc 6h30... chạy đi chạy lại 1 buổi sáng mất 4 vòng đưa đón.... Thế này mà bảo làm một nhà nghiên cứu khoa học gì được ở VN nhỉ, chỉ 1 buổi đưa đón, rồi đi làm , rồi cơm nước...Úi...quay như gụ. Chắc chỉ quay quanh cái bếp, nồi xoong...rồi xoong thủng, chảo thủng, áo thủng, quần thủng ... Thế là hết giờ. Đi ngủ... Và một ngày mới bắt đầu....hehe
    Thế là 3 tháng hè kết thúc. Mà sao em cảm giác hè năm nay nó dài vô tận thế??? Chắc mọi năm lũ trẻ chỉ nghỉ 1 tháng rồi 2 tháng đã đi học rồi... Thế mà nghỉ 3 tháng rồi cảm giác như dài vô tận. Lũ trẻ ko còn ngày nào lôi máy điện thoại ra xem nữa. Ko còn lo ngày nào cũng cãi nhau, giải quyết khúc mắc rồi tranh nhau cả quyển truyện tranh. Mặc dù đứa bé chả biết chữ nào mà nó nhất quyết ko thèm đưa cho anh nó quyển sách, nó sẵn sàng vỗ ngực và khoe" trả cho em còn đọc chứ!":rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Sang tuần, các anh chị ấy lại được cắp sách đến trường trong màu áo trắng của học trò. Được học, được nô đùa, được cãi nhau với bạn bè... Được vui vẻ, được sống những tháng ngày vô tư trong sáng tuổi học trò là điều mà thế hệ chúng ta đã qua là cả niềm hạnh phúc.[​IMG]
    [​IMG]

    Các con yêu quí, một ngày nào đó các con sẽ trưởng thành. Chúng ta chả mong con được thành điều gì đó vĩ đại. Chỉ mong con hãy biết yêu thương trân trọng điều mình đã có. Biết tự đi trên chính đôi chân của mình. Sống kiêu hãnh và tự tin ko luồn cúi, ko ăn quỵt, ko gian xảo. Chỉ đơn giản thế mà cả cuộc đời mẹ phải phấn đấu hết mình đấy, con yêu!
    Thôi, chả nói về bọn nhóc nhiều luyến lưu nữa anh nhỉ.
    Tháng 8 về, là lúc thời tiết chuyển giao. Cái hanh hao của nắng đang nhường dần cho cơn gió đầu thu, man mác khắp các con đường. Ở đâu đó, một chùm hoa sữa nở vội thoang thoảng chút hương làm em gợi nhớ về những người đã cũ......những bao tổn thương, yêu thương, vui vẻ và cả những khoảng trống mông mênh chưa được lấp đầy....
    Ở đâu đó, một làn gió se sắt qua cơn mưa thu mang chút hơi lạnh.
    Chả còn hình bóng quá khứ, chả còn điều xưa cũ. Chỉ còn nỗi lo cuộc sống hiện tại và niêm vui nho nhỏ bên cạnh đứa trẻ. Tận hưởng và yêu thương, anh nhỉ....
    Ngày nay, ta đang hưởng niềm vui trọn vẹn của Độc lập/ Hãy cứ vui và đón chờ ngày làm việc mới.
    Anh cũng vậy nhé- Chào Mùa Thu Yêu của thương trọn vẹn@:-):-):-):-p:-p:-p:-p:-p:-p
    wildness thích bài này.
  4. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mình vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ, một chuyến đi chơi.. cũng có thể gọi đó là cuộc phiêu lưu..
    phân vân không biết có nên kể với bạn Thu không, suy tính lại thì mình quyết định viết ra.. biết đâu sau này chính mình là người cần đọc lại. (câu chuyện khá lằng nhằng và ly kỳ, nên có nhiều đoạn mình viết sẽ hơi thừa, để nếu có ai đọc sẽ dễ hiểu hơn.)

