1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Đọc Truyện Tiết Dương và Hiểu tình Trần..Đau tim chết mất
    "Tiết Dương dò thử hơi thở của Hiểu Tình Trần,nhéo thử tay y,lại đi tới một góc phòng khác bưng ra một chậu nước,cầm khăn bông lau mặt cho Hiểu tình Trần,thay dải băng khác cho y..."
    Trái tim cậu ấy đau đớn tận cùng...Cái hận cùng sự yêu thương bao bọc HTT bấy lâu nay đã bao bọc lấy cậu ấy, cậu ấy ko hiểu nổi, hay mất rồi mới nhận ra mình đã đánh mất vật giá trị nhất trên đời...Nỗi đau cào xé tâm can.Cậu ta gào lên trong thổn thức:
    "Hiểu Tinh Trần...ngươi còn không tỉnh lại,ta sẽ để bạn tốt của người Tống Tử Sâm đi giết người.Ta sẽ giết hết những người trong Nghĩa thành này, biến thành hung thi.Ngươi sống ở đây lâu như vậy không quan tâm sao???' "

    "Từ sau nhân này không còn Tình Trần.Từ sau mắt này không còn ánh sao..."

    Hiểu tình trần ..ngươi ko tỉnh ...bằng không, ta sẽ giết tất cả người trong thiên hạ này! Ngươi mau tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại! Ta xin ngươi...Hiểu Tinh Trần...

    Thế gian ko còn ai ân cần với y, cũng ko còn ai gọi y một tiêng A Dương, cũng ko còn ai thực lòng tốt với y như thế nữa.Cái sai của Tiết Dương là ko phải giết người có thể giải trừ hết oán hận mà là tình yêu thực sự mới làm trái tim cậu ấy thổn thức thực sự đc. Ty chân thành mới đem cho cậu ấy niềm vui đc...Khi mất rồi,mới nhận ra...

    ========================
    Anh chúc anh một ngày tốt lành.Hôm nay có bão anh à, Và thế là em lại làm việc vô bổ lai lôi truyện này ra đọc, đọc rồi lại phải viết..hì.Chia sẻ tý cảm xuc tý nhở>>>hihi

    u
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    [​IMG]


