1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo nàng kin kin bỏ lọ là dân Jodo, dân karate, đồng môn của tớ chứ!!!
    Đêm ở Sapa, nàng đòi nắm tay tớ( đúng hơn là bắt tay), rồi lại hỏi "cứ như thế này thì đến bao giờ? (nói khéo kẻo người ở ngoài nghe thấy lại tưởng abc!!!) tớ nói, lúc nào cậu bỏ ra thì tay tớ tự khắc bỏ! Lão "+1" lại dám nghi ngờ khả năng của kin kin bỏ lọ thì thật là, đã dám qua mặt một karate chuyên nghiệp rồi- xin lỗi cẩn thận nghe lão, chứ không vào đến SG thì....
    Kể như theo trên ttvn thì nàng đúng là dân tp HCM, thích lượt phượt dã man! 6h lên máy bay ở tp, chạy ra HN, vẫn ung dung lên xe bus của pacific, điện thoại lại còn baterry low nữa chứ, rồi mới cuống quít trèo lên taxi lúc 9h30 (phải không dai_tau???), làm cả nhóm chỉ kịp lên tàu khi tiếng còi đầu tiên đã rúc lên!
    Kin kin bỏ lọ đúng là bé hạt tiêu! Tiêu biểu cho một sản phẩm của Việt Nam! Nhỏ nhắn, xinh xắn, và tỏa hương! Nàng ít nói, những lời nói ra thì giọng miền Nam "ngọt từ xương", mệnh lệnh được ban ra, chẳng ai cãi vì chẳng ai muốn cãi! (hơi quá tí, nhưng nói chung là chẳng ai không chiều nàng điều gì)! Tuy thế nhưng đú đởn phải biết! Rõ là Sapa chưa một lần đến, Hà Nội chưa một lần dạo qua, thế mà rủ đi TQ là đi luôn, lão "+1" bảo đi HP là suýt cũng nhảy theo! Không kêu ca, không than vãn, đi, đi và đi! Lại còn chăm sóc, khuyến khích người khác nữa chứ! Nàng đúng là nét son trong đoàn, có nàng, tôi cũng đỡ phần áy náy với mấy lão về con gái bây giờ!!!
  2. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ah ha...lại có người nói xấu mình rồi...
    Nhớ nhé,chủ nhật là mình có mặt ở hn rồi,lúc đó offline sẽ xử tội em nhé.Từ hôm về đến giờ anh vẫn thấy sợ cái allo của em lúc ở trên fan đã đánh thức anh và thằng hiền dậy...Cầu trời phù hộ cho thằng người yêu em!!!
    hihi.......
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà không đủ 8 cái comment về 8 người trước ngày đại lão gia về HN rồi thay số đt thì chắc mất ngáp mất! Cơ mà nếu em không có hứng, chẳng thể viết được gì!
    Hôm nay đến ai, đến ai, đến ai nhỉ?
    Hoạt náo viên, cả nhà đồng ý không? Nàng này còn có một cái tên khác, 3G! Vì sao lại là 3G? Chỉ có trời biết, đất biết, 9 người trong đoàn biết nên cả thế giới này sẽ biết!
    Làm thế nào để xác định được nàng khi mọi người không cùng trong đoàn nhỉ? Từ giấc ngủ, bữa ăn, giải trí, đến tận những lúc sung sướng ở trong nhà tắm thuốc nàng cũng care cho mọi người! Giọng ru của nàng quyến rũ đến mức đại lão gia định thu về để mỗi khi ngủ (chắc là 1 mình) sẽ nghe lại! Thế mà nàng nỡ lòng nào "hận bác đến hết đời"?!! Giữa núi rừng xanh thẳm, nàng nổi bật với cái trousers màu đỏ (điều này chỉ có em biết, cả cu Trinh porter cũng biết, vì lúc đó chỉ có em và cu Trinh ở phía trên mọi người). Từ tuồng, chèo, cải lương, nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc vàng, MP3 chắc chạy dài không sánh kịp, liệu 3G có ăn nhằm gì? Dance, in every rythms! Bái phục bái phục! Khi mọi người lăn lóc quanh đống lửa thậm trí chẳng hát, nàng càng nổi bật hơn với điệu múa bụng! Và nàng đấy, trên nóc nhà Đông Dương tập yoga, number one and nothing compare!!!
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Nhầm! không phải 3 Gb mà là 32Gb!
    nàng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa thì tường chuyện nhân gian, nói chung gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Nói chung là một nhân tố không thể thiếu trong các cuộc hội họp.
  5. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi dat oi, em lay ong di qua, em lay ba di lai. Nghiem cam viec pot anh 2 in 1 em vua tap Yoga vua lam qua belly dance. de cho em con duong chong lay nua chu. Neu bac Truong ma choi deu em thi em pot cai "Giay an" len day.
  6. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyen di nay voi to qua la co nhieu su tinh co. Dung la Trai dat tron!
    - Bang: Ban hoc cung bo cu cua to. (vo cua bo cu to lai do Bang kiem ve moi dau!) The la chung to co chung noi dau, nen dem nam dem sao ma ke toi ten bo cu cua to!
