1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà, đây là đoạn clip của nhà mình quay hồi trên đỉnh Fan. Mời cả nhà thưởng thức và comment..
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 18/01/2008
  2. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không đi off với các anh chị được, tiếc quá....
    Xin hẹn 1 lần khác vậy
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 18/01/2008
    [/quote]
  3. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [/quote] bo doi bang dau roi???
    sao khong pót bai tiep di...
    anh em dang sot ruot qua....
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Đề nghị bộ đội Bằng tiếp tục đi, lâu quá rồi.
    Bác Trường có năng khiếu tả lại buổi offline cho anh em chưa đi được biết.
  5. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà, em đag chờ ảnh từ máy của đ/c Hiền để tiếp tục...
    Cả nhà tường thuật lại buổi ọp đi chứ, em tiếc quá khi không đi được.
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    anh văn dốt thành ra tường thuật thế này: đồng chí Hiền đến sớm nhất đặt bàn tại quán Tửu Gia 11 Thái Hà, tiếp đến Anh đến rồi lần lượt Bác Trường, Mai, Hằng và bạn Hằng đến. Cuối cùng uống say thì ai lại về nhà người đấy.
    hết
    Chú tiếp tục đi.... hahhaha
  7. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 30/12/2007: Đường đến vinh quang...
    Ngày thứ hai: Tê cóng và lạnh buốt
    6h45 phút sáng
    Có thế khẳng định với mọi người rằng, nhà ta chưa ai từng quen ngủ trong rừng, trong cái lều bé tí xíu đến nỗi giả dụ muốn "đằng ấy ơi, tớ gác nhờ cái chân" thôi mà cũng không được. Chắc do thế mà thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ai khúc khắc ho nhè nhẹ, rồi tiếng trở mình nặng nề "giận dỗi" trên nền trúc( đùa tí !!! ). Nhưng đêm đó quá lạnh, dù nhà ta ủ kín trong túi ngủ trông như những con kén "già cóc đế" mà vẫn không đủ giữ ấm. Do bác Trường có vợ con rùi nên được ưu tiên nằm giữa để "phân chia giới tuyến" hai phe, thế nên bác ngủ khì luôn từ tối để mặc đám "trẻ con" làm gì thì làm... Nhưng mà bác ơi, chúng em làm gì được khi mà "để nhờ tí tẹo cái móng chân" cũng bị "oánh"...
    Trằn trọc mãi, cuối cùng tớ cũng quyết định dậy. Nhìn ra ngoài, các Porter đã ăn xong bữa sáng tự lúc nào. Oái, đã 6h45 rùi ...
    [​IMG]
    lạnh quá, sưởi ấm tí chút...
    Sau đó, đến anh Dũng, nhưng trước hết phải vào bếp sưởi cái đã. Bên ngoài rất nhiều sương mù và lạnh đến 5 độ C...
    [​IMG]
    hi hi, không bít có phải do khói bay vào mắt hay do nhà ta chưa dậy mà anh Dũng hơi nhăn, nhỉ...?
    [​IMG]
    Nhưng tớ đoán rằng đêm qua nhà ta ngủ kém, nên buổi sáng ngủ bù. Mà người ngủ ngon nhất có lẽ là Hà Anh (). Mọi người thử nghĩ xem, mình đang ủ ấm trong chăn tự dưng có người dựng dậy thì có tức không ? Thế nên đã xuất hiện màn "hỏi - đáp" cực ấn tượng:
    D (gọi to): Mọi người ơi, dậy đi !!
    HA (giọng chanh gừng): Để yên người ta ngủ...
    D (lại gọi): 7h rồi, dậy ăn sáng còn chuẩn bị xuất phát !
    HA (gắt gỏng): Nói lắm thế, ồn ào quá...
    D (nhẹ nhàng): Nếu không dậy sẽ không kịp leo đâu...
    HA (tăng volume): khó chịu quá, cứ như là mẹ chồng người ta vậy !
    D (trêu tức): Sao lại có con dâu dậy muộn hơn mẹ chồng thế này !!!
    HA ( volume max): ừ thì sao, thích thì dậy !...
    .....
    màn "chào hỏi" buổi sáng của hai người tuy diễn ra chóng vánh nhưng để lại trong tấm trí nhà ta ấn tượng sâu ắc không phai. Các Porter thì há hốc miệng ngạc nhiên bởi chưa bao giờ họ được nghe tiếng ai sắc và lạnh của Hà Anh. Và nhà ta thì lục đục kéo nhau ra khỏi lều.
    Bữa sáng đã sẵn sàng
    [​IMG]
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn còn giật mình vì giọng oanh vàng thỏ thẻ của HA vang lên trong đầu. Hôm nay đang ngủ ngon chợt nhớ đến giọng nói này bật mình đứng dậy luôn.
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    "Chị" là "chị" thông báo cho 2 "chú" biết là cứ réo tên "chị" eo éo trên ttvn thế là có ngày các "chú" đêm nào cũng gặp ác mộng biết chưa!
    Bác toc_ngo, đổi dùm bọn em cái tên được chưa, nhà em thực sự là Q&Q!
    Đội leo fan này là đội cuối cùng trong ttvn rủ rê nhau leo Tết DL! Vì muộn quá nên dau_tau tóm được ai là tóm dính, nhất định không rời (rủ luôn sang Trung Quốc-chắc sắp xếp rồi nên không thể bỏ được, khà khà, chiến lược bắt đầu)!
    Buổi off đầu tiên thật thành công, ngoài cô bạn tí hin trong HCM không ra được, còn lại ai cũng có mặt (chuyện này chắc nên được biểu dương trên ttvn vì em thường xuyên đi off mà chẳng đủ quân số bao giờ) Tất cả đã được dau_tau fix, toàn đội thông qua một cách nhanh chóng, tên, tuổi địa chỉ và số tài khoản, rồi chúng ta ngồi buôn, chẳng biết những chuyện gì nữa! ( những vụ như thế này đại lão gia là lỗ nhất, nhỉ!)
    Buổi off thứ 2 diễn ra khi mọi thứ đã hoàn tất, có những người đi off lần đầu không đi được (thật tiếc) và có người mới vào (welcome)! Chúng ta lại làm quen, lại buôn bán! Dù sao thì em thấy vẫn có gì đó gượng gạo, cho đến tận đêm thứ 2 trên độ cao 2400m, tất cả cùng chết đói trên đống thức ăn như đại lão gia phát biểu!
    Buổi off thứ 3 chính là tại sân ga, ý ới, dài cổ chờ đợi, phì phò hụt hơi chạy tìm toa rồi cuối cùng cũng suất phát được!
    Q&Q
  10. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cả nhà.
    Em có dự định tết này tuyển quân viễn chinh Tây Nguyên môt chuyến. Nhưng hiềm nỗi "nhân tài như lá mùa thu, Tuấn kiệt như sao buổi sáng", hơn nữa, nhà ta lại vừa đi leo Phan về nên không nhiêu người rảnh rỗi. Vậy em viết bức huyết thư này , trước là đề đạt nguyện vọng với mọi người xem có được những ai đi, sau là mượn đất long mạch mà tiên tổ để lại hòng chiêu binh mãi mã. Dự định mồng 2 khởi hành, mồng 7-8 về lại đất Thăng Long.
    Kính cẩn xin ý kiến!
    Hiền "điên nặng"

Chia sẻ trang này