1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    ok!
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
  3. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 29/12/2007: Con đường gian khó

    8h30 phút sáng ngày chinh phục đầu tiên
    Sau khi chén sạch mỗi người một tô phở gà ngon tuyệt mà vẫn cảm thấy thòm thèm, cả nhóm dường như đã quên đi những mệt nhọc của đêm trước. Vẻ uể oải trên từng khuôn mặt hầu như không còn, thay vào đó là những nụ cười tươi rói. Với sự quyết tâm hằn in trong từng ánh mắt, cả nhóm rộn ràng soát lại lần cuối balô, túi sách để đảm bảo cho một chuyến đi thành công.
    Nhộn nhịp chuẩn bị....
    [​IMG]
    Cả nhà chú ý trong ảnh trên nhé, hãy nhìn đôi ủng nilong mà đ/c Hiền đi. Chả bít nó có giá thế nào mà khiến cho bác Trường thòm thèm suốt . Nhưng tớ chắc rằng sau cung đường buổi sáng thì đ/c Hiền đem thủ tiêu nó luôn ?!!!
    9h sáng: Xe đưa nhóm đến bản Sín Chải
    Bản Sín Chải: đây là điểm xuất phát của hành trình chinh phục kéo dài trong 3 ngày 2 đêm. Mọi người tập trung chụp ảnh lưu niệm cùng với các Porter.
    [​IMG]
    Để tiện cho theo dõi, tớ sẽ giới thiệu lại tên các thành viên nhé. Từ trái qua phải là: anh Sàn, bác Dũng, A Rô, Thắng, bác Thản, bác Li, Hiền, Bằng, bác Trường, chú Chinh. Còn các nàng của chúng ta là Mai, Hà Anh, Hằng và Uyên.
    9h30 xuất phát:
    Phải công nhận rằng, trong hai tiếng đầu tiên của hành trình nhà mình đi rất hăng hái. Không cần guide lẫn Porter mà vẫn bước băng băng (chả ai sợ đi lạc !!!).
    [​IMG]
    balô của tớ nặng nhất cũng chỉ khoảng 5 kí lô...
    [​IMG]
    còn của Porter thì...miễn bàn (nặng dã man), thế mà họ vẫn lướt nhanh như gió.
    Đường qua bản Sín Chải là một con đường dễ đi nhất, mà dọc theo hai bên đường là cảnh núi rừng ruộng nương thật hùng vĩ. Tuy thế, dường như người địa phương ở đây vẫn khổ. Họ sống trong những căn nhà gỗ lụp sụp nhỏ bé, bên cạnh thửa ruộng bậc thang một năm mới trồng được một vụ. Khi cả nhóm đi qua, từng đoàn trẻ chạy ra nhòm ngó, chắc chúng thắc mắc tại sao lại có nhiều người đua nhau lên cái nơi cằn cỗi và khắc nghiệt này. Nhìn chúng mà thấy tội nghiệp làm sao...
    [​IMG]
    Nhà ta đi nhanh thật, loáng cái đã bỏ lại Porter tít đằng sau. Có lẽ đây là đoạn đường duy nhất mà nhà ta chiến thắng các Porter khoẻ mạnh. Vui thật
    [​IMG]
    Đến ngã ba rồi các bác Porter ơi, rẽ trái hay phải nhỉ, đi thế nào đây ?!!!
    [​IMG]
    Qua cây cầu treo này là bắt đầu một cung đường gian khó mà nhiều thành viên chưa kịp làm quen với nhịp độ leo núi. Nhưng mặc kệ...chụp ảnh đã !!!
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 10/01/2008
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Bộ đội Bằng tiếp tục phát huy tinh thần.
  5. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội Bằng cố găng phát huy khả năng nhé,phải cho mọi người biết chuyến đi đầy thú vị của nhóm mình.
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Khắc họa chân dung! (em mà không bon chen thấy tức tức)
    Giờ em chuyển chủ đề, chuyển sang Lady! Em đặt tên nàng là "yểu điệu thục nữ", chắc trong đoàn mình chẳng ai phản đối!
    Người ta "đi trước về sau" ,nàng, "đi sau về cũng sau" nốt! nhưng mọi sự cố gắng và nỗ lực của nàng không ai không công nhận! Dau_tau luôn nói, "ngay từ lúc mới gặp em đã thấy cô này không ổn" (nàng đập lão này tơi bời nghe nàng, nghi ngờ khả năng của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên_ cơ mà tôi cũng không biết, nhỡ đấy là ấn tượng khó phai thì nàng mỉm cười duyên dáng vào nhé)! Dù yểu điệu thục nữ, nhưng nàng lại không phải là người cuối cùng trong đoàn reach the peak! Và cảm giác của nàng cũng thật đặc biệt, trống rỗng (cảm giác này giống như bị người yêu bỏ ấy nhỉ?!!) Còn gì đặc biệt nữa không? Tấm lòng bao dung bao la của nàng khi chăm chỉ ngồi sấy chiếc giày cho bạch diện thư sinh mà quên mất rằng đôi dày của mình đã được đánh dấu 1 cách cẩn thận (cho em xin 500 ảnh nào, cận cảnh đôi giày nhé, viết e không lột tả hết được thảm cảnh mà đôi giày đã phải chịu dưới bàn tay dịu dàng của yểu điệu thục nữ nhà ta- nó, đôi giày, cháy mũi, đứt dây, xém gót, thế mà vẫn nâng niu đôi chân của nàng leo lên đến đỉnh rồi leo về- kể ra thì cũng không đến nỗi bị bạc đãi, ít nhất cho đến giờ phút này, nó, đôi giày ấy, chắc vẫn còn ở bên cạnh nàng- khà khà)!