    - Thang: em ut, it noi, noi cau nao chet cau day, chet dau chet dieng chu, den noi chi Dai_tau con uoc gi minh nho di may tuoi de cua cam thang em (). Xa giao tu ngay dau den bua com cuoi cung o Lao Cai moi phat hien ra cung que, cung huyen, ngay xua học cung truong. va co ca mot he thong ban be cung nhau. Troi oi, nghich canh, Nhung thoi, Tet chi se xuong nha em choi.
    - Lao +1: Moi dau co nhan xet la quen quen, check lai thi ngay xua da den cong ty minh doi tien. Haaa, may ma minh song phang. khong bac loi qua Song kiem tau duoc ben China ra su dung thi teo teo teo!!!
    Va roi cac moi quan he cu cang tham thiet hon voi cac moi quan he moi. Em da hoc thuoc loi va hat bai "Hon vong phu 1" cua bac Dau_tau, em cuc ky nguong mo bac khi hat bai anh hung ca nay. Em se hat bang duoc bai nay cho xem.
    Ha Anh cung cung mo may lien tuc khi hat ben bep lua, bai nao ma khong co Ha Anh hat be la coi nhu that bai vi chang ai thuoc loi tron ven ca.
    Ah, lai nhac den Ha Anh, chu dao da man. Ca dem moi nguoi khong ngu duoc vi lanh thi HA van cu vo tu kho kho (bao nhieu % su that i nhi, mac ca de). Vi HA mang them tui ngu nay, ao choang dai nay, ca tui chuom nong nua chu....). Bac Truong oi, khong phai lo cho ai yeu phai cai Alo cua bac dau, ma em thay ten nao lay duoc ty ty nay (hoac em) la phai an o phuc duc may doi day!!!!.
    Được tinhtinhtang123 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 12/01/2008
  7. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cai nay thi em khong chac lam , chac vai nam nua moi tuong tan duoc!!!!
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    quá khiêm tốn! cô thì cái gì mà không biết ??? sáo nhị, kèn là, tam thập lục, guitar, yoga, múa bụng, cải lương, tuồng chèo ... đến bản "Hòn Vọng Phu" của tôi mà cô cũng làm nốt rồi thì còn cách gì để các chàng trai thể hiện nốt ???
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 12/01/2008
  9. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 29/12/2007: Con đường gian khó (tiếp)

    11h 45: Bữa trưa đầu tiên trong rừng.
    Bước chân của từng người bắt đầu nặng trĩu sau hai tiếng leo đồi vất vả. Ngón chân cọ vào thành giầy cứng đau rát. Đi trên con đường dốc trươn trượt này, người đằng sau phải nhìn dấu chân người trước để tránh bị ngã. Có những chỗ lên cao phải bám vào các bụi cây bên cạnh lấy đà. Những lúc đấy ba lô mới nặng làm sao ! Tuy vậy, mọi người đều ý thức được đây chỉ mới là cung đường khó khăn đầu tiên trên hành trình chinh phục, nên ai cũng rất cố gắng. Người khoẻ hơn san sẻ cho người yếu, người đi trước thỉnh thoảng lại đứng lại chờ người sau, luôn động viên nhau ?ocố lên, cố lên...? suốt chặng đường. Và trong những lúc đó, câu chuyện của bác Trường đã làm khuây khoả đi bao mệt nhọc. Tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên rộn rã. Cuối cùng, mọi người cũng đều đến chỗ dừng chân ăn trưa. Đó là một vạt đồi rộng rãi nằm ven suối. Rất nhanh chóng, các Porter căng một tấm bạt để làm chỗ nghỉ ngơi. Thực đơn bữa trưa chủ yếu là bánh mì ngọt phomát, bánh mì batê và một chút cà chua sống với muối. Nước uống chủ yếu do từng người mang theo...
    Nụ cười của Hà Anh khi đến chỗ dừng chân ăn trưa (trông ngố thật !)?
    [​IMG]
    Oái, gặp phải ?osơn tặc Tây Bắc? bà con ơi?
    [​IMG]
    Hai người, hai khuôn mặt, hai nụ cười?
    [​IMG]
    Cảnh nhà ta dùng bữa trưa ngon lành (tranh thủ ăn để nạp năng lượng còn đi nữa chứ)?
    [​IMG]
    Nhà ta phải cám ơn Mai nhiều bởi vì trong balô của Mai có cả một thế giới đồ ăn: nào ruốc, nào giò, nào khoai, nào ổi, chocolate?Yêu cái balô của Mai quá?
    [​IMG]
    Nạp đủ năng lượng rồi, lên đường thôi?
    [​IMG]
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hình như mọi người không biết là tôi toàn lấy nước suối cho mọi người uống lúc đấy nhỉ??? bản thân tôi vì tiếc cái áo mưa mà nhẩy xuống suối để vớt lên bằng được, cuối cùng cũng chẳng dùng đến làm gì cả.
    Bộ đội Bằng tiếp tục phát huy đi.

Chia sẻ trang này