    Anh
    Anh sẽ gọi tháng Bảy là tháng gì?
    Mọi Người toàn gọi là tháng Cô Hồn...
    Em không thích cái tên đó tý nào..Vì thực sự nó không xứng với điều tuyệt vời ta có thể làm vào Tháng Bảy này.
    Em thích gọi nó là Tháng Yêu Thương hơn anh ah.
    Thật sự Tháng Bảy chính là tháng dành cho Tình Yêu.
    Nó xứng đáng với cái danh hiệu này nhất. Anh có tin không?
    Em sẽ kể cho anh nghe vì sao nhé.Đối với em nó Nó Xứng đáng là Tháng Tình Yêu Ngọt ngào nhất trong năm anh ah.
    Tháng này anh có thể dành Một Ngày Tình Yêu với một Nửa của Mình vào Ngày Tịnh Thất.
    Tháng này , em có thể cài Bông Hoa Hồng đỏ thắm trên ngực mình vì tự hào mình vì tự hào mình có Cha, có Mẹ trên đời- Chẳng phải đó là Tình Yêu Gia đình đó sao?
    Tháng này , em có thể dành mất vài ngày để chuẩn bị mâm cúng gia tiên tơm tất- vì cúng cả năm , chẳng bằng rằm Tháng bảy.Người Âm họ được trở về với gia đình, được hoan hỉ cùng con cháu và con cháu trân trọng gửi đến họ những manh áo mới, một ít tiền lẻ đi đường...- Đó là lời tri ân thế hệ trẻ với thế hệ đi trước- Rằng chúng con vẫn nhớ đến họ.
    Tháng Bảy , cũng là ngày thể hiện Tình yêu với đồng loại với nhân sinh.
    Hãy dành một chút hoa thơm, một chút bánh ngọt, một chút gạo, chút muối, chút manh áo lẻ cúng dường thành kính với những linh hồn bơ vơ nơi hạ giới ko nơi nương tựa.
    Hãy dành một chút nghĩa cử cao đẹp chia sẻ manh áo, đóng góp tiền của đến những người đang sống khổ hạnh khó khăn, cơ nhỡ.
    Hãy dành một chút thời gian đọc kinh để cầu siêu cho các vong linh liệt sỹ, gia đình quyết thuộc, đồng bào tử nạn trong các trận chiến tranh ác liệt.
    Qúa nhiều điều Yêu thương. Quá nhiều điều Hạnh phúc mà trời Đất, Thiên Thời dành cho bạn vào tháng Bảy mà em và nhiều người có thể làm vào tháng Bảy này. VÌ vậy với em mà nói nó xứng đáng với danh từ Tháng Tình Yêu, tháng Yêu thương hơn là Tháng Cô Hồn...
    Người ta không hiểu hay cố tình gắn ghép nó vào cái tên xấu xí ấy. CŨng bởi họ chỉ nghĩ một vế. Họ chỉ nghĩ rằng tháng này họ phải Ban Phát cho người nọ...người kia ...Mà quên đi ý nghĩa tốt đẹp mà Tháng Bảy xứng đáng có, xứng đáng nhận.
    Với em tháng Bảy là tháng em cố gắng nhận, hay ít nhất cố gắng làm nhiều nhất mình có thể làm...
    Anh trai, anh sẽ làm gì vào Tháng Bảy này?
    Em không biết phải nói sao, em nghĩ nó sẽ làm anh nhớ mẹ nhiều hơn....
    Anh biết không, mẹ em- cả đời khổ cực...lo cho con cái...
    Mẹ đã ngoài 70 mà lúc nào ko hết lo...Hay bởi Người Mẹ VN nào cũng thế...
    Em thấy em thua bà...thua quá nhiều...và thực sự rấthuong mẹ nữa....
    Em chưa lúc nào nghĩ mẹ em được thảnh thơi.
    Mái tóc Mẹ bạc trắng vì lo cho những đứa con, nhưng đứa con nào nghĩ tới nỗi niềm của Mẹ...???
    70 tuổi chưa lúc nào Mẹ hết lo âu...
    Em gom mãi...mua cho mẹ được chiếc vòng Mẹ thích...
    Mẹ nhận cũngko vui vì kèm theo một câu:" Sao con tốn tiền thế? Mẹ chả cần ."
    Anh biết ko, Mẹ nói thế trong lòng em bật khóc nức nở.Em vẫn còn nhờ mẹ trông cháu để đi làm ,ngoài 30tuoi đứa con gái này của Mẹ chưa thoát khởi sự lo âu mẹ dành cho mình....
    Em chưa làm được gì giúp mẹ hết vẫn là mẹ nặng gánh...
    Thực sự em muốn nói với Mẹ hai từ thôi: Con Xin lỗi...........Và Cảm ơn Mẹ......
    Mà em ko nói nổi....
    Co lẽ Phải cảm ơn các box Tâm sự nay đã cho em viết thoả lòng , anh Nhi?
    T, giờ này anh ở đâu. Em biết là Anh chẳng còn mẹ nữa, tháng này- anh hãy trân trọng cài lên ngực bông hoa hồng Trắng như lời yêu thương gửi tới Đấng Sinh Thành , anh nhé!
    Em Mong được gặp anh quá đi mất.
    Lần cập nhật cuối: 18/08/2019
    konho thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Tiếc nhỉ, Thu muốn gặp anh T chứ không phải bạn V. để mình đến nghe bạn tâm sự..
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    [​IMG]
    chỉ là mong ước xa vời thôi bạn ơi...
    Anh ấy đã ko trở lại topic này nữa...
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hì nói vui vậy thôi, chứ giờ nếu mình mà có cô người yêu cũ muốn gặp. chắc cũng chả dám gặp đâu, chuyện xưa đã ngủ yên thì cứ để vậy.
    Chắc chắn rằng nếu bạn còn nhớ, thì người ấy cũng chả thể quên được bạn đâu. chuyện gì đi qua rồi thì để nó qua đi mãi, hãy sống với hiện tại thực tế với gia đình con cái đấy mới là cái quan trọng.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Tháng 7..mùa mưa
    Tháng 7 ngọt ngào tia nắng rực rỡ...Nắng chói chang...Rồi ào ào những cơn mưa...