    Trước đây từ khá lâu rồi Vợ mình có học Thiền, rất chăm chỉ tập ngày nào ít nhất cũng 1 đến 4 thời (1 thời khoảng 1h-1h30 thỉnh thoảng lâu hơn 2h) sau đó thì nc với mọi người trong nhóm Zoom đó. Sáng naò cũng đậy sớm từ 4h nếu mùa Hè, 5h nếu mùa Đông để thiền. và các buổi tối khoảng hơn 20h. có ngày rảnh cả sáng 9h và chiều 15h. những ngày bận thì chỉ Thiền buổi sáng. mình thì cũng chả quan tâm lắm, việc ai đấy làm và mình cũng ngủ phòng riêng nên chả ảnh hưởng. và tìm hiểu qua thì Thiền rất tốt nên mình cũng kệ cô ấy.

    Khoảng giữa tháng 8 vừa qua thì cô ấy rủ mình đi học Thiền ở Đà Lạt vào dịp nghỉ lễ, vì Cô giáo và nhóm đó tập trung tại đó. chả biết mục đích rủ mình đi cùng của Vợ là gì? (cái này mình đoán được nhưng chả kể ra đây :D) mình tính ham chơi nên mặc cả với cô ấy là chỉ học 2 ngày còn sau đó 1 mình đi chơi. :D Vợ đồng ý và lên kế hoạc cả nhà đi khoảng 5-6 ngày.
    mình sẽ học 2 ngày, sau đó 1 mình tự do đi chơi..
    khi chuyến đi chơi gần đến thì mình bắt đầu thấy nhiều chuyện ly kỳ.. kỳ dị.. và còn tiếp tục đến tận bây giờ.
    Tối hôm 28/8/2022 khoảng 21h30 vì háo hức đi chơi nên mình có xuống phòng vợ. (lúc đó vợ đang thiền cùng cả nhóm và mọi người đều chia sẻ video trên Zoom. vì tò mò mình có vào xem màn hình có rất nhiều người Thiền bt nhưng thấy cảnh ở một video có người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi đang thiền nhưng lắc người dữ dội.. sau đó còn la hét. lúc này thì mình cũng chả biết ai, chả quan tâm lắm mình xem một lúc thì lên phòng tầng trên xem tivi.

