1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người chung chí hướng Leo FAN từ mùng 5-10 tết Âm (Chi tiết trang 4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hpno11, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpno11

    hpno11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tìm người chung chí hướng Leo FAN từ mùng 5-10 tết Âm (Chi tiết trang 4)

    Chào các bác!
    Bọn em đang định leo Fan từ mồng 5 đến 10 tết âm ( tức 11/2 đến 16/2/2008)
    Chi phí dự tính : 1,2-1,3Tr (có thuê guide, porter thì còn đang xem xét)
    Dự tính đoàn gồm 12-15 người (hiện đã có 5 người)
    Đi theo đừơng Trạm Tôn
    Đoàn sẽ có lịch họp offline và tập thể lực cho các thành viên tham gia. Do đi vào mùa lạnh, nên rất cần sức khỏe, và sự chuẩn bị tốt.

    Lịch trình như dự tính như sau:
    -Ngày thứ 1 ( mồng 5 têt)
    9h lên tàu đến Lào cai
    -ngày thứ 2 (mồng 6 tết)
    6h sáng tới nơi, bắt xe lên sapa, nghỉ ngơi, 10h sáng bắt đầu leo Fan.
    Tối ngủ ở 2100.
    -Ngày thứ 3 (mồng 7 tết)
    Leo tiếp , dự kiến khoảng 1- 2h chiều tới đỉnh, ăn chơi, nhảy múa chụp ảnh, rồi anh em kéo nhau xuống núi.
    -Ngày thứ 4 (mồng 8 tết)
    trưa ngày thứ 4, xuống đến sapa, nghỉ ngơi, ăn chơi ở đó, ngủ lại 1 đêm ở Sapa(nếu mọi người muốn)
    - Ngày thứ 5( mồng 9 tết)
    Trưa ngày mồng 9 rời sapa, lên tàu về HN
    -Ngày thứ 6(mồng 10)
    sáng ngày thứ 6 là có mặt ở HN, chúng ta chia tay nhau, hẹn ngày tái ngộ

    Trên đây là kế hoạch, cụ thể thế nào, em sẽ post lên sau ạ.Rất mong được sự ủng hộ của các bac, các anh các chị.

    Đây là lời của 1 bác đã từng leo Fan post trên http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=50&p=7
    "bạn nào thực sự có quyết tâm thì hãy nên đi, đường đi sẽ rất vất vả và nguy hiểm, nhất là ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Nếu đã khởi hành thì nên tự động viên mình, vì đến ngày thứ 2 sẽ bắt đầu quen đường hơn rồi và đến lúc lên đến đỉnh thì sẽ vô cùng ngất ngây và tự hào về bản thân (tha hồ khoe khắp nơi sau này, có khi còn muốn quay trở lại mấy lần nữa)."

    Chi tiết xin liên hệ : nguyenbich_tam@yahoo.com
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ kĩ chưa bác ơi!!! Bác xem dự báo thời tiết đã nhé. Em sợ tầm đấy bác ngồi ở Sapa đã gọi là "giá buốt" rồi nói chi leo Fan.
    Nguy hiểm nhất là phải ngủ đêm ở lán, giữa rừng. Nếu mà nhiệt độ xuống thấp quá thì em nghĩ bác...
    Thôi thì đợi lúc nào ấm ấm hơn thì leo bác ạ.
  3. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/02/373627/ <-- em tìm hộ bác này, nhiệt độ tại Sapa dịp tết năm 2005 nhé. Bác cứ tham khảo cho kĩ đã.
    Chết chết, nguy hiểm quá.
  4. hpno11

