1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người lạc!!!Kíu kíu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phu_thuy_chip_hoi, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thị nở đi đâu chí tìm mãi, thì ra là chui vô box này, về với chí đi, dạo này thị bỏ trốn, chí bơ vơ thế là mụ 3 của cụ bá lại gọi chí về, lần này xem chừng ko chỉ bóp chân nữa đâu (chả là lão bá lão đau lưng nên ko ngồi phục vụ bà ba được mà), về kíu chí ngay đi đừng đi đong zai nữa, thế là ko tốt !
    mà chí là chí yêu nở lắm đó nha, chứ con mụ đó xinh hơn nở nhiều mà chí vẫn ko yêu đó, nhớ về nhá
  2. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cô em mình đắt hàng phết nhỉ.
    Tổng kết đến giờ này đã có 5 anh:
    1. Lạc Long Quân
    2. Romeo
    3. Mã Giám Sinh
    4. Pháp Sư
    5. Chí Phèo
    Tính sao đây em? Hay là em yêu cầu các anh ấy giới thiệu tiếp về bản thân đi, để có cơ sở tìm ra trẻ lạc chứ...
  3. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Vì tình yêu phải bon chen thôi.
    Lạc Long Quân: Nửa rồng nửa người, chưa tiến hoá hết.
    Chí Phèo: Đẹp chai quá rồi.
    Romeo: Sến phải biết.
    Mã Giám Sinh: Nuột qúa, bột quá.
    Có mỗi Pháp Sư thích gì được nấy, sướng phải biết , hehe.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đọc chỗ highlight thấy bức xúc quá...Gái Sài Thành dẻo mỏ lắm hả chị ??? Căn cứ vào đâu thế ???
  5. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chao cả nhà,lâu rồi em không vào đây,đâu ngờ các bác vẫn hoạt động như thường ,mà sao em tìm hoài mà không thất hoàng tử của em váy nhỉ,ai mới đúng là người em tìm đây,trời các bác nói có ảnh post lên mà có thấy bác nào có ảnh đâu,chán ghê
  6. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Xem có hợp ko thì mới ảnh ót chứ. Đấy ngưởi ta gọi là từ tinh thần mới dẫn đến thể xác được ( nói đùa tì, mod đừng xoá nhé). Mà Pháp sư hay Phù Thuỷ thì cũng biết úm ba la cái Photoshop cho xinh, cho đẹp thôi.
  7. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Uh, em như thế là hơi tệ đấy. Chủ nhà gì mà toàn vắng mặt, khách đến thì chẳng chịu tiếp đón gì cả. Thế mà chưa gì đã kêu là sao không tìm được ai rồi. Ảnh ọt cứ từ từ cái đã..
    Thế nhé. Vui vẻ lên em...
  8. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thị nở của chí sao dạo này háo sắc thế , ngày xưa chí rạch mặt ngang dọc thì có kêu ca j` đâu
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0

    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
    - Trước đây ông Lạc Long Quân này yêu một người đàn bà tên là Âu Cơ, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
    Vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là anh Chí Phèo.
    (chuyện là thế này...)
    Sau khi từ bỏ Lạc Long Quân, Âu Cơ đổi tên thành Thị Nở lang thang đến làng Vũ Dại .... ở đó nàng đã gặp được Chí và đã bị chí .. ấy ấy ở buồng chuối. ........Sau một thời gian chung sống, không hiểu vì lý dó gì mà Chí đâm ra chán đời, ngày đêm uống rượu, đánh chắn chơi lô, nợ nần chồng chất.... Bức bách vì nợ nần nhiều quá, Chí vác dao đến nhà Bá Kiến bắt Bá Kiến làm con tin và đòi gia đình phải nộp tiền chuộc.... Âm mưu không thành, Chí bị bắt, ngồi tù 20 năm, sau khi ra tù thì được chuyển vào ở trong này. [​IMG]
  10. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Vậy anh xin làm bạn của em nhé , anh thấy điều kiện của em phù hợp và rất giống anh , anh thì không đẹp zai nhưng được cái là trai mặt , con hiện giờ anh đang đi công tác PLay..............Ku dài dằng dặc chưa biết ngày nào ra , nếu ra thì gặp em và nhắn cho em

Chia sẻ trang này