1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mếm, bạn quả là một người may mắn khi có được bố mẹ như thế, bố mẹ mình thì đến giờ cũng không nhắc mình quá nhiều, không ép buộc, nhưng mà lại suy nghĩ nhiều cộng thêm sức khỏe không tốt dấn đến rất hay đổ bệnh, rồi lại thở dài, phiền muộn nhưng chẳng nói ra. Đó là điều mà mình sợ hãi, nếu cứ mắng nhiếc vào mặt thì nó lại một lẽ, chứ suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì vô tình mình là một đứa con làm tổn hại đến sức khỏe của cha mẹ mình, lúc đó cũng chẳng thể bình thản được, chẳng thế sống vui được.

    Những cái không nói ra mới làm người ta đau hơn bao giờ hết. mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình thôi.
  2. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghĩ trong tình huống nào thì các bậc cha mẹ lo nghĩ nhiều hơn đây: khi con cái muộn vợ muộn chồng nhưng vẫn sống vui vẻ hay khi con cái có vợ có chồng giống như thiên hạ nhưng ko hạnh phúc do ko hiểu nhau, ko hợp nhau vì tgian tìm hiểu chưa đủ...

    Tôi k hiểu nhiều bậc cha mẹ yêu con, thương con kiểu gì mà cứ thích tạo áp lực cho con cái, để không ít người vì áp lực quá lớn từ phía gia đình mà đưa ra nhữnng quyết định nóng vội ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình, của con cái mình, và tất nhiên nếu con cái có cs gia đình k hạnh phúc thì cha mẹ cũng k thể vui dc.

    Bố mẹ tôi tất nhiên k thể nói là hoàn toàn bình thản khi thấy con gái mình đến cái ngưỡng 'nguy hiểm' rồi mà vẫn bình chân như vại dc, nhưng thay vì lấy vội 1 người làm chồng để bố mẹ vui lòng như nhiều ng vẫn làm, thì tôi nc hoặc chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng tôi thực sự vui vẻ, hp và hài lòng với cs của mình, mà mong ước của các bậc cha mẹ suy cho cùng cũng chỉ muốn con cái mình hạnh phúc mà thôi, cho dù lập gia đình sớm hay muộn, hoặc thậm chí có lập gia đình hay k.

    Tôi chỉ muốn nói với chủ top rằng, lập gia đình là chuyện quan trọng, k nên vội vã, đừng có thấy ngta có mà m sốt ruột rồi làm liều.
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đang tuổi trẻ khỏe mạnh như em thì chịu khó mang nơm đi úp đi, kiếm được con cá nào ngon thì mang về thịt nếu ko ngon hay gặp cá sấu thì tranh xa ra. chứ ngồi mà than thì bao giờ mới bắt được cá. mình là nam nhi mà bản tính đàn ông là thích chinh phục, cái này mà dc mới hay chứ ngồi đợi sung rụng có ăn nhưng ko thích nhanh chán lắm đừng nói là bận hoặc ko biết cưa gái nhé...chuc may mắn

    đang buổi chợ đông con cá rô đồng em chê nhạt
    cuối buổi chợ tàn thì con tép bạc em lại khen ngon
    ý câu này dành cho chị em mới đúng chứ
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cùng dân Ngoại ngữ nhưng ngược lại >:).
  5. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xã hội mà anh! một tập thể lớn như thế thì tránh sao được những quan điểm trái chiều về các vấn đề chứ. Đâu chỉ con gái khó hiểu đâu anh, em thấy con trai cũng đâu phải dễ hiểu ạ. Ví dụ như anh chẳng hạn nếu anh dễ hiểu thì chắc đến giờ này vẫn không phải cô đơn!! hiii
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tìm người để lập gia đình (ký giấy kết hôn) không khó.

    Nhưng chủ topic muốn tìm người phụ nữ nhìn được mắt, có kiến thức, có hiểu biết, có kinh nghiệm sống, tính cách không ẩm ương, nhân cách ổn, tư cách đàng hoàng, để lập gia đình, nhưng không muốn nhón chân bước ra đường.

    Người phụ nữ nào đủ những điều mà chủ topic muốn thì họ cũng có khả năng kiểm soát cuộc đời họ, họ sẽ mong lấy người họ yêu hơn là cuống lên mà "tìm người để lập gia đình."

    Vậy, một là chủ topic để "tùy duyên", có khi 47t mới lấy đc vợ, có khi ế suốt đời, hai là chủ topic tự hạ tiêu chuẩn xuống, lấy đại bất cứ một con người giống cái nào. Đến chuyện đi tìm cái áo vừa ý mà có khi cầm cục tiền đi tìm toét mắt mà còn không có, nữa là đi tìm một ng bạn đời vừa ý.

    Chủ topic ngay từ đầu đã cho rằng "tìm ng tốt/xịn/giỏi/phù hợp để lập gia đình là không khó" nên sau đó mới than "sao mà khó thế." Chuyện khó mà bạn mặc định từ đầu là dễ, nên xem nhẹ, giờ lại tỏ ý trách ông Trời là sao việc dễ vậy mà bạn chưa làm được.

    Dễ lắm đấy.
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn có cách nào hay thì mec cho em nó đi cho em nó thử xem sao. đúng là rất khó với ai đó và cũng là rất dễ với nhiều người bằng chứng là người có vợ nhiều hơn người ế vợ.hehe
    nhiều khi chỉ đơn giản là một lời khen vd: gặp người mới quen thả câu vu vơ như trời sao mắt đẹp thế mà không biết nhìn ah, chỗ có người thì ko nhìn lại nhìn đi đâu thế em. hoặc miệng xinh thế kia mà sao cười vô duyên thế em...:-ss:P nếu ko thấy phản ứng thì tấn công tiếp. nếu mà thấy em chuẩn bị tháo dép ra...thì ù té quyền luôn nhé ko là răng môi lẫn lộn đấy. tất nhiên muốn chiếm dc trái tim nàng thì phải liều thôi một hai cái tát nhằm nhò gì phải ko. tôi chỉ có ý kiến thế thôi nếu áp dụng có sao tôi ko chịu trách nhiệm nhé
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    ^:)^^:)^^:)^

    Tại sao tìm một người vừa ý lại khó vậy hả Anxiety? Có phải lỗi của xã hội tạo ra quá ít người tốt???

    Mà lỡ tìm được một người vừa ý thì chắc mới chỉ là bước đầu của một quá trình tranh giành gian khổ với những thằng khác, nghĩ đến đã thấy ớn [:D]

    Nhìn bọn trẻ cả nam lẫn nữ càng ngày càng xinh đẹp sợ thật, nhưng nhân cách thì khó quá chả biết thế nào. Thôi học tập Anxiety cải tạo tư tưởng, đây là việc rất khó, muốn ăn thì phải lăn vào bếp

    PS: nhiều lúc ghen tị với những đứa cả vợ chồng đều mối tình đầu hạnh phúc quá, ở đời có số thật sao? Tốt số thì tự nhiên rơi vỡ đầu tránh cũng chả được ;))
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh cứ yêu 10-15 cô, sau đó 40 tuổi lấy vợ. Có sao đâu? 30 mà đã lo lắng thế?
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhận mình có những tính cách này, nhưng không muốn ứng cử ;))

    Nói giỡn vậy chứ đang sì trét với một cặp vợ chồng người bạn. Mong bạn chỉ cần hạ yêu cầu là kiếm người không quá lười, không bủn xỉn như cô vợ trong cái cặp kia là tạm được rồi ạ. Chứ không sẽ mất hết hình ảnh như anh chồng kia.

Chia sẻ trang này