1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời! tư nhiên thấy nhớ mọi người quá....
    đoàn nhà mình,mỗi người 1 tính cách.Nhưng rất đoàn kết,đấy mới là cái đáng quí...
    trong cuộc sống đầy bon chen này,để có những giấy phút thoải mái như thế,,,,thật là hiếm có!
    hãy luôn luôn thế nhé!
    Sống trên đời phải có niềm tin,và những người bạn.Lúc đó, bạn sẽ vươt qua bất cư trở ngại nào!!!
  2. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mà cái tờ giấy đó,chỉ có Mai"của mình" biết thôi nhé,đừng nói với ai,anh ngượng lắm...
    Làm ơn đi mà.....
  3. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 29/12/2007: Con đường gian khó (tiếp)
    12h50: Đi trong rừng
    Những giây phút nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh, mọi người xốc lại đồ đạc để tiếp tục hành trình. Con đường bây giờ không phải là những quả đồi cây cối thưa thớt nữa mà đã đi vào cánh rừng nguyên sinh um tùm. Hoa dại vàng trải dài theo lối mòn. Còn phía trên là những cây hạt dẻ da nhám to sừng sững. Mùa này hoa đỗ quyên chưa nở, chỉ có chùm nụ đỏ ối nằm im trong tán lá...
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng lại phải vượt qua đoạn dốc cao vút, mà bên cạnh là vực sâu chả dám nhìn. Cái balô của Hằng bây giờ được chia ba: tớ + anh Trường + Hiền mỗi người mang một ít. Mai cũng thấm mệt rồi, nếu không có cái MP3 của bác +1 thì chắc cô ấy cũng chả nhấc nổi chân. Nhớ lại Mai và Hằng từng khoe rằng hai người luyện chân bằng cách leo lên leo xuống tầng 10 suốt một tuần đấy. Nhưng chuyến đi này cần sức bền hơn nhiều so với việc leo cầu thang...Mà làm sao không mệt được khi:
    Ngàn thước lên cao...
    [​IMG]
    Ngàn thước xuống..
    [​IMG]
    Nhưng dù thế nào, nhà ta vẫn vui vẻ rộn ràng, câu chuyện không bao giờ chấm dứt. Những kỷ niệm dọc hành trình chắc sẽ không bao giờ quên...
    Giây phút chợp mắt nghỉ ngơi (sao lại nằm giữa đường giữa chợ thế này hả ?!!)
    [​IMG]
    Đến cái dựa lưng tình tứ...
    [​IMG]
    Mai chắc đang ước có cái cột để ..dance
    [​IMG]
    Còn đây là "ngũ vương tranh bá"
    [​IMG]
    Riêng tớ rất thích bức ảnh dưới, bởi nó lột tả được hết vẻ đẹp của các nàng. Cứ như thế này thì ối chàng quỳ xin chết...
    "Tứ đại mỹ nhân"... [​IMG]
    Trên đường đi, hai tướng nhà ta nghĩ ra rất nhiều trò nghịch. Tìm những bông hoa đẹp hiếm thấy...
    [​IMG]
    Đến "chơi hoa" (có ai tìm giúp tớ lời bình với)
    [​IMG]
    Qua cánh rừng này, đoàn nhà ta sẽ đến chỗ dừng cắm trại. Nhà ta cố lên nhé...
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các mem của box du hý ơi! mình thấy rất nhiều thành viên của ttvn lập nhóm đi du lịch Sapa và leo Fan đợt Tết âm này. Mình ngắm thấy đợt tết âm này, các mem của box du hý có mặt tại Sa pa cũng phải lên đến gần 100 đấy. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội hiếm có này, chúng ta, tất cả các thành viên của box du hý này không tập hợp nhau lại để giao lưu chụp ảnh, chúc mừng năm mới cái nhỉ?. Các nhóm chúng ta hãy thật cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau nhé!. Mình là đại diện của nhóm " Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008....". Nhóm chúng mình du xuân đợt này xuyên qua Tây bắc bằng bình bịch và sẽ có mặt tại Sapa vào sáng mồng 5 Tết, các bạn đại diện cho các nhóm nếu sắp xếp được thời gian hợp lý thì hãy pm để lại số điện thoại nhé, đến hôm đó chúng ta sẽ liên lạc hẹn nhau. Số của mình 0979168734
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/1007941.ttvn
  5. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 29/12/2007: Con đường gian khó (tiếp)
    Kỷ niệm dọc đường đi chắc sẽ không ai quên được. Nhà ta bắt đầu từ những người chưa hề quen nhau, chỉ mới gặp nhau một vài lần mà sao thân thiết thế. Từ những câu động viên, cái dắt tay nâng đỡ, đến những câu chuyện vui xua tan mệt nhọc. Mỗi con người mỗi tính cách khác nhau, nhưng cùng chung một niềm đam mê nên ai cũng cảm thấy thân quen. Trái đất tuy rộng lớn, và trái đất thật tròn chứa đựng những phái hiện đầy bất ngờ thú vị...
