1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaothao0411

    thaothao0411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em năm nay cũng 30 tuổi, cũng làm xây dựng giống anh ý, lúc yêu em cũng là mối tình đầu nhá, yêu nhau đến giờ được nửa năm rồi và lúc nào cũng thấy rất hạnh phúc và hợp nhau anh à, vì thế em tin mỗi người sinh ra đều có một người giành riêng cho mình, khi cần là sẽ gặp thôi^^. Chúc anh gặp được người đó sớm!
  2. halehale

    halehale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự tùy duyên. Mong là anh sớm tìm được người như ý thôi. Đọc mà cứ thấy nhọc lòng thế nào ấy.
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình chắc hơn bạn chủ topic 1,2 tuổi và cũng ở trong tình trạng chưa lập gia đình giống bạn ý. Bạn chủ topic thì lí do mải mê công việc quên gái gú, còn với mình, công việc thì cũng vẫn lo làm đều còn gái gú thì cũng vẫn thường xuyên, chỉ phải mỗi tội là không thích lập gia đình. Không công việc thì lấy đâu ra tiền bao gái, mà không gái gú thì lấy đâu ra động lực để kiếm tiền. Cứ cái vòng xoáy đấy nó làm mình bị qua tay không dưới trăm em, làm đầu óc mình mụ mị đến nỗi giờ đặt cho mình câu hỏi cơ bản nhất là lấy vợ để làm gì cũng cảm thấy rất confused. Về chuyện lập gia đình thì ông bà già chỉ nhắc chứ không giục. Nhưng bây giờ thì mình đang gặp vấn đề là nhà chỉ có mình với cả bà già ( thằng em thì vẫn còn đang du học), mà bà già mình thì lại có tính sợ ma từ bé thành ra cứ tầm 11h tối là mình lại phải về nhà rồi. Nhiều hôm có việc, hoặc hẹn hò đi chơi với bạn bè không về nhà được là lại phải nhờ con bé nhân viên ở gần đấy qua nhà mình ngủ để bà già đỡ sợ ma. Nói chung việc nhờ vả này cũng là bất đắc dĩ thôi bởi mình cũng không thích kiểu lợi dụng nhân viên vào các việc cá nhân. Hôm nay tình cờ vào đây, chợt nảy ra ý tưởng lấy vợ. Tất nhiên mình hiểu được rằng việc lấy vợ sẽ không phải là lấy được người mình yêu nhất trong số tất cả các người mình yêu ( mình thì gái nào cũng yêu, chỉ khác nhau ở chỗ yêu ít hay yêu nhiều thôi), cũng không phải là lấy được người tuyệt vời nhất trong số tất cả các người yêu mình, mà chỉ là lấy được người đến đúng lúc nhất thôi. Và bây giờ là lúc đấy rồi. Còn để lấy được người để có thể yêu thương được cả đời thì chắc là phải chờ lúc khác, có khi cả đời cũng không gặp được. Mình dự định là lấy trước tết năm tỵ, còn chia tay nhau trước tết năm mùi ( đến lúc đấy thằng em trai mình nó về để canh mấy con ma cho bà già thay mình được rồi). Lấy không đăng kí kết hôn, không sinh con đẻ cái. Lấy nhau không vì mục đích gì cả ngoài mục đích là giải thoát được cái áp lực phải lập gia đình thôi. Tiêu chuẩn thì mình cũng không cần tiêu chuẩn gì nhiều, ngoài cái tiêu chuẩn là gia đình cơ bản chút ( vì gia đình mình ông bà già đều là công chức nhà nước) và có công ăn việc làm hợp pháp để còn có thể sống được độc lập khi chia tay nhau. Nói thật, mình có thể lừa lấy 1 ai đó sống 1,2 năm rồi bỏ cũng không phải là khó đối với mình, nhưng mình không muốn làm thế vì nó trái với lương tâm, mình muốn mọi thứ rõ ràng, sòng phẳng ngay từ đầu, nên mình đang phải làm cái việc này đây, chắc là còn khó hơn nhiều. Bạn gái nào, hoặc ai biết bạn gái nào cũng có nhu cầu lập gia đình trong vòng 1,2 năm để không phải chịu cái áp lực phải lấy chồng thì liên lạc với mình nhé. À mình đưa thêm một chút thông tin về mình để ai đó còn cân nhắc chứ nhỉ. Về nghiện ngập thì chỉ có duy nhất là thuốc lá mức độ ngày 1 bao, ngoài ra không nghiện thêm bất cứ thứ gì bao gồm cả rượu, bia. Về sở thích: công việc và các em gái. Ngoại hình thì cao 1,7m và gầy do thuốc lá và thức đêm. Về sự nghiệp thì làm công chức Bộ được 7 năm sau đấy thì tự bỏ việc, ra đi cùng với sự hối tiếc của ông già về một sứ mệnh chính trị nào đó rất xa xôi và mơ hồ để kinh doanh riêng được hơn 3 năm. Tài sản: 25 đứa nhân viên còn chưa phân biệt được đứa nào là tài sản, đứa nào là tiêu sản. Tính cách: nhân hậu, thân thiện, cởi mở, biết lắng nghe, biết chia sẻ nhưng không rũ bỏ được quá khứ. Vậy đã nhỉ.