    hì người ta gọi là những cơn mưa ngâu thật chẳng sai.Mưa rào rào như nàng Chức Nữ gặp người yêu hạnh phúc quá, rồi lại cười to lên được. Và khi nàng cười mọi thứ trở nên rực rỡ khoác cái áo vàng ươm của nắng...hic...
    Mà nàng Chức Nữ ơi, nàng nhiều tâm tư quá...Già trẻ, lớn , bé nhà em Ốm hết một lượt chả chừa ai....
    Đầu tiên là Em ốm...Mà ốm Nguyên 20 ngày vì bị cảm do Giọt Nước mắt vội vàng của nàng ý...
    Rồi đến Pa Pa thì ko chịu nổi cái nắng rồi mưa thất thường cũng ốm luôn...
    Và cuối cùng là hai đứa nhỏ nhà em cũng ốm Nốt....
    Anh.
    Anh biết không
    Khi người ta lớn...
    Người ta phải chịu những Burden và responsibility
    Của chính bản thân mình nữa...
    tự nhiên e thấy mình giống mẹ....
    Bằng đây tuổi, chưa bao giờ cho phép mình ốm...
    Mặc dù , hồi bé em suốt ngày ốm
    phải làm việc, làm việc hết mình...dù mình có đang ốm...
    Anh biết không
    Tháng này cũng là tháng rất vui của em...
    Gặp lại lũ bạn sau 20 năm xa trường...
    hì...
    Đời người mấy ai được 20 năm phải không anh
    20 năm nữa...liệu em còn sống không để gặp lại chúng nó?
    20 năm nữa...e thành bà già chống gậy không...
    20 năm nữa...khuôn mặt em chắc đều là nếp nhăn của thời gian và năm tháng phai màu...
    20 năm nữa...ta chẳng còn mơ ước gì nữa...chỉ lo ngày sắp đặt để sang Thế giới bên kia...anh nhỉ?
    Gặp lại nhau, không đầy đủ có hơn 20 đứa...Chúng em ngày nào nuôi ước mơ đủ thứ...giờ chẳng còn thứ gì quan trọng hơn tình cảm trong sang học trò khi ấy nữa....Nghe lại Bài MOng ước kỉ niệm xưa, mà em khóc...chúng nó khóc...khoc cho điều tuyệt vời đã xa...Có tiếc không tuổi học trò...Chắc không.Em nghĩ mình đã sống những năm tháng tuyệt vời của tuổi học trò...Đã có những tình bạn rất đẹp...đến bây giờ...Chúng em vẫn trân trọng nhau dù trải qua những yêu thương giận hờn trong sáng tuổi mới lớn.Nếu quay đầu em vẫn muốn đc làm bạn với chúng nó, được chúng nó hái phượng mỗi giờ tan học, và giỏ xe e lúc nào cũng ngập đỏ những bông phượng vy... Được đạp xe, hò hét , đuổi nhau quanh con phố, được đi mò cua, chạy đi bắt còng còng...dù em chả bắt được con nào....Tuổi bé chả biết sợ , đi học thêm chả thèm về nha còn lang thang khắp phố. Thậm chí mò khu nghĩa trang, vâts sách vở, đuổi nhau, đánh nhau...Nghĩ lại, em thấy mình Gan như ông Giời....Bây giờ, có cho tiền em cũng ko dám chơi ở khu Nghĩa địa...ấy.
    Thật sự Tháng Bảy nhiều bậc cảm xúc...
    Tháng Bảy của tình yêu và Hạnh phúc anh nhỉ?
    Anh cũng thế nhé
    Ở nơi đây em vẫn mong Bạn của em sống hạnh phúc và hết mình như ngày xưa em đã quen ý.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    wildness, kojiro_sasakikonho thích bài này.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bạn Thu viết hay quá, mình đọc đi đọc lại mấy lượt mà vẫn thấy cuốn hút.
    Ngày trước nhiều lúc bất chợt nhớ về người cũ, mình cũng rưng nước mắt.. Như là có thể khóc luôn được ấy. :( có lúc thì gặp người thoáng giống người cũ, có lúc suy nghĩ bất chợt liên quan đến chuyện cũ.. Cũng bị tâm trạng rất nặng. Nhưng thực tế thì đó toàn là ảo tưởng, vì trong ký ức bị in sâu đậm nên mới vậy.
    Nói chung là thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, giờ thì khó có được cảm giác như xưa. Khi lớn hẳn rồi người ta thường hay quyết định theo lý trí và sống với thực tại nhiều hơn.
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Cảm ơn bạn.... đã lắng nghe và chia sẻ.:-)
    konho thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Oa...Chào anh- Người bạn cũ!
    Hôm nay , một buổi sáng trời mưa...Dịu dàng con phố.
    Anh , anh có nhớ em ko?
    hihi, em hỏi đùa ý...
    Anh giờ thì còn gì nhớ, còn gì mong?
    Chúng ta đều có những gia đình nhỏ kề bên rồi nhỉ?
    Hì...Mấy ngày nay ko được viết lòng em...bức bối kinh khủng ah!
    Hay Tại Anh? Hay tại Mùa Thu nhỉ?
    Hì...Em cũng không biết nữa...Chắc tại bởi Hoa Sữa, anh ạ.
    [​IMG]
    Mấy ngày nay, em bận túi bụi.Về quê , lo cúng, rồi chạy đôn chạy đáo đi xin giấy phép sửa nhà, rồi đi thu tiền trung thu...
    Vì thương dân nghèo nên em chẳng dám xin tiền của họ.Trong khi các nơi , người ta cứ dựa 1 cháu-50-->100k...còn em ..Nắng nôi, rồi sự khó chịu của doanh nghiệp khi mình vác mặt đi xin tiền ủng hộ cho các cháu...Hôm nay, đến DN này lần thứ 4 rồi, họ cứ hẹn mãi...mà vẫn chưa xin được...Ngày hôm nay, mưa...

