1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người cùng tên

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MeoBe, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tìm người cùng tên

    Chào các bạn,

    Hơn 30 năm trước, Meobe sinh ra với một cái tên thật gần, là sự kết nối tình yêu của bố mẹ .... vì bố hay gọi mẹ là Huyền My, còn mẹ âu yếm chỉ gọi bố là Anh thôi. Thế rồi em bé ra đời với cái tên ghép lại HUYỀN ANH.

    Từ nhỏ, Meobe chẳng bao giờ gặp người nào khác giống tên mình cả. Mãi sau nay, khi cả gia đình đã chuyển vào SG, tình cờ Meobe được một chị làm quen qua hộp thư Voice Box của Bưu Điện mới mở ngày ấy. Thật lạ lùng là số hộp thư của chị ấy và của Meobe rất gần nhau, do một lần bấm nhầm số, nên chị "lạc" vào hộp của Meobe. Thế rồi chúng mình làm quen. Hồi đó, chị đang làm cho Bưu Điện ở số 2 Hùng Vương, HCMC.

    Hơn 10 năm sau, khi thấy Meobe ký tên vào bản đăng ký tại siêu thị Maximark, cô bé Nhân Viên mới chợt nói: "Ôi, cô giáo em cũng tên là Huyền Anh đấy!". Một sự tình cờ thú vị! Thế là chỉ từ cái tên và trường học của cô giáo đang dạy tại Đà Lạt. Meobe đã tìm ra và làm quen thêm với một người cùng tên với mình nữa.

    Thêm một điều thú vị nữa mới xảy ra cách đây chỉ khoảng một tuần. Bằng một sự tình cờ của Yahoo 360 o , Meobe ngạc nhiên khi thấy một người khác nữa cũng mang tên giống mình. Tò mò làm quen... Cô bé thật dễ thương! Dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng Meobe cảm nhận một chút cá tính tiềm ẩn, và sự trẻ trung tràn đầy của tuổi trẻ... Có chút gì giống nhau không bên cạnh cái tên chung yêu quý?

    Với tên Huyền Anh - Meobe đã từng thấy một tấm biển của một shop nào đó ở trên đường phố Hà Nôi... Và cũng chỉ tuần trước, một tờ báo lọt vào tay ... "Huyền Anh" - một shop nào đó trong trang quảng cáo. Lại ít nhất một người mang cùng tên mình ở Melbourne này đấy....

    Thật thú vị với sự phát hiện của mình. Meobe mong muốn được chia sẻ với các bạn, và thật mong các bạn cùng với Meobe tìm thêm những bạn bè mới mang cùng tên "Huyền Anh" nhé. Meobe sẽ để dành sự bất ngờ này để về kể cho bố mẹ... và cũng để biết rằng, thật nhiều những bố mẹ khác đã cùng yêu quý và đặt tên này cho con, và chắc cũng mang thật nhiều mong muốn tốt đẹp cho con mình như bố mẹ Meobe.

    Cám ơn các bạn nhé!

Chia sẻ trang này