    Sau đó khoảng hơn 22h mình lại tiếp tục xuống xem thì mọi người Thiền xong rồi, đang họp rất căng thẳng. có nguy cơ hủy cuộc gặp mặt tại Đà Lạt. vì cô giáo nhận ra và biết khu đất mà mọi người sắp gặp mặt có Nghiệp Lực rất lớn. khả năng cô giáo không dám đến vì có vong báo là có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô giáo (cái này khi thiền thì có vong nhập trực tiếp vào học viên đi cùng cô nói ra). và sẽ có rất nhiều trở ngại cho tất cả những ai đi đến đó Thiền. (lúc đó thì mình vui cười sảng khoái vì nếu hủy thì cả nhà mình sẽ đi chơi và cũng không quan tâm lắm đến nhóm này)
    Sau đó cô giáo khóc và xin lỗi mọi người, cô vẫn quyết định đến khu đó. còn mọi người ai đến hay không thì tự quyết định và chịu trách nhiệm. Cô giáo khóc và nói rằng hứa đến rồi nên cô vẫn đến, chỉ xin mọi người nếu chẳng may cô nguy hiểm đến tính mạng thì hãy giúp đỡ nuôi con cô giáo.
    Lúc đó mọi người vẫn đang họp, mình nc với Vợ thì được biết chỗ mọi người định gặp mặt và học Thiền 5 ngày liền chính tại nhà cái chị lúc vừa thiền và rung lắc kia (mình có nói với vợ là chị kia vừa Thiền lắc dữ dội, vợ bảo là lần sau không được xem trộm như vậy, mọi người sẽ bị mất năng lượng). kế hoạch mọi người sẽ tập trung tại 2 nhà trong khu BT Lan Anh ở hồ Tuyền Lâm. mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng.
    Cuộc họp có rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng cuối cùng chẳng quyết định được, cô giáo bảo mọi người đi ngủ sáng mai cô sẽ báo sớm với mọi người. (sau này mình được biết là lúc đó gia đình và cô giáo đã ở Đà Lạt trong một căn nhà gỗ ở trong rừng của 2 bạn học viên) ( sau này mình cũng là người duy nhất đến nhà chị kia... )
    tthhmm thích bài này.
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Sáng hôm sau 29/8 mình ngủ đậy thì vợ đã Thiền xong rồi và bảo là cuộc gặp mặt tại nhà chị kia bị hủy, không phải do cô giáo và mọi người mà là do chị kia đêm ngủ nằm mơ sợ quá nên không dám tổ chức nữa.
    nhưng mọi người vẫn muốn gặp nhau và quyết định tổ chức thiền chính tại chỗ cô giáo đang ở tại nhà 2 bạn kia, nên mọi người vẫn đến ĐL như kế hoạch. nhưng vì nhà đó khá chật cho khoảng 30 người và vài đứa trẻ ở nên khả năng vợ mình đến đó gặp mọi người rồi sẽ đi chơi với mình.
    theo kế hoạch chiều 29/8 gia đình mình và một bạn nữ tên Thanh (bạn này ở đó được 3 ngày thì Chồng bắt về :D ) sẽ bay cùng chuyến vào ĐL, ở HN có khoảng chục người bay vào, trước đó có vài người và sau này có vài người nữa. khoảng hơn 10 người từ Tphcm và vài người khác từ các tỉnh khác nhau. mọi người đến đó rải rác chia thành nhiều đợt.
    nói thêm về nhà của 2 bạn kia, đó là 2 bạn nữ tên là Nhi và Trinh một người ở Bình Định và 1 ở SG vào đó mua đất đựng nhà ở với nhau trong rừng như kiểu đi tu ở ẩn ấy. (mình chỉ biết vậy :D) một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ rất đẹp, thiết kế hiện đại đầy đủ tiện nghi, cạnh một con Suối, nhưng nằm rất xa khu dân cư, ô tô chỉ có thể đi đến cách 2km, xe máy đi đến cách 200m còn đâu toàn leo bộ. đường đi thì rất khó khăn.

    Vậy là chuyến phiêu lưu của mình bắt đầu, bay đến Liên Khương khoảng 19h ngày 29/8. gia đình mình và em Thanh bắt xe về ĐL tầm hơn 20h kiếm chỗ ăn tối rồi tìm chỗ ngủ. đêm đó thì mình cũng bị bóng đè, giấc mơ thì không nhớ rõ nhưng cũng khá sợ.
    Sáng hôm sau dậy sớm dạo phố rồi chơi loanh quanh chợ ĐL, ăn sáng và mua đồ ăn sáng cho cả nhóm ở trên đồi (mà nhóm này toàn bộ ăn chay nhiều người ăn chay trường hoặc nhịn :D). sau đó đặt xe đi lên nhà 2 bạn kia, cách đó gần 20km ở đường Bãi Ruộng 2 xã Đạ Sar huyện Lạc Dương.. khi cách nhà khoảng 2km thì oto không vào được bạn Trinh và bạn Nhi ra đón. khi gặp nhau thì đúng ở con dốc gắt nhất, bạn Nhi lại dừng xe đúng chỗ đó, đang không biết phải làm sao để chế ngự thì mình tới luôn bảo để anh, rồi quay đầu xe cùng bạn Trinh chạy vài chuyến chở đồ đạc và mọi người lên. (cũng chính đoạn dốc này khi mình đến nhà chị kia chở đồ về thì bị lật xe, cả người và xe lăn xuống mương.)

