1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc hết được nhật ký Fan của Ms Hiền, mình nhảy xuống cuối để lôi cái này lên trên cho mọi người đọc. Được làm mem của Q&Q mà không được đồng cam + khổ + sướng cùng , Tocngo cũng tiếc nuối nắm nắm. Q&Q nghe cũng hay và hình tượng. Mong sớm có dịp được gặp gỡ những con người nhiệt tình và vui vẻ.
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đề nghị đồng chí tocngo xem xét lại, Mr Hiền chứ không phải là Ms Hiền.
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chân dung!
    Ai trước bây giờ nhỉ? 9 người, 9 tính cách! Thôi thì cứ kính lão đắc thọ phải không cả nhà!
    Lão là "+1"! Cả nhóm single, mỗi mình lão bỏ vợ đẹp con xinh ở nhà, đú đởn lên tận "roof of indochina", rồi la lớn, "bà béo, con ... đâu" thật đáng ngưỡng mộ! Lão tự nhận mình là "con chiên ghẻ của chúa", 1 người trong đoàn ghét lão nói thẳng ra, "8" người còn lại âm thầm, có phải ý lão là chính lão cũng ghét mình không nhỉ??? Già cả rồi nhưng mà leo núi tốt lắm! Đi về rồi mà có vẻ chẳng ăn nhằm gì, còn bắt đi nữa là còn đi thoải mái luôn! Nghĩ kĩ lại thì lão có vẻ giống con thoi! Thoắt ở đầu, chút sau lại thấy "bao la bát ngát"nâng bước yểu điệu thục nữ ở phía sau! Chuyện của lão thì trên trời dưới biển, gi gỉ gì gi, cái gì cũng nói được! "Anh nói thật chứ các chú như thế là không được, đến trồng cây trước cửa nhà người ta 5 ngày, thì phải biến mất trong 2 tháng rồi quay lại, ... nào mà chẳng chết"... "mà hôm qua lúc 3h chiều anh đi tít tân đằng sau, có nói gì đâu nhỉ???" Công nhận là lão nhiều chuyện, người như mình không bon chen được! Lão nói nhiều chuyện đến mức bây giờ khán thính giả trung thành cũng chẳng còn nhớ mấy nữa! Nhớ nhất chắc là đôi chân lão lúc nằm trên tàu từ HN lên LC, khà khà, cả nhóm ngồi ghế cứng, lúc đầu lão nằm trên ghế, suýt thì đạp chân vào đầu mình! Thế rồi chẳng biết từ lúc nào lão chui xuống đất, nhẹ nhàng nói với yểu điệu thục nữ cho anh duỗi nhờ chân, rồi thì lúc sau yểu điệu thục nữ phải nhường cả chỗ để đầu của mình, nằm quay vào trong để lão thò cẳng sếu!
    Thôi thế đã, chuyện về lão chắc hết đêm!
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chưa có cơ hội được tiếp xúc với lão nhiều nhưng rất ấn tượng một lần gặp, đú kinh khủng
  5. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    10h tối 28/12/2007: Xuất phát tại ga Trần Quý Cáp
    Nhộn nhịp, ồn ào kẻ đưa người tiễn, kẻ chờ người đợi, đứng ngồi không yên...Và cuối cùng nhóm cũng tụ tập đông đủ trước giờ tàu chạy
    Lên đường thôi...
    [​IMG]
    Bớ bà con, tìm giúp tớ bạn Hằng với, rõ ràng là có chụp chung mà....sao chỉ thấy có hai cánh tay nhỉ ?!!
    5h30 phút sáng 29/12/2007: Tàu đến ga Lào Cai
    Suốt đêm đấy hầu như các thành viên trong nhóm không ngủ được, phần vì trời rất lạnh, phần vì...không có chỗ ngả lưng. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại trong câu chuyện của bác Dũng và Uyên (mà chuyện gì thì cũng chỉ hai người biết thôi ). Có lẽ, trong đêm đó Hà Anh là ngủ ( ) tốt nhất, bởi vì chả có ai dám tranh 2 vé của cô ấy. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn cái áo mưa của Hà Anh, nhờ nó mà tớ + bác Trường + Hiền mới có chỗ đặt cái lưng tê cóng...
    Tàu đến Lào Cai vào lúc tờ mờ sáng, tuy có mệt nhưng cả nhóm nhao nhao vui sướng. Trời lạnh và mù sương báo hiệu một chuyến đi không hề đơn giản trong mùa đông.
    Tranh thủ chụp cái ảnh nào
    [​IMG]
    Chuyến xe đi từ Lào Cai lên Sapa đi trong sương mù và mưa bay lất phất. Nếu ai đã từng sống ngoài Bắc chắc sẽ biết được cái giá lạnh khắc nghiệt của núi rừng, cho nên đã có khá nhiều người ngạc nhiên và khuyên can khi nhóm quyết định leo núi mùa đông. Nhưng có lẽ càng khó khăn bao nhiêu cũng không thể cản được những bước chân của tuổi trẻ và nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao.
    7h sáng 29/12/2007: Xe đến văn phòng Sapa Nature Tour
    Cả nhóm tranh thủ sắp xếp đồ đạc cá nhân và đi ăn sáng tại chợ Sapa. Bà chủ Sapa Nature cảnh báo sẽ có nhiều cung đường rất khó khăn mà nhiều khi phải đi bằng...hai tay hai chân (pó tay !!!)
    [​IMG]
    Phở đi, phở đi...
    [​IMG]
    Tại Sapa Nature
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 09/01/2008
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 09/01/2008
  6. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta...có người nói xấu tôi!
    Không lẽ mình xấu thế thật sao???
    huhu........
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đề nghị bộ đội bằng tiếp tục phát huy tinh thần.
  8. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ê... cả nhà đâu?họp chợ đi chứ nhỉ???????
  9. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận rằng đây là 1 chuyến đi đầy cảm xúc..
    bây giờ nghĩ lại vân thấy phê,có lẽ sau chuyến này mình nên tổ chức đi đâu nhỉ???
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Các bác OKe em đổi tên topic là " Q&Q - chinh phục Fan" nhé

Chia sẻ trang này