    hpno11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    .."Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo và Phục vụ, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ nhận định về tình hình thời tiết trong những ngày cuối năm Giáp Thân và đầu năm mới Ất Dậu 2005 như sau:" http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/02/373627/
    => Cảm ơn bác nhiệt tình khuyên ngăn, nhưng bác cho cái dự báo thời tiết năm 2005 để ngăn bọn em ko đi Fan năm 2008, e là..:D
    - Dù sao thì dân miền núi sống được, chúng em sống được, rét thì mặc thêm áo, lạnh thì đốt thêm củi. Không sợ lạnh, chỉ sợ lòng người chóng nản
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em có khuyên ngăn đâu, em mong bác tính toán cho kỹ mà. Đêm qua ko search thấy cái báo nhiệt độ năm nay, thấy mỗi cái cũ nên gửi bác tham khảo.
    Tuy nhiên bác đừng tự tin quá khi nói dân núi sống được thì mình sống được nhé. Ở HN mình từ lúc em đẻ ra đến giờ hình như chưa lúc nào nhiệt độ xuống 5,7 độ thì phải. Nhất lại là cái lạnh đêm xuống ở giữa rừng núi.
    EM đưa ý kiến để bác chuẩn bị tinh thần mà đề phòng. Nếu đi về bác làm cái Report cho anh em có thêm kinh nghiệm nhá.
  6. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang tìm thông tin leo Phan cùng vài người bạn nữa vào mùng 5, cái lạnh cũng đang ngại đó nhưng cái mình phân vân nhiều nhất là có mưa không và cây cối lúc đó đâm chồi nảy lộc nhiều chưa, mình vừa lên Lũng Cú về cỏ cây xơ xác lắm, 1 tháng không bít có kịp cho chúng hồi sinh không, chứ đi mà cây cối ko mơn mởn chắc nét đẹp Phan giảm đi đôi phần, tiếc lắm
  7. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác houhouhou đã tận tình cảnh báo cho bọn em ạ :D.
    Bọn em sẽ cố gắng tập luyện và chuẩn bị đồ thật tốt, như thế phần nào ko phải lo ko chịu nổi cái lạnh.
    Còn về thời tiết, như bạn tocbuxu đã hỏi, em đã đi tham khảo các bác trong hội Tây bắc group, đi học 1 số nơi, thì được biết là mưa thì do trời nhiều mù quá, nên hóa là mưa, nên nó chắc như kiểu mưa xuân :D, còn hoa, cây trái thì có nhiều, vì mình đi vào dịp xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc chắc cũng ko ít :D, bác nào có máu me chụp ảnh thì chắc cũng ko uổng công ạ.
    Em rất mong nhận được ủng hộ chỗ các bác.
    Bọn em định thuê 2 porter và 1 guide, ko mua tour, nhưng chưa rõ về giá cả thế nào, và địa chỉ liên hệ, bác nào sẵn lòng cho bọn em tí thông tin được ko ạ?
    Được nbtam sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/01/2008
  8. hpno11

    hpno11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào:D
  9. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004 , anh leo Fan ở nhiệt độ là 0 độ C về đêm và 2-3 độ C ban ngày. Nói chung là mang túi ngủ và tấm trải tốt (kèm theo chăn - Vietnam Airline) thì ngủ ổn thỏa. Bây giờ Fan chỉ cho đi đường Trạm Tôn thì phải. Ngoài ra có kiểm lâm đi kèm (hoặc chi ít xiền thì họ để mình tự đi). Cái này phải kiểm chứng lại. Có ai mới đi thì cho biết thêm thông tin.
    Đi thì nên mang theo đồ ăn như socôla (đảm bảo calo), mặc nhiều lớp áo để dễ thóat y khi cần, nên có áo kiểu trấn thủ, rất tốt và áo gió nữa. Tất nhiên đồ đạc có thể tham khảo thêm.
    Lạnh thì ko ngại vì nên mang kem dưỡng da. Ngủ ở 2100 thì ổn hơn, nhưng nếu năm ở 2700 thì có vùng khá là kín gió. Nằm 2900m thì hơi cóng. Đợt trước anh đã nằm ở cả 3 độ cao đó. Ngoài ra đừng có dại mà nằm ở giữa suối.
    Đường Trạm Tôn thì chẳng có vẹo gì ngoài rừng cháy và Thung lũng Mường Hoa. Mọi ngưòi đừng kỳ vọng nó đẹp như đường Cát Cát.
    Đi ko sợ lạnh, quan trọng nhất là đi đến nơi về đến chốn thôi.
    Chúc các bạn đi vui vẻ.
  10. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đường Trạm Tôn tết dương lịch
    thấy lịch trình ở đây rất bất hợp lý và chắc sẽ mệt lắm
    nếu đi thì nên đi thế này
    - ngày 1 lên tàu
    - sáng ngày 2 lên đến Sapa vui chơi nhảy múa, ngủ nghỉ, chuẩn bị hành trang và mọi điều
    - sáng ngày 3 đi sớm ( tầm 7,8 h ) vừa ngủ dậy rất khoẻ, đi đến tầm 3,4 h chiều là lên đến 2800, nấu cơm hay ăn rì đó ngủ ở lán cho khoẻ
    - Sáng ngày 4 cũng dậy sớm leo lên đỉnh là tầm gần trưa sau đó xuống bãi đất trống an trưa rồi đi 1 mạch về đến Sapa cũng chỉ tầm 6,7h tối
    - Sáng ngày thứ 5 lại được nghỉ ngơi chơi bời ở Sapa, tối lên tàu
    - Sáng ngày 6 là về đến HN
    như thế là lên tàu mùng 5 mùng 10 về đến HN đấy
    Với lịch trình này thì sẽ rất khoẻ và nhiều thời gian rảnh rỗi
    chi phí chắc chỉ tầm 1,3M là cùng

Chia sẻ trang này