1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người iu- come in

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề tình yêu thành chủ đề hẹn hò đi chơi, hic hic.......thèm được như mọi người quá, 1-5 được nghỉ học nhưng 1 tuần, ko biết làm gì để hết thời gian đây, chẳng nhẽ trốn về à? thế thì mami cạo đầu bôi vôi bỏ trôi sông quá. Thôi thì mọi người có chơi những gì, ăn những gì, post lên phát, em thưởng thức gián tiếp vậy, hic hic.......khổ cái thân ........
  2. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Yêu đương phải đi kèm vơi hẹn hò ăn nhậu chớ,hì hì.
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hà !!! ôi giời ơi !! đọc bài này của bác làm em tưởng tượng đến cảnh bác 1 tay ôm người yêu bác , 1 tay nâng li bia dzô 100% với mấy anh khác => quả là 1 viễn cảnh hẹn hò thật là đẹp => rồi chắc người yêu bác cũng cầm li lên luôn !
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Sao dạo này mấy bác nam nhà ta máu yêu đương thế, cứ muốn kiếm người yêu hoài, ko có nên bức xúc khó chịu à? yêu sớm làm gì mấy bác, tự do có phải sướng hơn ko?[​IMG]
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng , đúng lắm , yêu sớm làm gì cho khổ , yêu cứ như vác cùm vào vai ấy ,( thế mà mình lại đâm đầu vào mí chết chứ )
    Thui thì bà chị TY chọn bác nào thì vồ luôn đi cho nó chóng .
  6. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    To: Emgaicanha.
    He he he,em hiểu lầm ý bác rồi ,ko phải là 1 tay ôm bồ 1 tay cầm chén rượu,mà là mọi cuộc yêu đương hò hẹn(phải là thật lòng kia ) đều là hướng tới 1 buổi nhậu nhẹt cho cả 2 nhà ,đúng ko?Thế thì yêu đương ko phải là luôn đi kèm nhậu nhẹt là giề.Ta làm 1 cốc nào
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi !!! sao mờ sâu xa thế huh bác ??? thế mà em tưởng !! hèm , bác nói nghe hay thía , chẳng biết bác đã "hướng tới 1 buổi nhậu nhẹt cho cả 2 nhà " với ai chư­a ??? mà câu cuối là bác mời em à ??? Thế thì em k khách sáo nhé !!! nhưng mờ có 1 cốc là sao ??? sao mờ ít thế ???

    Đâm vào rùi là k rút ra anh zola nhé !!

  8. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Hix hix. chạm phải nỗi buồn của anh rồi đấy cô bé,sao tôi lại kém cỏi thế nhỉ ,có mỗi 1 con bé mà cũng ko tìm được,đau quá. Hỏi nhỏ emgaicanha xíu nhé ,em có mối nào giới thiệu cho anh cái, hay nếu em còn chưa bị "buộc cổ".... thì xem anh có được ko, nhưng nói trước là anh ghét bị "buộc cổ" lắm đấy nhé
  9. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi !! Xin lỗi ai mà biết được em lại vô tình chạm phải nỗi đau của anh < áy náy quá đi mất > !!!!!
    Mà cổ em có bao h bị buộc đâu , cũng như em chẳng định buộc cổ ai ; nghe cứ như là tù nhân ấy => cứ để tự do tung tẩy vui hơn k ??? Mọi chuyện tuỳ lòng nhau mờ

  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    hờ...nhưng mà này... trở lại chuyện xưa như trái đất đây, em hỏi thí không phải ...Bác Đờ rít kờ nai in lớp ới... bác muốn có tiêu chuẩn nào không, em cũng giới thiệu được!
    Mà bây giờ, nói thật có người iu khổ thật chứ không khổ đùa đâu ... cẩn thận vẫn hơn, tự do vẫn hơn.
    Uống mừng sự tự do nào

Chia sẻ trang này