1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lớn hay nhỏ tùy vào quan niệm của mỗi người nhưng sẽ bị chi phối bởi nhiều người, bạn bình thảng nhưng chờ mà xem người thân xung quanh bạn có bình thản không?
    Nếu chỉ có một mình thì làm gì nghĩ gì chẳng được. Chúc bạn không phải ở cái hoàn cảnh mà người thân xung quanh không còn bình thản khi gặp bạn nữa.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trừ cái chiều cao của bác ra thì em thấy cái gì cũng ổn, bác ơi, em muốn bác làm tập 2 của em ;))
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vấn đề là ở chỗ những người như vậy ko có nhiều điều kiện gặp gỡ nhau. Có nhiều người bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối. Có nhiều công việc ko chỉ làm trong giờ hành chính mà xong được. Cả hành tinh này có 6 tỉ người, nhưng chúng ta chỉ thường xuyên tiếp xúc với khoảng 100 người ở 1 thời điểm thôi. Thế giới rộng mà hẹp là vì thế. Nhiều người đến tuổi lập gia đình rồi, điều kiện bản thân rất tốt, mà tìm đỏ mắt ko ra đối tượng ấy chứ

    Vạn sự do Duyên. Ko có Duyên gặp gỡ thì lấy đâu ra Phận
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, vô tư hưởng thụ cs đi, e lấy chồng sớm quá (tốt số) bây giờ con cái lớn rồi, thỉnh thoảng lại mơ mình còn độc thân để bay nhảy, yêu đương. Cái cảm giác được giai đến cưa thích thật, 1 tối 3 anh đến chạm mặt nhau. Bây giờ mình toàn cưa chồng để còn giữ hạnh phúc gia đình.
  5. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khó thì nó mới quý, thế mà cũng phải hỏi.
    Vợ chứ có phải mớ rau, con cá mà thích là ra chợ mua được ngay đâu.
    Còn thời gian vào đây than thở tức là ngoài đời chưa cố gắng cưa gái hết sức rồi.
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Mọi cái chỉ là cân đối giữa công việc và vui chơi, yêu đương thôi, Bác cắt thời gian chơi bơi , quan hệ, tìm hiểu yêu đương để làm việc , giờ công việc vững chắc rồi thì cắt công việc , ta đi chơi thôi, chơi nhiều quen nhiều , có mà ra đầy gái, tha hồ bác chọn
  7. partywe

    partywe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    dù bạn không tin vào duyên số, nhưng theo mình nó cũng là phần quan trọng để có đoạn kết happy. Có duyên mới gặp gỡ và tìm hiểu nhau được chứ ^_^
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lên đây mà bảo là ko chơi bời gì à :D. Chỉ hỏi 1 câu là: bạn nhìn thấy con gái có thích ko? Nếu thích thì cứ đi mua đệm đi theo đúng nick của bạn ý. Còn ko thì chịu ;))
  9. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngta hơn nhau ở chỗ có bị chi phối bởi những ng xung quanh hay k đấy. K phải ai cũng có bản lĩnh để giữ chính kiến của mình. Đầy ng vì sự hối thúc của gia đình mà nhắm mắt lấy đại 1 người làm vợ/chồng để rồi hôn nhân k hạnh phúc đấy.

    Tôi có thể hi sinh rất nhiều thứ vì gia đình và người thân của mình, nhưng chuyện lấy chồng cho bố mẹ vui lòng thì k bao giờ. Nhưng cũng thật may bố mẹ tôi là ng hiểu chuyện nên chẳng bao giờ giục giã tôi cả. Đó cũng là một trong những lý do tôi bị 'ế' mà vẫn sống vui.
  10. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em thấy 30 ko phải là cao tuổi đâu bác ạ, 2 năm nữa vẫn chưa có j, bác lo cũng kịp mà. Với lại chiều cao như chị j nói bên trên ý, em thấy cũng ko cần phải xoắn lắm. Nhìn chung điều kiện bác thì ổn. Các gái có người thick bác tức bác ko phải ng dễ ghét. Vấn đề ở đây chỉ là bác chưa gặp đc ng làm bác rung động.

    Theo em thì bác ko nên chọn bừa 1 cô ổn nhất mà lấy. Vì sống với nhau nhàn nhạt cả mấy chục năm thì khổ quá. Sao phải khổ thế? Bác cứ từ từ tìm kiếm xem ai là ng mà khiến bác thấy vui khi ở bên cạnh nhất.

    Cá nhân em thấy bác giờ công việc cũng coi là thành đạt ở mức nào đó, bác thu xếp bớt chút thời gian thăm thú, du lịch đây đó, tham gia trường nọ, lớp kia,... Vừa đc vui, vừa đc trẻ mà cơ hội gặp đc người vừa ý cũng tăng cao

    Chúc bác sớm thành công.

Chia sẻ trang này