1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người lạc!!!Kíu kíu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phu_thuy_chip_hoi, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tìm người lạc!!!Kíu kíu

    MÌnh la Giang sinh viên năm 1 khoa quốc tế trường quôc gia hà nội,sinh năm 86
    Hiện trang:Single
    Now,mình đang tìm gấp một người bạn chưa gặp mặt bao giờ,bạn y'' có 1 mũi,2 mắt,1 miệng,trông hơi duyên một tý ,là người dễ gần biết thông cảm và chia sẻ,zui zẻ với moi người,không đẹp rai lắm nhưng cũng ưa nhìn,hình như là bằng tuổi hay hơn minh` một tuổi thì phải?Không bít bên học viện các bạn có bạn nào giống vậy không?Nếu có xin liên hệ phu_thuy_chip_hoi20 nha!Ba mẹ mình xin cám ơn và hậu tạ[r2
  2. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Có phải Trần thị Âu Cơ đó không. Anh Nguyễn Lạc Long Quân đây em, hic lạc nhau đã 4000 năm có lẻ rồi. gặp lại nhau mừng húi
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lạc long quân hả,trời ơi thiếp nhớ chàng wé trời,4000 năm hông có gặp,giờ chúng mình lái có duyên tương phùng nhưng khong bit chàng có còn là lạc long quân trong mộng trước kia của thiếp không,nếu mà đúng là chàng thì xin liên lạc lại với thiếp nha.Trùi ui dạo này chàng còn bit làm thơ nữa hả,dễ xương hết xảy,nhớ chàng we'' trời luôn
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    hí hí, từ ngày xé nửa vầng trăng mỗi người cầm một mảnh. Anh liền màn nó đến bác thợ rèn đầu làng nhờ rèn nó thành cái Lưỡi Liềm để ngày anh gặt hái, tối đến treo lên ngọn tre thắp đèn cho anh ngủ Ngày lại ngày, đêm lại từng đêm ôm nó với nỗi nhớ em da diết. Thấm thoát cũng đã được 4K năm rồi, không biết bây giờ em có còn SINH CON BẰNG TRỨNG nửa không? Nếu vẫn chưa tiến hoá được qua cái giai đoạn này thì MỆT cho anh phải NGÀY ẤP ĐÊM Ủ lắm em ơi
  5. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Juliet đó phải không. Anh Romeo đây. Em không nhớ chúng ta đã vượt qua mọi khác biệt của 2 dòng họ nổi danh của nước Ý tươi đẹp sao.
  6. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chào lac long quân!Mới từ hôm wa khong có gặp mà thiếp nhớ chàng wé trời hèn!
    Cám ơn vì chàng đã wan tâm đến vấn đề sức khoẻ sihn sản của thiếp.Chàng ơi thời buổi công gnhệ cao,Xã hội tiên tiên và thay đổi nhiều sau 4K năm không gặp nhau và nhất là với một người theo đuổi kịp mốt thời thượng như thiếp
    Chàng hãy quên đi cái thời ấp trứng khổ sở ấy,thiếp cũng không muốn phải mang cái bầu bì to đùng truớc bụng và sau 9tháng 10 nagỳ người lại sồ sề,eo ôi,kinh hoàng
    Giờ nếu chàng muốn có thêm hoàng tử công chúa nữa thì mình cùng vào TP HCM sinh con rong ống nghiệm nha
    Lúc đó có phải là nhàn hơn khong THiếp nhớ và yêu chàng nhưng không bit trong 4K năm không gặp nhau chàng có lmf rơi rớt giọt máu đào nào hông?Thiếp không được tin tươpngr cho lắm vào sự thuỷ chugn của chàng
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ROmeo của em!Anh vẫn khoẻ chứ,em làm sao quên đuwọc những kỷ niệm đã wa của hai ta,chỉ tai. lâu quá rồi không có gặp nhau thôi anh àh.Giờ em chuyển địak chỉ rồi nếu anh còn nhớ tới duyên xưa tình cũ thì xin tìm em ở địa chỉ phu_thuy_chip_hôi20 nha!Yêu romeo của em
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Thuý Kiều đó hả ? Anh là Mã Giám Sinh đây ... có nhận ra anh ko em ?
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chớ dại mà nốt lại tình xưa với thằng này, kết cục thì chỉ có đường dao vào tim thôi
  10. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ chíp hôi đó hả. Ko biết em còn nhớ đến Pháp sư già cả này ko. Tuy hơn em vài trăm cái xuân xanh, râu mới dài đến rốn nhưng vẫn yêu em như ngày nào. Nhớ ngày xưa, em hoá thân thành cây SI, anh tình nguyện biến thành cây ĐA, mong sống bên em trọn đời. Nhưng giờ xã hội đã văn mình, loài người có nhiều biện pháp quá, nên anh bên em mà SI cũng chẳng được ĐA cũng chẳng xong. Tính sao đây ???

Chia sẻ trang này