    Lên đó khi gặp nhau thì mọi người rất vui mừng cả nhóm cứ ôm nhau mãi(nhiều người lần đầu gặp sau rất nhiều ngày Thiền cùng trên nhóm Zoom), mình thì cứ cười và nc bình thường với chồng và cô giáo (lúc này thì mình cũng chỉ chảo hỏi bt chẳng gọi là cô giáo đâu, sau này mình cảm nhận được cô có năng lực đặc biệt và tấm lòng yêu thương chân thành cùng nhận thức hơn người thì mình mới gọi là cô giáo)

    Câu chuyện ly kỳ nhất là 1 ngày 1 đêm mình ở nhà trên đồi đó, mai hoặc khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp..
    --- Gộp bài viết: 08/09/2022, Bài cũ từ: 07/09/2022 ---
    Mình viết lại vào buổi tối nên bị mất ngủ, cứ nghĩ về chuyện đã qua..
    tthhmm thích bài này.
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Sau khi mọi người ăn sáng xong thì ngồi tập trung uống Cafe và nói chuyện trước sân ngôi nhà gỗ. một khung cảnh rất đẹp và không khí tuyệt vời, xung quanh toàn đồi núi cây cỏ.. màn sương dày đặc huyền ảo bao trùm như muốn hòa quyện con người với thiên nhiên. ở nơi đó.. những con người thiện lành sống bình dị chân thành...

    Tới gần 9h sáng mọi người sắp ngồi thiền, 2 bạn Phượng và Trinh định đi lấy đồ nhà chị kia nhưng lại phân vân muốn ở nhà Thiền cùng mọi người. Mình bảo để anh đi vì lúc ấy muốn tiện đường đi chơi ngắm cảnh loanh quanh ĐL. Mọi người vui vẻđồng ý thế là mình lấy chìa khóa và leo bộ lên con đường nhỏ lấy xe máy dựng sẵn ởđó rồi đi đến nhà chị kia, cách khoảng 25km. Mình cũng tò mò thử xem chỗ nhà chị kia thế nào mà cô giáo bảo khu đất đó nghiệp lực rất lớn..

    Khoảng hơn 10h mình đi đến được khu bt Lan Anh, theo cảm nhận của mình thì đây là một khu rất đẹp những tòa nhà được xây dựng cách xa nhau rất xa. nằm rải rác trên các đồi và những cây rừng to, rất đẹp và yên bình. nó khác hẳn với nhiều khu bt ở HN mà mình từng đến, ở HN thì bằng phẳng toàn cây mới trồng và nhà thì khá sát nhau. nhiều khu nhà xây sát luôn.

    đến nhà chị kia thì cửa mở mình đi vào sát cửa và gọi to thì 2vc xuống, mình đi vào nhà và không cảm nhận được gì lạ.. chỉ thấy nhà rất đẹp rất yên bình. cuộc sống ởđây đúng là tuyệt vời với người có tuổi. 2 vc lấy đổđạc đã chuẩn bị sẵn vàđưa ra sân, mời mình vào uống trà nhưng xin phép vì cần lấy đồ về nấu bữa trưa. sau đó cảm ơn 2 vc rồi chằng đồđạc đi về.
    tthhmm thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hóng...nhé!!!!
  8. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Cái này mình viết để bạn Thu ngày xưa của mình đọc, nếu bạn nhận là đúng thì mình sẽ viết tiếp phần còn lại.
    Nếu không nhận thì thôi, mình chỉ tóm tắt nốt phần cuối :D
    Vì mình tò mò nên đã quyết định theo học Cô giáo. Khoá học k10 bắt đầu từ sáng mai.
    Học liên tục 26 buổi từ 5h-6h20 mỗi sáng, khoá 10 có hơn 700 người.
    Cô giáo có luật rất nghiêm là ai vào muộn 10p là link đóng coi như là nghỉ, ai nghỉ 1 buổi sẽ nghỉ luôn, muốn học tiếp thì đk khoá sau.
    Không biết mình có theo được đến cuối khoá học không nữa?? Vợ mình bảo đó là 1 thử thách rất lớn với mình nếu hoàn thành được khoá học.
    --- Gộp bài viết: 20/09/2022, Bài cũ từ: 19/09/2022 ---
    Mình lại bị mất ngủ, cứ nghĩ đến chuyện vừa trải qua trong lần đi chơi đó lại sợ. Nhất là đoạn ngã lăn xuống mương, và cái đêm ngủ ở ngôi nhà gỗ ấy.. nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình.
    Ôi còn đâu thời trai trẻ, chẳng hề biết sợ. Bao nhiêu chuyến đi chơi xa chạy xuyên đêm. Chạy xuyên núi rừng một mình...
    Bao nhiêu tối chạy HN-HP rồi về trong đêm, có lần thất tình vì bạn Thu. Chán đời chạy xuyên 2 đêm 1 ngày lên Lào Cai Yên bái, rồi có lần còn ngủ sát bờ biển...
    Cuộc đời thật mông lung... Bây giờ thì mình biết sợ.. sợ những thứ vô hình. Có lẽ cuộc đời mình thay đổi khá nhiều sau chuyến đi chơi đó.
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2022
  9. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mình viết thêm 1 đoạn nữa nhé..

