1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người dạy vẽ :)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi daica_t, 27/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cháu chỉ thấy mấy chiếc lá ở hậu cảnh còn sáng quá, bật hết cả lên, bác làm chìm bớt màu đi.Với lại bác dùng ít màu quá,cháu thấy mấy cái lá đó bác đều dùng một màu, như thế trông chán lắm.Tuy cùng là màu xanh nhưng ta có thể pha ra từ nhiều gốc màu khác nhau-------->nóng lạnh khác nhau------>làm bức tranh có chiều sâu .Như thế có lẽ sẽ hay hơn...dù sao cháu cũng rất khâm phục kỹ thuật sơn dầu của bác
    ps: Bông sen trung tâm có thể nóng thêm chút nữa không bác?
    Cutí múa rìu qua mắt thợ mong mọi người trong làng đừng cười chê
    Được cutitapve sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 15/07/2008
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nó
    đẹp
    Rồi.
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp dư cũng đc nhận xét à....
    Hồi trc pác cho xem bức sơ khai rùi..
    Bức này em nhìn rất đẹp..ko có chê. Nhưng em ko thik màu của bông hoa sen này lắm, trông chói nên nhìn ko thật hay sao ý. Các nền ngoại cảnh lá và búp thì phải nói tuyệt.
  4. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    @cutí: cám ơn cutí thật nhiều! những gì cutí nhận xét, tôi thâu nhận tất cả...đang tìm cách làm tối hậu cảnh và trung tâm hoa thêm lớt phớt mầu cam (=vàng+ít đỏ).
    @lão sình:
    -ăn cơm chưa?-rồi!
    -xỉa răng chưa?-rồi!
    -ngủ chưa?-rồi!
    ...
    cám ơn nha!-...!
    @small_fire: dân nghiệp dư không có, thì lấy đâu ra nghiệp thừa? trên đời toàn là dân "chuyên chính" thì cần gì vẽ tranh... bán? vì ai cũng biết vẽ!
    tôi chỉ vẽ cho dân ngoại đạo, nên họ phán lời nào tôi nghe lời đó! và rất tôn trọng tất cả những lời phán...
    cám ơn small_fire! tôi cũng đang suy nghĩ lại mầu của hoa, có thể thêm 1 mầu nào vào cho hài hoà? mầu này chính tôi cũng không thích. khi vẽ chỉ thấy nó có sẵn trong tay...cứ thế quẹt.
  5. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyên nghiệp là gì? thì họ là những người chỉ làm một công việc nào đó, dần dà sẽ có một chuyên môn nhất định, đó gọi là chuyên nghiệp.Nhưng tôi thấy còn đầy người mang danh đi theo con đường mỹ thuật chuyên nghiệp mà" hoạ thì ít sỹ thì nhiều",trình độ chuyên môn có hạn mà suốt ngày nghĩ ta đây số 1;mở mồm ra là cảm xúc trong tranh này nọ, mơ hồ mà vẽ 1 cái chân dung chẳng ra hồn, làm ra một đống hổ lốn ,xong xuôi bao : như vậy mới là chuyên nghiệp---->chán.Thảo nào mỹ thuật việt nam phát triển thế!
    Được cutitapve sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 16/07/2008
  6. meilinh

    meilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    M thik mấy chữ mầu hồng. Kó lần trong báo TP Online dăng bài về anh hoạ sỹ vô danh ở CuBa 18 năm, nói tiếng TayBanNha giỏi nhất nươk VN. Cảm giác của m thấy ơn ớn da gà. Chẳng khác vừa tung vừa hứng tí nào!
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=72090&ChannelID=7
    chán.Thảo nào mỹ thuật việt nam phát triển thế!
    (M đồng cảm nhận với anh cutitâpvẽ)
    @gửi bác Moonle: Hôm nọ bác tâm sự với cháu là bức tranh lotus3 bác đã xoá đi bằng giấy đánh nhám 1 lần. Bác có thể cách nghĩa tại sao không? Cháu thì thấy tranh rất đẹp. Ngay lúc làm phác thảo, cháu cũng đã thấy đẹp rồi mà!
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hehhe..ko có năng khiếu, ko có gì cả nhưng thực sự muốn đạt đến trình độ của pác moonle 70. Nhìn tranh pác em lại nghĩ đến tranh của một họa sỹ VN: Vũ Kim Thanh...ko bit nhớ đúng tên ko, hình như pác này sống và làm việc ở Anh quốc...
  8. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trong nghệ thuật hay bất kỳ một ngành gì, để đạt tới thành công thì năng khiếu chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là do nỗ lực của bản thân. Vì thế bạn hãy hãy cố gắng nỗ lực đạt được 99% kia chứ quan tâm đến 1% kia làm gì, miễn sao bạn luôn duy trì được tình yêu của minh đối với nó( điều này không phải ai cũng làm được)...
    Tôi đề cao phương pháp" học làm thợ trưóc rồi mới học làm thầy",tức là phải chú trọng đến yếu tố kỹ thuật trong hội hoạ,cái gì cũng có thể vẽ được (và đẹp).Kỹ thuật là cái nền móng, sự sáng tạo là một ngôi nhà.Nếu ta xây cái nễn thật chắc, thì cái nhà ta xây cao thế nào chẳng được.Tiếc thay, mỹ thuật nước nhà đang đi ngược điều đó.Không thiếu sinh viên mỹ thuật không nắm được cách đo tỷ lệ ra sao, không biết vẽ chân dung cho giống mẫu bằng cách nào nhưng vấn 8,9 điểm bình thường( vì vẽ có căm xúc).Trích lời đại ca DACAM ngày xưa truyền thụ:"Đã mang danh học vẽ sau này có nguời nhờ vẽ chân dung mà không dám vẽ cho người ta thì nhục lắm".Nếu cứ chăm chăm vào căm xúc thì con ếch vẫn chỉ luẩn quẩn trong vũng ao ,không thay đổi tư duy biết bao giờ mới ra đến biển?
    Được cutitapve sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 17/07/2008
    Được cutitapve sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 17/07/2008
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hehhe...Pác moonle cho em hỏi.. Để đạt như bi giờ pác đã mất bao nhiu thời gian ạ?? Em ko có tham vọng gì đâu nhưng niềm thik thú với đam mê thì khó dập tắt quá.......

Chia sẻ trang này