1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    trai 30 thì cũng không phải vội quá bác ạ, theo em cứ để tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến chả qua là nó chưa đến hoặc đến muộn tý thôi, bác đừng vội vàng mà thành ra nhầm là hỏng
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Có khi tìm được rồi, nhưng để tiến tới một ''lễ cưới ,, cũng là cả một chặng đường ấy chứ:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ôi, con trai 30 tuổi thì vữn còn trẻ lắm, tớ gái gần 30 roài mà vẫn còn đang ngồi cười te tởn đây nè:P mặc dù cũng bị giục giã nhều, bố mẹ mong xuất chuồng lém rùi, nhưng cái duyên nó chưa đến thì biết làm seo? chả phải than vãn làm giè, cứ cười lên để đón tương lai, hè hè :P
  3. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    gái này là máu lắm rùi đấy,mốc hết rùi ;))
  4. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tình hình tới đâu rồi?? Update ti tí chứ
  5. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mới quen được 1 vài cô bé, đang trong giai đoạn tìm hiểu. keke
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao lại là một vài :(
  7. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lý lịch hoàn hảo, nhưng tôi thấy đàn ông mà không hút thuốc, uống rượu và chơi bời thì kiểu gì cũng thiếu thiếu và đó chính là nguyên nhân bạn đang thấy mình ế vợ vì nghĩ rằng ai cũng phải hoàn hảo như mình.
  8. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    haha :)) ở trong chăn mới biết chăn ấm, nếu đã máu rùi thì chả để mốc được đâu:))
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    cũng muốn kiếm một em mà khó quá. chả quen đc em nào vừa ý cả, đi gặp vài em xinh nhưng mà chẳng có cơ hội làm quen, vì gái xinh nhiều người nhòm ngó để ý nên ko hành động đc, hihi. Mình cũng gần 30, cao trên 1m7, nặng khoảng 70kg, nhà ở hn. Kiếm em vừa xinh vừa cao tầm hơn 1m6 cho đẹp đôi với cả tính tình xâu sắc, thông minh, ko hâm hâm thì cũng khó thật, gặp đc thì lại ko có cơ hội tiếp cận hehe, khổ thế. Có bạn nào đăng ký ko?

    thằng bạn mình cũng nhà giầu, lương cao mà cũng chẳng kiếm được em nào cả, lúc đi học thì bảo vì nghèo gái nó chê, bây giờ giầu rồi vẫn ế, hehe. Tiền bạc đâu phải là tất cả vấn đề, hehe. thằng đấy nó cũng cao, to, mặt mũi sáng sủa nhưng mà cái gì cũng kém mình 1 ít, hehe :))
  10. nakaisan

    nakaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trai 30 kể ra cũng sốt ruột thật đấy. Mình cũng 30, mấy mảnh tình vắt vai rồi mà vẫn chưa thể cùng ai đi đến chung kết được. Mỗi cuộc tình đều tan vỡ một cách khác nhau. Lúc tan thì chả tiếc, chả nghĩ mấy. Nhưng về sau, những lúc sốt ruột, muốn có vợ, có baby, muốn yên ổn như chúng bạn thì lại nghĩ vẩn vơ "giá mà......thì giờ cũng đâu vào đấy rồi". Nhưng cái "giá mà' ấy nó vô cùng lắm. Tốt nhất là cứ xác định tư tưởng, đặt lên bàn cân xem cái nào đối với mình quan trọng hơn: lấy vợ cho xong việc hay phải lấy người mình thực sự muốn lấy. Mình thì mình nghiêng vào vế sau hơn. Và cũng tin vào duyên số nữa. Lấy vợ thì đơn giản lắm, khó là lấy đúng người mình thích thôi.

Chia sẻ trang này