Hnay hàng xóm nhà mình nhặt được 1 chiếc ví và mang nhờ mình đăng tin trên mạng để trả cho người bị mất . Chiêc ví đó màu hồng bên trong ko còn tiền chỉ còn những món sau : - 01 CMTND số 173451629. Họ tên : Nguyễn Thị Hiền . 16/ 10/ 1990 Nguyên quán : Quảng Khê , Quảng Xương , Thanh Hóa -01 Bằng lái xe máy cũng của Nguyễn Thị Hiền . -01 Thẻ BHYT của Nguyễn Thị Hòa . Năm sinh : 1959. Địa chỉ : Thôn 5 Quảng Khê , Quảng Xương Thanh Hóa . Và Thẻ BHYT của Nguyễn Thị Hiền đ/c như trên . - 01 bức thư của bạn Nguyễn Thị Hiền viết cho Bố . - 01 Hợp đồng song phương ( cái này có vẻ giống bài tập của các bạn sv fai làm ) Ngoài ra còn có mấy cái ảnh . Máy ảnh của mình hiện đang hết pin mà bị mất xạc . Ngày mai mình đi mua xạc xong sẽ Up hình . Vậy có ai biết người bị mất ví thì liên lạc với mình theo số : 0163 256 5555. Nếu đến ngày T3 tuần tới mà ko có ai nhận đồ mình sẽ CPN những giấy tờ trên về đc trong phiếu BHYT . Cám ơn mọi người đã đọc tin .
Tiền mặt chắc là đã bị kẻ gian lấy hết , chiếc ví này được cài trên cành của 1 cái cây gần bến xe bus dưới Thanh Xuân . Anh xe ôm bên cạnh nhà mình dựng xe ở cây đó và nằm lên xe chờ khách . Nhín thấy chiếc ví này cầm về , rồi bảo mình vì quê ox mình cũng quê TH , ngta hỏi xem có gần nhà ko , nhưng ko gần nên đành đăng lên đây . May ra ....ko thì T3 mình sẽ CPN về đc trong BHYT cho ngta
Nếu trong ví có tiền, thì nhiều khả năng đây là ví của Eluala @Bạn chủ Topic: Rao thế này khó lắm. Gửi CPN về tận TH làm gì cho tốn tiền trong khi chủ caái í đang ở HN. Bạn đọc nội dung cái hợp đồng ấy, là hiểu đại khái đó là bài tập của sinh viên trường nào. Rồi tới các trường đó dán tờ rơi, là tìm được chủ cái ví.
CPN về địa chỉ đó thì đến tay người nhà người ta thôi , Chứ bảo mình mò kim đáy bể thế thì chịu roài . Tớ gần như là tù biệt giam ấy . Cả ngày quanh quẩn với con ngoài đi chợ ra gần như ko đi đâu .