1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người đi xem film cùng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TieuHa, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Xem ở HaNoi Cinemathèque em toàn xem 1 mình, chứ ra TTCPQG, Dân Chủ xem phim thương mại đi một mình kiểu gì cũng bị kẹp giữa 2 đôi, lúc đó bức xúc khó xem phim lắm bà chị ạ
  2. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Well, công nhận là em cũng đúng, có lẽ lâu lắm chị không xem mấy phim thương mại cho nên cũng không thấy vấn đề gì lắm. Em cũng hay ra cinematheque a?
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Vâng, từ ngày đi một mình toàn ra HaNoi Cinemathèque chứ đi đâu, đc cái xem được rất nhiều phim hay , ăn đứt cái thư viện phim của thằng Sin ăn
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Gà chắc chưa bao giờ có cái cảm giác xa xỉ giống anh: một mình mua 3 vé để 2 bên không có ai ngồi. Anh nhớ có lần nói chuyện với cô bạn còn bảo: bao giờ tao giàu, sẽ mua hẳn 9 vé :))
  5. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    lol, em khoái anh nhất ở khoản này. Sẵn sàng bỏ $ ra để làm cái mà mình thích, mặc dù xa xỉ.
  6. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy cho hỏi phim phi thương mại là phim gì để tớ đi xem phát cho biết?
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày cuối tuần vừa rồi, không biết có ai có bạn đi cùng hoặc được đi xem phim miễn phí từ cái topic này chưa nhỉ? Đi xem phim cùng mà không hiểu ý nhau nhiều khi cũng cụt hứng lắm. Mình chưa kịp mở miệng ra khen thì đối tác đã chê nào là phim thương mại, nội dung chả có gì v.v. làm mình cảm thấy thấp kém quá vì đã trót thích bộ phim thương mại; hoặc chẳng hạn mình cảm thấy háo hức muốn chia sẻ những cảm xúc về phim nghệ thuật thì lại bị dội gáo nước lạnh: Phim lãng xẹt !
    Gacoi ơi làm thế nào để có thể xem phim ở Cinemathèque?
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em thì có mơ ước xa xỉ là có một phòng chiếu DVD trong nhà mình anh ạ, mơ thì chả ai cấm, nhỉ
    Gửi cậu gì đó: Phim thương mại là cách mình nói với những phim đang chiếu ở ngoài rạp bây giờ để phân biệt với một số các bộ phim kinh điển làm từ ngày xưa. Những phim thương mại chẳng hạn như là Batman begin, Fantastic 4,..xem thì vui, bắt mắt nhưng ít người thích xem lại và cũng chả đọng lại gì, nhưng với it''s wonderful life, Sunrise, The apartment,.. thì lại khác..ngoài ra ở HNC còn được xem một số các bộ phim hay của các nước khác ngoài Mỹ như Nhật, Trung Quốc, Úc, Brasil, Ý,.. để biết thêm về văn hoá, cuộc sống, suy nghĩ của các nước khác. Anyway, đại khái thế, đó chỉ là cách nói của tôi, mà không hiểu là cậu không biết thật hay là xách mé nhau thế
    Gửi chị gì đó: Chị cứ đến ngõ 22A Hai Bà Trưng, đi sâu trong ngõ rẽ phải thì đến rạp, nộp 50K làm thẻ sau đó xem buổi phim nào thì đóng góp cho rạp, em thường từ 15-20K, nghèo mà
  9. cosemi

    cosemi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hehhe em ủng hộ ý kiến của chị francespanish.Em toàn đi xem phim 1 mình thui.Thỉnh thoảng nhìn các đôi đi với nhau cũng tủi thân mất 1'' nhưng đến lúc vào rạp thấy các đôi ý xem phim thì ít mà "đóng phim" thì nhiều.Bực cả mình. May mà mình toàn đi xem buổi chiều nên cũng ko nhiều đôi lắm ( còn nhỏ mờ, ko đc đi chơi tối ).Nói chung đi xem 1 mình cho nó tập trung.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có ai đọc U mộng ảnh của Trương Trào không. Họ Trương có một đoạn tản văn "Thế nào là thích hợp", trong đó có mấy câu rất đáng nhớ:
    Thưởng hoa nên ngồi với giai nhân, uống rượu ngắm trăng nên ngồi với khách tao nhã, ngắm tuyết nên chung với cao sĩ.
    Đứng trên lầu mà ngắm núi, đứng trên thành mà ngắm tuyết, đứng trước đèn mà ngắm trăng, ngồi trong thuyền mà ngắm mây, đứng dưới trăng mà ngắm người đẹp, mỗi cảnh có mỗi tình...
    Xem phim tôi nghĩ cũng vậy, mỗi một thể loại phim thích hợp với một bạn xem riêng.
    Tôi lấy ví dụ: Lamthanh_hn chẳng hạn, tôi biết anh rất thích Vương Gia Vệ, tôi cũng vậy. Thế nhưng bảo tôi rủ anh đi xem Vương Gia Vệ thì phim duy nhất tôi thấy hợp là Happy Together (cười). Xem Vương nên đi với người yêu cũ, nếu là người yêu cũ đã có chồng thì càng tốt. Dắt nàng đi xem Trùng Khánh sâm lâm, để nghe Kim Thành Vũ thở dài mà bảo rằng "Nếu ký ức của tôi về em có một ngày hết hạn, hãy để nó dài một vạn năm...", ngoảnh sang thấy mắt nàng ươn ướt, chẳng cũng hay lắm sao.
    Hay như Thiên hạ vô tặc, nên chọn một em gái tình cảm chút chút, để đến lúc rời rạp đi về, nàng vẫn còn ngẩn ngơ về cảnh Lưu Đức Hoa nằm trên nóc con tàu, rồi gục mặt vào vai mình thút thít; đừng chọn một em nhí nhảnh cá cảnh để đến lúc em thấy Lưu Nhược Anh hì hục ngồi ăn thì bên dưới em cũng hì hục chiến popcorn (ha ha)...

Chia sẻ trang này