    Những cơn mưa mùa thu mỏng manh...lại có cái se se của hơi lạnh...Thật đẹp, thâtj dễ chịu....Mà lòng em lại buồn so....Anh à...Chưa xin được tiền ủng hộ cho bọn trẻ...khiến lòng em rối bời, lo lắng.

    Còn vài ngày nữa đến trung thu rồi, mà số tiền còn ít ỏi, chưa đủ để thuê Lân, bắc rạp, và mua 1 ít bánh kẹo ,phần thưởng cho các cháu...

    Bây giờ nghĩ lại em nghĩ lại ..Tại sao lòng em buồn man mác thế???
    Chắc tại Cô Nàng dễ tính của Thu rồi.
    Thu chiều lòng người, chiều em quá thành ra U Mê... Mê rồi khó tỉnh....CỨ muốn níu giữ dấu chân trên bông hoa sữa này...

    Anh biết không, em ghét Hoa sữa..Ghét cái mùi hương Nồng của NÓ. Nó làm cái mũi em giở chứng....Suỵt, mà em nói nhỏ với anh thế thôi, chứ nói to Dân Hà Nội chắc Họ ghét em ghê lắm. Nguoi HN họ coi Hoa Sữa là biểu tượng,là thứ gì đó cao sa...Mà với em nó xứng đáng vứt vào Sọt...hihi.:-p:-p:-p:-p
    Nói vây, Người HN có giận em ko?
    Em yêu Hoa, yêu cái màu trắng Hoa...
    Đôi lúc sáng dậy , quét lá, quét hoa lại thèm cái cảm giác đi trên con đường đầy hoa Sữa...và dấu chân mình in rõ nét trên đó. Nhưng ... Cái Hương nồng nàn của nó, khiến em bức bối...Vì vậy , ngày xưa con bạn thích hoa Sữa, ngày nào nó nhét Hoa sữa vào cái hộp bút..hic. ĐIều đó khiến em phát điên. Em kêu nó :" Mày vửt ngay đi cho tao." Nó dù thích mà vẫn chiều em, lặng lẽ bỏ hoa đi dù tiếc hùi hụi.... Bây giờ, nghĩ lại em thấy mình sao quá nhỏ ..trc nó...

    Viết thế thôi anh nhỉ..
    Chúc anh Một buổi sáng làm việc dễ chịu.
    Còn em
    Còn gì tuyệt hơn với thời tiết này, em sẽ cầm 1 cái ô. Đi dạo phố dưới mưa...
    Đôi lúc mình cũng phải chiều mình 1 chút anh nhỉ???

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/09/2019
    wildnesskonho thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bức ảnh hoa trĩu trịt này là ở đâu và bao giờ bạn nhỉ? Cho mình xin địa chỉ đi ngắm với :)

Chia sẻ trang này