    Sau khi rời khu đất nhà chị kia, mình đi về và với tính ham chơi thích những miền đất lạ như mình thì lại la cà phố xá. chạy chầm chậm ngắm cảnh. Vợ mình thì gọi đt mấy lần mình không để ý và ko biết, khi mở đt ra xem bản đồ thì mới biết có vài cuộc gọi nhỡ, mình liền gọi lại cho vợ. khi nghe máy vợ mình tỏ vẻ rất lo lắng, hỏi sao chồng lâu về thếchỉ sợ đến đó thì không về được nữa :D (vì trước đó có vong dọa là ai đến nhà chị kia thì có thể không về được) mình bảo sắp về rồi đi được quá nửa đường. vợ mình vâng dạ rồi dặn mình đi cẩn thận về.
    lúc này thì mình bắt đầu chạy nhanh khoảng hơn 30p thì về đến con dốc kia lúc đó khoảng hơn 11h. khi lên đốc mình rất tự tin cài số 1 và thốc đều ga đi lên, nhưng khi đi quá nửa con đốc thì xe có vẻ không thể lên được tiếp dù mình chạy số 1 và thốc mạnh ga. Máy có vẻ quá tải vì mình chở nặng, con đốc đó dài khoảng hơn 10m thôi nhưng dốc cực gắt. mình phanh xe lại cho máy nghỉ 1 chút rồi lại thốc mạnh ga, nhưng không thể lên được chút nào.. mình lại đạp và bóp mạnh phanh nhưng có vẻ không ổn.. cả xe và hàng từ từ trôi xuống.. mình bị mất kiểm soát và nó trôi nhanh hơn... rồi cả xe và người lộn ngược xuống phía dưới...
    mình thấy trời đất quay cuồng, mình thì lọt xuống cái mương thoát nước rộng gần 1m áo khoác rách hết tả tơi. xe máy thì quăng qua trên đầu mình xuống dưới chân dốc. lúc đó mình cảm thấy vô cùng may mắn, vì tình huống rất nguy hiểm hoàn toàn có thể mất mạng nếu bị trẹo cổ khi lộn... hoặc gẫy chân tay khi văng xuống mương.. cái xe máy và hàng văng qua đầu. (lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là may mắn thôi nên mới chỉ bị xây xát nhẹ, đau tay, đau vai, nhưng nói chung là không sao. nhưng đến đêm thì mình nhận ra rằng đúng là có một thế lực vô hình lúc đó đã giúp đỡ và chở che cho mình). sau này mình cảm nhận rằng có thể chính thế lực siêu nhiên đó đã tạo ra kịch bản khu đất nhà chị kia có nghiệp lực lớn, mục đích giữ Cô giáo và mọi người ở lại khu rừng. và chính thế lực siêu nhiên đó đã tạo ra trận mưa khủng khiếp ở Lạc Dương và Đà lạt làm ngập 1 phần rất nặng ở tp ĐL ngày 1/9. (cảm nhận phần sau có thể sai, vì sự hiểu biết và khả năng hạn chế của mình).
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2022
    tthhmm thích bài này.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Đọc cái này mà thót tim nhé...
    May mắn là bạn ấy ko sao....
    May mắn cho trang topic của mình nữa...
    Ko có bạn ấy , còn ai sẽ đọc nhỉ???
    Bạn ko sao là tốt rồi
    .:-):-):-)
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này