1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người lạc!!!Kíu kíu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phu_thuy_chip_hoi, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đấy. Topic này đang vui tự dưng cậu này vào phá đám. Nhìn số điểm trung bình của cậu cũng đủ biết cậu hay nói năng linh tinh thế nào.
    Ah, mà phu_thuy_chip_hoi chắc không phải con gái Hà Nội, giọng điệu nghe rất Nam Bộ mà.
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Chị Tấm đây ... Cám ơi !! Có nhớ chị không. ???????
    Nhớ ngày nào 2 chị em ta xúc tép ... em nỡ lòng trút hết tép của chị sang của em. Mới đó mà đã X năm rồi .... Nghĩ lại mà như sự việc vừa đến ngày hôm qua.
    Chị đã fải ăn năn hối hận biết chừng nào khi làm 1 việc nông nổi ... Sao chị lại có thể đổ nước mắm sôi mà giết chết em mình.
    Sao đến bây giờ em mới xuất hiện, Em có biệt chị đã fải đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm không em .
    Nhưng thôi em đã về đây.. Giờ chị em ta lại đoàn tụ ... Tôm giờ nhiều lắm .. em thích thì chị mua cho nhé .. không fải đổ trộm đâu . Cây giờ thì bị chặt gần hết .. Có mấy cây cau nhưng mà thắp lè tè ... Nhà xây to oành nên cũng chẳng còn Ao ... Thị thì giờ gần như là tuyệt chủng ...Câu chuyện xưa chắc khó mà trở lại . Giờ nhà cửa kín then cài .. em đừng cố tình đóng kín cửa rồi bật bếp Gas lên nhé,.... Đừng trộn thuốc chuột với thức ăn mà chị ngộ độc ... Mà có đi chợ thì đừng mua thịt Gà em ạ. Chị biết bao nhiêu năm qua em khổ sở không được ăn sung mặc sướng ... Nhưng mà đang dịch cúm Gà em nên kiềm chế lòng mình .... Có đôi dòng tâm sự và nhắn nhủ .. gửi tới em yêu cho lòng chị nhẹ nhàng ....
    Em ơi ! Thế là giờ đây chị em ta được sum họp dưới 1 mái nhà ... Em có hạnh phúc ko em ?
  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế là nói cả anh nữa roài , nhìn số điểm trung bình của anh thì cũng biết là anh nói năng lung tung thế nào roài Ôi cái ngày ấy, anh cũng trắng trong như em, bỗng từ đâu một mụ phù thuỷ chạy tới vote một nhát vào mẹt anh cái sẹo 5*, tức quá anh mới mắng cho nó một trận, bây giờ thì còn 2.33 thế này đây
  4. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em gửi xong mới nhìn thấy điểm của bác, đoán thế nào bác cũng có phản ứng. Mà có khi em nói thế cậu ta lại tức em, cho em 1, 2 điểm gì đó ấy chứ.
    Nhưng mà bác chỉ có 3 người bầu chọn thôi, chứ cậu kia tới 20 người cơ mà. Sự khác biệt là ở chỗ đó.
    Kệ thôi, nói cho vui ấy mà, điểm điếc có gì quan trọng đâu.
  5. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pà kon đã tham gia topic của tui nha,khơi mào nen thấy tự hào wa'',rất vui khi tìm thấy cấc bạn lạc ha.Mấy hôm không vào trang này thấy zui ghê.Lần trước mình có nói hoi nặng lời nếu bạn nào bị động chạm thi cho mihn sory nha,mình cũng chỉ muốn làm tong sạch topic thui mà.Nè anh nào nói phu_thuy_chip_hoi khong phải con gái hà nội thế,nhìn chưa mà bit,người ta đã nói đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài đã là ghê gớm lắm roài đằng này anh còn đánh giá wa tiếng nói hả.Đúng la pó tay.com.Xin thông báo một tin cực hot nha,phu_thuy_chip_hoi không phải là con gái hà nội đâu mà chính xác là gái thủ đô đến 3 đời rùi đấy nha.Nói thế thui chứ ở đâu thì cũng vậy,dù sao cũng là gái việt ha,thế là tự hào rồi,đừng có mà phân biệt chủng tộc nha
  6. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chị đây em ạ. Chị có định phân biệt quái gì đâu, chỉ đoán xem em là người thế nào thôi. Sao em nói năng giống con gái Sài Gòn quá vậy?
  7. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    năm thứ nhất thì sinh năm 87 chứ, có phải hay te` dam nên bị đúp 1 năm mẫu giáo ?????
  8. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mà duyên thế ,ngày cưa bé thì không bít chứ mẹ em nói là chưa đái dầm bao giờ nha,vì năm trước mải choiwá không lo học hành nên em thi khoa hoc xã hội nhân văn mà thiếu nửa điểm.ĐỪng cười nha,cũng nhờ có một người mà em đã có chí học lại đấy các anh chị ah.Em đã giới thiệu em ngay từ đầu rồi,em rất vui khi được làm wen với tất cả mọi người đã tham gia topic của em.Mọi ngưòi có thể giới thiệu đôi chút về mình không,nếu tiện post ảnh lên nha.Em sẽ pót ngay sau khi scan xong,mong sớm nhận được sự ủng hô. của mọi người
  9. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Phù thủy nhỏ đó hả? Sao chị hỏi không thấy cưng trả lời zậy? Chị Hai đây nè, cưng không nhận ra chị sao?
    Nhỏ này xí xọn wá, mới biết chút xíu pháp thuật đã tính chuyện vô đây gạt mấy anh rồi sao? Cưng ơi, con gái Hà Nội đâu có xài mấy cái từ vàng vàng đó? Mà chị thấy con gái Sài Gòn thì cũng dễ thương chớ sao, cưng giả bộ làm chi cho mệt?
    Cưng về nhà luyện tập thêm đi nha, nhất là màn cưỡi chổi đó, đừng để té lên té xuống coi kì cục lắm. Thời buổi đắt đỏ, xăng dầu mắc wá trời, cưỡi chổi được là đỡ lắm nghe.
    Hehe... Đùa chút xíu thôi à. Cưng có ảnh thì cứ post lên nha.
  10. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này