1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người chung chí hướng Leo FAN từ mùng 5-10 tết Âm (Chi tiết trang 4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hpno11, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cái này thì ok thôi ạ :D, em sẽ phải nhờ anh nhiều. Có gì anh PM cho em địa chỉ của anh nhé.
    Được nbtam sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 08/01/2008
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cho ké tý bạn Tâm nhé!
    Mình cũng đang chuẩn bị để lên đường đây. Mình chưa đi bao giờ, nhưng trong mấy những ngày qua cũng đã tự tìm hiểu và được mọi người giúp đỡ nhiều.
    Chia sẻ với các bạn một vài thông tin sau: (copy từ blog nên hơn dài dòng)
    Đầu tiên là câu chuyện về balô.
    Theo lời chỉ dẫn của các bro Tây Bắc Group và các topic trên TTVN này, ai nấy đều chỉ ra Đinh Tiên Hoàng mua Balô. Có người còn chỉ đích danh nhà Hưng Thịnh, mình biết là nhà này bán đắt như ma ấy, nhưng cũng thử ghé qua hỏi thăm!
    Kết quả là balô ko hoành tráng - pro - và "chuyên dụng" như các bác ý vẫn nói! Loại vớ vẩn lởm khởm thì ko nói làm gì ... còn loại xịn ở đây thì hình như là hàng Việt Nam xuất khẩu, mang thương hiệu Deuter - 1 nhãn hiệu chuyên balô của Đức ! Chất lượng tốt phết !(nói chung thì hàng VN mình vẫn là nhất, xuất khẩu đi khắp thế giới )
    Nhưng mà hỏi đến giá thì ...
    Nhà Hưng Thịnh : 500k
    1 nhà khác :cũng 500k
    1 nhà khác nữa ... "cái này đắt anh ạ ... 480k cơ" (may quá rẻ hơn tý)
    Quay sang loại rẻ tiền thì toàn nhái LowerPro - Wolfskin ... linh tinh nhưng lởm dã man. Nó đòi giá 250k ... cái này chắc nhét 10kg vào đứt luôn cả quai mất :((
    Mình ko quen trả giá, nhưng liều mạng trả bừa cái Deuter 350k, chủ hàng không chịu ... đôi bên giằng co ác liệt và kết thúc ở 380k.
    Thấy cũng xuôi xuôi định rút ví mua rồi ... nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lấy cớ không mang đủ tiền để chuồn !!!
    Mụ chủ hàng trở mặt ngay lập tức ... bắt đầu giở giọng "%#(*(#)$#" ... Buôn bán thế đấy !!!
    Ra khỏi cái hàng đấy. Số phận run rủi thế nào ... qua hai lần bắc cầu thì quen được một cô ở 50 Cầu Gỗ, theo lời cô thì cô bán buôn chả cả phố ĐTH. Sau khi lên kho chọn bét nhè, mình mua được cái túi đúng như cái lúc nãy suýt mua ở ngòai kia với giá ... 200k !
    (nếu các bạn mua thì giá có thể cao hơn đôi chút, cứ nói là "Cháu là bạn Hiếu (hay bạn Tùng), giới thiệu cháu đến đây mua" )
    Nhưng mình nghĩ chắc cũng ko quá 20-30k đâu, vẫn rẻ hơn nhiều so với ngòai ĐTH.
    Mình cảm ơn và ra về. Không quên ghi lại sđt và địa chỉ để về giới thiệu cho anh em TTVN:
    Cô Phượng - số nhà 50 Cầu Gỗ - sđt 04 8 241 244.
    Số 50 là cửa hàng Vàng bạc, bên cạnh là một cái ngõ. Bạn cứ đi vào khoảng 15m hỏi nhà cô Phượng hoặc call số trên !
    Tiếp theo là câu chuyện về cái túi ngủ ...
    Sau khi mua cái balô, mình đeo lên lưng và phi ra hàng Gai tìm mua túi ngủ. Sở dĩ ra hàng Gai là vì hôm nọ thấy có chị trên này nói ra hàng Gai mua "30k hàng nào cũng bán" ... Mình thấy lạ và hơi shock về giá nên mò ra hỏi mua...
    (vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm linh tinh cho Tây)
    Một em độ U23 đon đả " Ô hai ô gô zai mát ..." (chắc thấy mình đeo ba lô)
    Mình cũng chào lại "Ohaiyo ..." rồi hỏi luôn "có bán túi ngủ không chị?"