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình chắc hơn bạn chủ topic 1,2 tuổi và cũng ở trong tình trạng chưa lập gia đình giống bạn ý. Bạn chủ topic thì lí do mải mê công việc quên gái gú, còn với mình, công việc thì cũng vẫn lo làm đều còn gái gú thì cũng vẫn thường xuyên, chỉ phải mỗi tội là không thích lập gia đình. Không công việc thì lấy đâu ra tiền bao gái, mà không gái gú thì lấy đâu ra động lực để kiếm tiền. Cứ cái vòng xoáy đấy nó làm mình bị qua tay không dưới trăm em, làm đầu óc mình mụ mị đến nỗi giờ đặt cho mình câu hỏi cơ bản nhất là lấy vợ để làm gì cũng cảm thấy rất confused. Về chuyện lập gia đình thì ông bà già chỉ nhắc chứ không giục. Nhưng bây giờ thì mình đang gặp vấn đề là nhà chỉ có mình với cả bà già ( thằng em thì vẫn còn đang du học), mà bà già mình thì lại có tính sợ ma từ bé thành ra cứ tầm 11h tối là mình lại phải về nhà rồi. Nhiều hôm có việc, hoặc hẹn hò đi chơi với bạn bè không về nhà được là lại phải nhờ con bé nhân viên ở gần đấy qua nhà mình ngủ để bà già đỡ sợ ma. Nói chung việc nhờ vả này cũng là bất đắc dĩ thôi bởi mình cũng không thích kiểu lợi dụng nhân viên vào các việc cá nhân. Hôm nay tình cờ vào đây, chợt nảy ra ý tưởng lấy vợ. Tất nhiên mình hiểu được rằng việc lấy vợ sẽ không phải là lấy được người mình yêu nhất trong số tất cả các người mình yêu ( mình thì gái nào cũng yêu, chỉ khác nhau ở chỗ yêu ít hay yêu nhiều thôi), cũng không phải là lấy được người tuyệt vời nhất trong số tất cả các người yêu mình, mà chỉ là lấy được người đến đúng lúc nhất thôi. Và bây giờ là lúc đấy rồi. Còn để lấy được người để có thể yêu thương được cả đời thì chắc là phải chờ lúc khác, có khi cả đời cũng không gặp được. Mình dự định là lấy trước tết năm tỵ, còn chia tay nhau trước tết năm mùi ( đến lúc đấy thằng em trai mình nó về để canh mấy con ma cho bà già thay mình được rồi). Lấy không đăng kí kết hôn, không sinh con đẻ cái. Lấy nhau không vì mục đích gì cả ngoài mục đích là giải thoát được cái áp lực phải lập gia đình thôi. Tiêu chuẩn thì mình cũng không cần tiêu chuẩn gì nhiều, ngoài cái tiêu chuẩn là gia đình cơ bản chút ( vì gia đình mình ông bà già đều là công chức nhà nước) và có công ăn việc làm hợp pháp để còn có thể sống được độc lập khi chia tay nhau. Nói thật, mình có thể lừa lấy 1 ai đó sống 1,2 năm rồi bỏ cũng không phải là khó đối với mình, nhưng mình không muốn làm thế vì nó trái với lương tâm, mình muốn mọi thứ rõ ràng, sòng phẳng ngay từ đầu, nên mình đang phải làm cái việc này đây, chắc là còn khó hơn nhiều. Bạn gái nào, hoặc ai biết bạn gái nào cũng có nhu cầu lập gia đình trong vòng 1,2 năm để không phải chịu cái áp lực phải lấy chồng thì liên lạc với mình nhé. À mình đưa thêm một chút thông tin về mình để ai đó còn cân nhắc chứ nhỉ. Về nghiện ngập thì chỉ có duy nhất là thuốc lá mức độ ngày 1 bao, ngoài ra không nghiện thêm bất cứ thứ gì bao gồm cả rượu, bia. Về sở thích: công việc và các em gái. Ngoại hình thì cao 1,7m và gầy do thuốc lá và thức đêm. Về sự nghiệp thì làm công chức Bộ được 7 năm sau đấy thì tự bỏ việc, ra đi cùng với sự hối tiếc của ông già về một sứ mệnh chính trị nào đó rất xa xôi và mơ hồ để kinh doanh riêng được hơn 3 năm. Tài sản: 25 đứa nhân viên còn chưa phân biệt được đứa nào là tài sản, đứa nào là tiêu sản. Tính cách: nhân hậu, thân thiện, cởi mở, biết lắng nghe, biết chia sẻ nhưng không rũ bỏ được quá khứ. Vậy đã nhỉ.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này