1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người đi xem film cùng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TieuHa, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To anh Vinhattieu, đâu phải ai cũng có điều kiện như bạn. Công nhận cái thú của bạn đúng là thú thật, xem phim cũng như tất cả những thứ khác, tìm được người có cũng sở thích với mình để mà enjoy thì là nhất rồi, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người ở trong box này có thể làm được như thế.
    ví dụ như Gacoi, xem ở cinematheque mức đóng góp tối thiểu là 30 000 mà chú ấy còn bớt lại một nửa. Có nhiều điều mình thích, mình muốn làm nhưng lực bất tòng tâm.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hình như em không hiểu cái ý của anh. Giữa người cùng sở thích và người "thích hợp" anh nghĩ có sự phân biệt không nhỏ.
    Hy vọng tháng 3 tới có một bạn xem phim đích thực
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Yep, em công nhận đóng thế là ít so với chất lượng rạp nhưng mức từ 30-50 chắc chỉ có người nước ngoài thôi. Em hay đi nên ... mà em thấy nhiều người VN mình còn chả đóng góp mà vẫn vào xem cơ. Có người vào HNC suốt ngày xem cũng không hẳn là thưởng thức phim mà là để xem cho đỡ phí vì free, không xem sợ thiệt, chết cười
  4. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, lại có người không đóng góp gì mà lại xem suốt ngày thể nào... phải thông báo với mấy bác ở đấy để chấn chỉnh lại thôi. Như em Gacoi vẫn còn tốt, dân mình nói chung hơi thiếu ý thức cộng đồng tí nhỉ. Xin lỗi vì hơi đụng chạm mọi người nhé.
    Hôm nào rủ em Gà đi xem nhỉ?
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Talking đổi sang nick này rồi ạ.
    Thằng Gà sướng nhỉ, suốt ngày lên đó xem. Mình không ngại donate nhưng con bán vé khó chịu quá thế là lâu lắm không vào Cinemathèque.
    Đợt vừa rồi còn mời cả ông Todd giảng viên bên Mỹ sang nói về Unforgiven. Ông này cũng tinh vi lắm, không coi mấy người bên này ra gì.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Oki, mà đây có phải chị blue đâu, thằng Sean bad cứ nhầm nhọt sang trồng trọt, chị blue đang hùng hục cày cuốc bên trời Tây, có time đâu mà vào đây giết thời gian như tao với mày đâu
    Đợt này là tuần phim Úc, em cũng không khoái lắm nhưng thử đi xem cho biết, em đi được thứ 3,5,6,CN những ngày còn lại bận đi học. Chiều nay chắc phải đi xem đổi gió mới được, dạo này quả chuối củ đậu quá...
    Sean ăn à, em phát vé bây giờ quý tao phết, ko còn vênh vênh như hồi xưa, cứ nhìn thấy mình là em í cười duyên, chọn mình toàn chỗ chính giữa của một hàng trống, thế mới chết
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gửi Xin cơm: Cái con bán vé khó chịu, thế mày không biết cầm nắm tiền ...xu vứt vào mặt nó à? Lúc nào cũng than thở về chuyện đó, anh chán mày lắm! Mày còn bao cấp lắm em ơi.
    Gửi bạn Gà: Bây giờ cảm tưởng có một rạp chiếu mini trong nhà cũng đơn giản nhờ, hôm nọ lên Metro thấy có bộ đầu DVD + Ampli+Loa 5.1, tổng cộng có 1,5 triệu tiền *****. Choáng quá! Hay là trong lúc chờ đợi bộ hoành tráng hơn, thì ấy dùng tạm cái đấy thử xem sao.
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chắc thấy anh Gà đẹp trai quá nên cò mồi được. Sướng!
    Vả lại những phim ở Cinemathèque đang chiếu đều đã có rồi, suốt ngày nhìn thấy nó mà không có thời gian xem. Đau đầu lắm. Dạo này ngấy xem phim kiểu đấy rồi. Đi xem mấy phim giải trí như Batman Begins, Kingdom ở ngoài rạp cho thư giãn đầu óc.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hịc, tao cũng thích xem những phim đấy nhưng chả có ai đi cùng nên đành đi HNC vậy. Gửi bạn xí xớn, phòng DVD ra hồn chắc cũng phải đầu tư nhiều thời gian và $$$$ đấy, bây giờ chưa nghĩ đến, xem tạm tivi 29" + đôi loa Bose cũng ổn nhưng muốn xem phim phải đầu tư tivi 16:9 mới sướng cơ
  10. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, cái em bán vé ở đấy nó là em chị đấy, cha sinh mẹ đẻ ra mặt đã thế rồi, nó không kiêu đâu chỉ tội mặt nhìn không được thiện cảm lắm. Con bé đấy cười lên cũng không đến nỗi nào. Chị sẽ về chấn chỉnh lại nó. Thay mặt em bé, ( em nó tên Quý) chị xin lỗi mọi người nhé.
    Chị cũng không thích phim Úc lắm nhưng thấy Rabbit Proof Fence có vẻ được, buổi thứ 6, 20:00 14/10 có ai đi xem không? Gacoi?
    To Sean: Em xem lại đợt này ở HNC cũng có một phim hài này Muriel''s Wedding, có thể thoái mái đầu óc được mà.
    Lâu không ra mấy cái rạp khác ở HN, ngoại trừ tham gia các liên hoan phim ở NCC, chủ nhật này có ai đi xem " Hạt mưa rơi bao lâu không nhi" ?

Chia sẻ trang này