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chắc nàng này là V. Anh..............
  8. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...up ủng hộ Hà Anh
    [​IMG]
    Trông Lady hơ giầy chăm chỉ chưa kìa, nhưng mà...lại nhầm giầy của tớ. Đúng là nhờ có bàn tay của phụ nữ mà hôm đó tớ đi thật êm ái, chả thấy mệt tý nào cả !!!
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 11/01/2008
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Đảo đảo Mergi_rose: tôi không hề nói ấn tượng đầu tiên về lady mà bà nhắc tới như thế, chính xác những gì tôi nói là: "trong buổi offline đầu tiên, anh chẳng có ấn tượng gì về em cả, nhưng hôm gặp trên tàu anh đoán em là người sẽ gặp khó khăn nhất trong nhóm" (nói với chính H luôn).
    Dù sao tôi cũng cảm phục tấm lòng của H khi ngồi tẩn mẩn cả buổi sáng để hong giầy cho... Bạch diện thư sinh Bằng.
    thôi được rồi để tôi miêu tả thành viên thứ 3 trong nhóm:
    nàng là người có cái mồm rất đặc biệt, nó thể hiện tối đa chức năng ăn và nói của nàng, một ngày 24 tiếng thì 8 tiếng nó ngồm ngoàm, 8 tiếng nó làm người khác nhức đầu và rất có thể 8 tiếng khác nó làm người bên cạnh mất ngủ.
    Tuy nhiên nếu sử dụng đúng cách, cái mồm của nàng phát huy tác dụng tuyệt vời, nó như một cái loa phóng thanh bắt mọi người ra khỏi chăn ấm dù bên ngoài nhiệt độ có thế nào (có lẽ trưởng lão và nhà văn Hiền sẽ phải nói chi tiết về tâm trạng của mình khi rời khỏi cái chăn ấm áp).
    Nàng là ai???
  10. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 29/12/2007: Con đường gian khó (tiếp)
    Nào có ai biết trước được đằng sau phía cây cầu treo với vẻ đẹp thơ mộng kia là cả một đoạn đường dài đầy gian lao và thách thức. Cả đoàn người bắt đầu làm quen với việc leo đồi trong sương mù và cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Tiếng nói cười không còn nhiều như trước nữa, người nọ nối tiếp người kia băng qua những lối mòn nhỏ hẹp và trơn trượt. Đi được khoảng một tiếng thì ai cũng thấm mệt, hơi thở nặng nhọc. Ai cũng rất cẩn thận trong từng bước chân, bởi nếu chỉ cần ngã một cái thôi cũng khá nguy hiểm (trẹo tay trẹo chân là chuyện bình thường). Những phút giây dừng lại nghỉ ngơi mới đáng quý dường nào...
    Qua cây cầu treo là con đường leo dốc trơn trượt...
    [​IMG]
    Và đi trong sương mù lạnh giá...
    [​IMG]
    bác Trường là người thứ hai vượt lên trước đoàn (chỉ sau đồng chí Thắng). Hoan hô bác...
    Nụ cười của hai nhà vô địch chặng đầu tiên...
    [​IMG]
    Tớ cán đích ở vị trí thứ ba...
    [​IMG]
    Cẩn thận dìu nhau trong từng bước đi...
    [​IMG]
    Và đã thấm mệt (Hằng ơi ! cố lên nhé !!!)...
    [​IMG]
    Nhưng anh Dũng còn rất khoẻ...
    [​IMG]
    Nên đã ga lăng đeo hộ balô cho Hằng ( sau đợt này nhớ phải cảm ơn riêng anh Dũng đấy nhé !!!)...
    [​IMG]
    Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông
    Tuy có mệt, Mai nhà ta vẫn đòi làm duyên (Konica nhé, trông quá xì tin !!!)
    [​IMG]
    Mọi người hãy vote cho Uyên nhé, mới vừa hôm qua còn ở Sài Gòn, chưa kịp làm quen với thời tiết mà hôm nay đã leo núi băng băng...
    [​IMG]
    và nhớ rằng Uyên từng là võ sinh Judo...
    [​IMG]
    A ha, Uyên bị chụp lén kìa !
    Dọc theo con đường đi là núi rừng đại ngàn Tây Bắc thật hùng vĩ và mờ ảo. Sương mù lướt qua từng đợt đem theo cái lạnh thấm vào từng thớ da thớ thịt. Những gọt nước đọng long lanh ú tim trên tán lá rừng thỉnh thoảng lại ào ào trút xuống bước chân người đi. Gió mơn man vuốt ve từng khuôn mặt mệt nhoài. Mỗi người đều rất cố gắng bước từng bướcchậm chãi, bởi nếu dừng lại thì cũng chẳng có ai đưa về. Cả nhà cố lên, sắp đến chỗ nghỉ rồi...
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 11/01/2008

Chia sẻ trang này