    Nếu hai tướng của nhà ta nghĩ ra nhiều trò vui nghịch ngợm thì Hiền đang thử xem mình có làm "Lỗ Trí Thâm" được không...
    [​IMG]
    nhưng chọn nhầm đối tượng (má ơi ! sao to quá dzậy)
    Mai cũng bon chen tí chút...
    [​IMG]
    hoan hô... nữ Héc quyn
    4h30 phút: Dựng trại nghỉ đêm
    Mòn mỏi đi trong rừng suốt 4 tiếng, nhà ta cũng đến được nơi dựng trại nghỉ tối. Đi trên con đường quanh co khúc khuỷa ấy thỉnh thoảng xuất hiện những cây gỗ mục lớn chắn ngang lối, và có bãi "mìn" gài sẵn, chỉ chờ ai đó vô tình đạp phải là "nổ" tan tành. Nơi dựng tại nằm trên độ cao 2200 mét, bên cạnh một dòng suốt thơ mộng nhưng đục ngầu. Nếu nhìn vào chắc chả ai dám uống !
    [​IMG]
    Bên "vũng suối" này nhà ta vẫn dùng vô tư ...
    Lều được dựng trên một vạt đồi lơ thơ cây cối. Ban đêm thì trống trải hứng sương hứng gió. Xa xa là những cây gỗ còn sót lại của trận cháy rừng thửa nào...
    [​IMG]
    Quăng vội cái balô xuống đất, mọi người đặt lưng nghỉ ngơi...
    [​IMG]
    Bếp lửa được nhóm lên nhanh chóng....
    [​IMG]
    để mọi người quây quần sưởi trong cái lạnh ban chiều Tây Bắc...
    [​IMG]
    Tối đó, các Porter chuẩn bị thực đơn khá thịnh soạn, bao gồm gà luộc, thịt bò, thịt lợn xào, một chút lạc rang và cả chai rượu San Lùng mà bác Trường mua về. Nói thịnh soạn bởi vì suốt buổi sáng và buổi chiều hành trình toàn ăn bánh mì và chocolate. Những chiếc đèn pin được treo lên cao để lấy ánh sáng, hoà với ngọn nến lung linh. Nhà ta dùng bữa tối trong không khí thân tình ấm cúng, chén rượu được chuyền tay nhau nóng bừng...
    [​IMG]
    Riêng bữa tối đó tớ có rất nhiều kỷ niệm, sau khi uống rượu với mọi người xong tớ lại ra uống tiếp với các Porter cho thắm tình quân với dân như "cá với ..thớt " (í nhầm) "cá với nước".
    [​IMG]
    Híc, nhưng các bác ấy uống dã man quá khiến tớ bon chen không nổi. Chắc tại do trong bụng tớ ba phần rượu, một phần cơm nên sau đó bụng tớ đau kinh khủng. Tiên sư thằng Tào Tháo !, nó lại muốn tớ buôn dưa lê với nó đây. Tức quá, tớ xin Hà Anh chục viên Bép be rin để vỗ về nó (mà trước đó Hà Anh chỉ mới xài có..hai chục viên má ơi !!!). Cuối cùng, chịu không thấu, tớ đành rủ nó ra chỗ tối thật xa tâm sự. Tiên sư nó...! (kỷ niệm khó quên)
    Sau bữa tối, nhà ta quây quần bên bếp lửa hát hò vui vẻ. Lúc này, sở dài sở ngắn của từng người phô ra hết để góp vui.
    [​IMG]
    Và chắc không ai có thể quên được màn múa bụng tuyệt vời của Mai 3G, quá ấn tượng...
    [​IMG]
    Khán giả nhà ta chỉ còn biết vỗ tay tán thưởng cho "cái bụng", í lại nhầm, cho màn múa bụng của Mai.
    [​IMG]
    "Chị bảo này, chú đừng có bon chen. Nghe chị thổi Acmonica nè..."
    [​IMG]
    Nhà ta có thể hợp nhau lại làm thành ban nhạc "lẩu thật cẩm" hát hò từ dân ca, quan họ, nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc vàng, đến cả nhạc "lốm đốm" cũng biết tuốt...
    [​IMG]
    Hiền trông giống một fan hâm mộ cồng nhiệt, nhưng thực sự là một ca sỹ có hạng đấy
    [​IMG]
    Đêm rừng Tây Bắc về lạnh giá, nhà ta í ới bảo nhau đi ngủ sớm để mai đậy tiếp tục hành trình. Chín con người nằm trong một cái lều bé tẹo, mà sao khoảng cách giữa boy and girl xa lắc. Chín cái túi ngủ thì có đến năm cái hỏng khoá. Chắc chắn sẽ có người lạnh về đêm. Bên ngoài, gió ào ào thổi tung bạt che. Đã mấy lần tớ và Hiền dậy chèn lại nhưng vẫn không ăn thua. Mặc dù đi nghỉ sớm mà sao khó ngủ, phần vì lạnh, phần vì chật không cựa được mình. Duy chỉ có bác Trường ngáy o o ngon lành sau khi đã tra tấn anh em bằng mấy câu chuyện ma rùng rợn. Giấc ngủ đến mơ màng trong tiếng ho nhè nhẹ của ai đó và tiếng gió dồn dập của đêm đại ngàn...
