1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mai Duy Trường
    năm sinh: 2/7/1969
    địa chỉ: 20 phố Yên Ninh-trúc Bạch- ba đình- hà nội
    scm: 012179158
    Có gì thì Dũng liên lạc với anh nhé!
    Chào...........
  2. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Em thấy dau_tau chạy mất tiêu rồi! Khổ thân lão, công việc cuối năm bận rộn (em bắt quả tang chạy ra khỏi cơ quan đi chơi nhân lúc thủ trưởng đi vắng, chết nhé, em mách)
    Nhà mình chuẩn bị off lần 2 đi nhỉ! Lần 3 sẽ gặp nhau luôn ở ga cho tiện, off ẹp xem ai còn thiếu gì thì còn bổ xung chứ ạh!!!
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    ok!
    Tối thứ 3 này off nhé! lần này địa điểm do chị em phụ nữ quyết định.
  5. nsthang

    nsthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Và một quyết định đúng đắn
    Mấy hôm trước mình luôn lo nghĩ. Vì cái gì ư, vì tất cả những điều đang diễn ra . Mình đã xin nghỉ việc chỉ vì một lý do đơn giản : "công việc không còn gì để ta học hỏi. " Nhưng mọi thứ dường như đổi thay trong những ngày này vì sự tình cờ trong cuộc sống.
    Mình hơi buồn vì thật ra mình không có đủ độ chín chắn như mọi người; sếp bảo "sao cháu xin nghỉ vội thế, tháng này là tháng ăn chơi -cháu có thể nghỉ mà vẫn nhận lương- chú rất mong cháu rút lại quyết định vì chú đánh giá cao năng lực cháu..." (thấy buồn) Thằng bạn thì bảo sao mày dại quá, nghỉ vào lúc này chẳng phải mất một mà hoá hai tháng lương hay sao, sao không đợi qua tết....
    Mình thì chẳng muốn nói điều gì, cũng chẳng muốn chia sẻ với ai vì đơn giản mình nhìn thấy một sự nhàm chán vô cùng trong công việc. Mọi thứ hơn mấy tháng nay vẫn diễn ra như vậy và ta không cho phép tuổi xuân bị nhấn chìm bởi cuộc sống nhàm chán- nó phải sôi động như những mùa xuân ! Ta tự nhủ, đó là quyết định đúng đắn vô cùng.
    Mình trở lại với cái thú vui hàng ngày đi học nhóm tiếng Anh. Trong cái sự tình cờ đấy mình thấy vui hơn biết bao khi người bạn cùng học là một bạn gái chỉ mới quen lần đầu trên TTVN và hình như mình thấy một cảm giác lạ khi mỗi buổi sáng dậy ... nhớ nhung và muốn được đi học.
    Ngày mai, ngày kia có thể rất khó khăn vì cuộc mưu sinh, vì cái lẽ phải vươn lên để trở thành người đàng hoàng trong xã hội nhưng chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua - đơn giản đó là tuổi trẻ, là sự đam mê và thách thức hiểm nguy...
    Em post bài lấy không khí cái, mental và fitness em chuẩn bị kỹ lắm rồi, đợi ngày xuất phát thôi... Các bác vào comment cho em nhé , vote em em vote lại
  6. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    H với M à, hai người ở xa, quyết định chỗ off nhé! Lần này đến lượt tụi mình quyết định mà! Cơ mà hôm đó tớ đi làm ở Trung Hòa, các bạn chọn chỗ nào gần gần chút nhé, tớ chạy ra còn kịp nhỉ!
    À mà tớ là mergi_rose, HA đây ạ, đây là nick của a trai tớ, lười chẳng muốn login lại nữa!
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi đã gửi trước cho bên tour 50% hợp đồng rồi. Mọi người cho địa điểm offline cái nhỉ???
    PS: Chỗ tôi làm đã khoá Yahoo ==> mọi người cứ gửi trực tiếp lên đây nhé
    Sau khi bạn của HA ra đi không kèn không trống, đoàn ta tiếp tục phải đón nhận thêm một mất mát nữa, đồng chí Tuấn đã không thể chiến thắng được căn bệnh sốt virus do đó đã xin rút. Đề nghị HA và Tuấn cho tôi số tài khoản để tôi hoàn lại tiền (tất nhiên là trừ tiền vé chiều đi HN - Lào Cai mà tôi chót mua)
    Hiện tại đoàn ta chỉ còn 9 người, cầu mong rằng sẽ không còn ai rút nữa.
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 24/12/2007
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas!!!
    Vẫn chưa có chỗ off trưởng đoàn ơi! Em lại thủ công thôi, mai lão mang xiền cho em nhé, em ứ biết chuyển khoản, khụ khụ!!!
  9. nsthang

    nsthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, chắc là lấy cớ gặp riêng bác Dũng nhà ta đây chứ ốm đau gì đâu
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Chú cứ làm như anh báu lắm đấy mà chị em muốn gặp còn phải tìm cớ.
    Dù sao cũng cảm ơn chú đã tâng bốc anh.

Chia sẻ trang này