    Cô này có vẻ hơi thất vọng vì gặp pải đồng bào nhưng cũng đon đả lấy cái túi ngủ ra ... Nó được bọc trong 1 cái bao vải, be bé như 1 cái áo mưa giấy. Mình định mở ra xem nhưng cô ấy không cho! Linh cảm về một món hàng chẳng ra gì, định không mua nhưng cô ý cứ lèo nhèo kêu từ sáng đến h chưa ai mở hàng ... Cuối cùng thế nào mình lại móc 30k ra mua (ngu ơi là ngu)
    (chả hiểu sao bà chị lại recommend cho cái này, nghe đồn Tây nó mua ầm ầm ... )
    Về nhà thì mới biết cái của nợ này may bằng vải silk, mỏng và mát lạnh. Chắc mùa hè khoác vào chống muỗi thôi chứ đi Fan mà dùng cái này thì chắc sáng hôm sau có thằng chết rét! Về nản quá vứt luôn vào tủ ...
    Hôm sau mò ra METRO tìm mua túi ngủ, hồi trước mua có 89k cả thuế, bây h chả hiểu sao nó tăng giá vèo vèo lên tận 173k ... đành mua tạm một cái về tham khảo! Không dám mua nhiều vì sợ lại bị hớ giống cái loại 30 đồng ở trên. Nhưng ...
    Kết quả thật mỹ mãn ...
    Cái túi 173k này dày và ấm hơn cái túi 89k. Kích thước 205x70cm.
    Bà chị hỏi "nằm được mấy người?"
    mình trả lời là " loại 75kg như em thì được 1 còn loại 45kg như chị thì được 2 " --- He he, có thể hai bạn nữ nho nhỏ xinh xinh thì nằm vừa trong cái túi này đấy~
    Đêm qua thử cởi trần nằm trong cái túi ấy một lúc ... thấy ấm phết! Duyệt !!! Mai mua hẳn một container về bán lẻ
    À nhưng mà cái không chống nước mới buồn chứ! Nhờ thằng bạn dội một cốc nước vào, ai ngờ nó thấm luôn vào trong, đang cởi trần nên rét gần chết
    Như thế lại càng khẳng định vai trò của lều và bạt để che chắn và trải bên dưới !!!
    Xong hai vấn đề to.
    Còn vấn đề vé tàu, mình ra ga mua vé thì có thay đổi như sau:
    Vé tầu SP3 - loại ngồi mềm giá là 105k (đắt hơn trên web) . Ban đầu định ngồi cứng cho nó tiết kiệm, giống hồi xưa đi Cửa Lò, 6 đứa ngồi 1 toa nên chẳng ngủ ngáy gì, cứ chạy ầm ầm suốt từ HN đi Cửa Lò. Sau ra ga thấy vé ngồi mềm đắt hơn có 15k thì tội gì pải ngồi cứng ??? Mua loại này cho nó bảnh
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 08/01/2008
  3. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    bọn mình có 4 người, 3 nam 1 nữ, có 2 người là dân thể thao, xin được tham gia.
    nick yahoo: casanova0611
    tel: 098.333.0611
  4. NgocPx

    NgocPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình thấy các bạn lần đầu tiên leo Fan nhưng lại muốn đi theo kiểu "ngon, bổ, rẻ", có vẻ hơi khó...
    leo Fan chả có gì là ghê ghớm, nhưng cũng không nên coi nó như 1 cuộc đi dạo,
    theo mình, đây là lần đầu tiên các bạn đi, chúng ta tiết kiệm, đơn giản được chừng nào hay chừng đấy, nhưng cũng không nên quá tiết kiệm mà tham rẻ,
    nhất thiết là phải có guide và porter, vì porter họ chỉ có trách nhiệm mang vác, nấu nướng, và họ đi rất nhanh, sẽ không chờ các bạn đâu, chỉ có guide là đi chậm nhanh cùng các bạn thôi,
    về porter, nên xông xênh 1 tý, cho khoảng 3-4 người/ 1porter. Như thế các bạn leo sẽ được thoải mái hơn.
    đoàn mình trước đây leo 3 người/1porter, mà total cũng chỉ mất 1.500.000/1 người.
    vé: hãy văn minh một chút đi các bạn, chúng ta mua vé cũng là góp phần làm Fan tốt hơn đấy,
    có 1 chi tiết chúng ta có thể tiết kiệm được: đó là vé tàu, một số đoàn mua vé nằm mềm khá là tốn kém, các bạn có thể mua vé ngồi mềm hay cứng, rồi lên tàu, khi tàu chạy rồi, nếu muốn nằm các bạn có thể đi xuống toa nằm, làm việc trực tiếp với nhân viên toa đấy,
    chúc các bạn thành công!