    Nhớ nhé, mọi người hẹn nhau dậy vào lúc 6h để 7h30 sáng bắt đầu tiếp tục hành trình

  6. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta ơi, Fan phần 1 xin tạm kết tại đây. Phần hai tớ định lấy tên là "Đường đến vinh quang". Cả nhà comment cho cái...
    Mà mọi người nhớ viết những ấn tượng, hay tâm sự, kỷ niệm trong chuyến đi lên đây nhé. Để tớ tham khảo còn viết nữa, nhất là vụ đối thoại giữa Hà Anh và anh Dũng vào buổi sáng ngày thứ hai đó. Tớ dự định cho đoạn đó vào nhật ký Fan của nhóm.
    Tạm kết phần 1, tặng cả nhà bài thơ sưu tầm được (chả bít của ai nữa):
    Bạn rót vào chén tôi chén rượu San Lùng
    Phan Xi Phăng rót vào tâm hồn tôi những sợi thác bạc
    Mặt trời nhoà trong màu mây thổ cẩm
    Ta dễ gần nhau hơn với màu trắng Sa Pa
    Nào, ta uống cho Phan Xi Phăng
    chìm trong mây rủ
    Cao như Phan Xi Phăng đâu đã tự do
    Đâu dễ nhìn xa vượt bao tầng mây phủ
    Và bao vật dưới chân mình bé nhỏ lô nhô...
    Nào ta uống cho Phan Xi Phăng bừng nắng
    Thách thức giữa trời ngọn đá xám uy nghi
    Bao đồi trọc ngước nhìn chóng mặt
    Cố nhón gót lên ngấp nghé những gì?
    Ta chẳng thể là Phan Xi Phăng chất ngất
    Chẳng thể cháy hoang sơ như rượu San Lùng
    Ta chỉ là ta da thịt bình dị
    Dốc cạn đời mình trong vực thẳm yêu thương...
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    không có cái màn cải lương đấy thì bác Trường với Hiền phải tầm 12h mới ra khỏi lều được.
    Công nhận bộ đội Bằng làm công tác dân vận tốt thật, porter ai lấy cũng một bộ đội Bằng, hai bộ đội Bằng nghe mà thương thế.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lão này bon chen, sửa chỗ nào thì sửa, ai cho dùng từ đại ca dành cho đại lão gia để gọi hoạt náo viên hả!
    Lão này đáng ghét nhất đoàn! Rất bon chen! Mang tiếng tay hòm chìa khoá! Được mỗi cái thật thà như đếm! "đúng, dau_tau anh không phải là dau_tau mà là dau_Tau -lại thêm một cái đáng ghét nữa, sính china) Đến năm lớp 10 còn chưa phân biệt được thì... hi hi... ha ha... ak ak.... cái này em sẽ chẳng nói, kẻo không nhà mình mang tiếng có dau_tau tệ quá!
    Cơ mà nếu em nhớ không nhầm thì lão thành CC rồi thì phải, sau vụ đi TQ nhỉ? Nên gọi là gì nhỉ?
    Dù sao thì em cũng phải tỏ ra biết ơn một chút, cái áo của lão vừa dài vừa dày, làm chăn đắp ấm lắm, hôm ở trên tàu chắc duy nhất em ngủ ngon! Cảm ơn lão ạ!
    Cả nhà nghĩ dùm em cái tên nhé! Tên này gọi là gì nhỉ? Thật khó!?
  9. gome81

    gome81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong các bài của mỗi người. Hix hix..nhớ mọi người quá.
    @H.Anh: Sao tui là kin kin bo lo vậy??? hehêh. Cám ơn lời khen ngợi nhé. Còn cả chuyện H.A làm tourguide cho tui cả ngày tại HN nữa chứ.
    @Bằng: Sao không thấy phần II đâu cả vậy? Phần I đọc rất hấp dẫn.hehehehe Cười đau cả bụng.
    @A. Trường: Anh k post tấm...múa vũ balê của Mai trên đỉnh Fan lên à?ke'' ke''...
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    em Uyên một đống email thế thì làm sao trong một tuần check hết được???
    @ Uyên: Mai 32GB đã xin cả nhà rồi, để cho Mai32GB còn đường lấy chồng nữa em cũng đừng truy sát đến mức đấy chứ.
    @HA: thời buổi loạn lạc, thật thà bị coi là cái tội???
    @Bằng: tiếp tục phát huy

Chia sẻ trang này