  5. tungittl

    tungittl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ thì đoàn 12 người nhưng 2 cô gái k qua đc bài test thể lực, giờ chỉ còn 9 giai và 1 gái :)). 2 đoàn giao lưu có vẻ hợp đấy nhỉ
  6. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã chỉ cho mấy chỗ + kinh nghiệm xướng máu 30k , để chúng em còn biết đường :D.
    Túi ngủ thì đúng là mua ở Metro là ok nhất, giá là khoảng 170k như bác đã nói, cái này ko phải băn khoăn là nên mua hay ko, vì chắc chắn phải có.
    Còn túi thì em cũng được giới thiệu lên nhà Hưng Thịnh, Đinh Tiên Hoàng, nhưng em cũng có qua 1 lần, công nhận ở đây giá đắt kinh. Em sẽ post ảnh mấy cái balo được coi là ok lên sau, cho mọi người xem. Em sẽ thử lên hàng do anh giới thiệu Cô Phượng - số nhà 50 Cầu Gỗ - sđt 04 8 241 244.
    Về porter và guide thì chắc chắn là phải thuê rồi :D, nhưng em chỉ định 4 người/porter, đồ đạc mang đi, nam ko quá 6kg, nữ ko quá 4kg. Như thế sẽ ko phải fụ thuộc vào người ta nhiều lắm.
    Được nbtam sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 08/01/2008
  7. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu giao lưu được thì tốt quá :D.
    Các anh test thế nào mà lại loại 2 chị ý ạ?
    Còn tận 1 tháng nữa mới bắt đầu leo, từ giờ đến đó, tập thể lực cũng kịp mà. Hix.
  8. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=123
    Đây là địa chỉ và hình dáng vài thể loại balo leo núi.
    Theo như em tham khảo được thì:
    -Cần mua loại có đai hông và ngực.
    -Có múi đằng sau lưng cho thoáng khí
    -có nhiều ngăn
    Được nbtam sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 08/01/2008
  9. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    balo vào Vinatex ở Bà Triệu giá 70- duới 100K
    dùng ngon lành
    đoàn tớ vừa đi Trạm Tôn toàn mua ở đấy
    loại có đệm quai và đệm lưng + dây thắt bụng
    để đồ mênh mông
    tầm 10kg ngon lành
    túi ngủ đúng là mua ở metro, tớ cũng mua ở đấy giá 172K, nhưng chảng ấm đâu, ngủ ở 2800 chẳng ý nghĩa rì đâu, mặc nguyên áo khoắc áo len,2 quần dài 2 tất, ôm nhau vẫn lạnh như thường ( đấy là ngủ trong lán rồi đấy) đặc biệt chú ý phải mang bạt đi lót dưới túi ngủ cho dỡ gió lùa vì chân lán là trống nên gió sẽ lùa vu` vù từ duới lưng lên đấy, có thể ra hàng chiếu mua túi nilong loại kéo daì, mang báo theo cho vào giữa rồi lát xuống sàn thì đảm bảo ấm lắm mà cũng không nặng
    porter thì 4 người /1 porter thì đủ rồi 200k/1 porter/1 ngày
    cần hỏi rì chi tiết thì cứ hỏi tui nhé
    Dũng 0926668583
    YM windroad83
  10. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đi Trạm Tôn thì cứ lên thẳng trạm kiểm lâm gặp 1 anh trẻ trẻ tên là Dũng liên hệ, sẽ không mất 130k/người đâu, chắc chỉ tầm 10k/người thôi. Tết này anh ý sẽ trực đấy
    ko cần lều trại đâu, ngủ ngoài lều gồ ghề đất + lạnh lắm, gió phần phật chả ngủ được đâu, đi sớm vaò lán lấy chỗ mà ngủ.
    trên 2800 đường Trạm Tôn lán ko có chăn màn rì hết, giường là những thanh tre trúc bắc ngang nên gồ ghề đau lưng phết đấy
    porter 200k/người/ngày
    nhờ kiểm lâm liên hệ trước thì có thể rẻ hơn (100k/ngày) nhưng phải lo túi ngủ cho porter, thue qua nhà nghỉ thì 200k nhung nhà nghỉ lo cho porter túi ngủ
    thuê phòng trên Sapa khoảng 200k/phòng 2 giường khi nào leo núi thì gửi lại đồ ko mất tiền, quay xuống lấy đồ ngủ thêm 1 ngày trước khi về là đẹp, tóm lại sẽ ngủ 2 đêm ở nhà nghỉ
    pro thì lên thẳng kiểm lâm mà ngủ, chỉ 100k/phòng có chăn đệm thoải mái 10 người nằm cũng được sáng dậy leo luôn cho nhanh

Chia sẻ trang này