1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mà anh Trường có đi Lào với bọn trẻ này không nhẩy? Sao không thấy lên tiếng gì cả, làm cho tụi nó lo quá. He he! CÒn vụ Off thì các bác cứ yên tâm, em không để các Bác phải lâm vào cái cảnh "Hát một bài, uống một chai, quàng vai một lúc " rùi ra về đâu. Nếu bọn nó về hết thì em đến quê nó em lôi lên cho.
    Thế DŨng cứ xem lịch off rồi thông báo nhé. Đầu tầu mà!
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đề nghị anh em ai đi được thì điểm danh cái nhỉ, để còn biết được mà lo tình hình.
    Thành viên mới tham dự xin đăng ký tại đây.
  3. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    "Nếu tổ quốc lấy ta làm điểm tựa
    Xin xung phong làm người lính đi đầu"
    Walkman có mặt
  4. cunconvisl

    cunconvisl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Fanxifang ngày 30/12/2007: Đường đến vinh quang ...(tiếp)
    8h45 phút sáng ngày chinh phục thứ 2: Đường đi khó
    Để tiện theo dõi bước chân của nhà Q&Q, tớ tóm tắt lại kế hoạch dự kiến ngày thứ hai nhé:
    "Dậy sáng lúc 6h30, ăn sáng và chuẩn bị đến 7h30 xuất phát leo núi. Yêu cầu lên tới đỉnh chậm nhất lúc 1h chiều, rồi quay về. Còn nếu không kịp vào thời điểm đó thì cũng bắt buộc phải quay trở lại. Đồ đạc gửi tại lều và mỗi người chỉ cầm theo đèn pin để đi trong rừng buổi tối ".
    Nếu chiếu theo kế hoạch trên thì hôm nay đoàn nhà ta đã trễ hơn 1 tiếng. Và giả dụ không có màn cải lương giữa Hà Anh và Dũng thì nhà ta chắc vẫn còn đang đến tận trưa (mà trời lạnh như thế này cũng ngại ra khỏi lều thật !)
    Thực đơn bữa sáng là món mì tôm + trứng tráng, thêm một cốc cafe nóng hổi ngon tuyệt. Bữa sáng diễn ra chóng vánh vì các Porter giục đi nhanh cho kịp thời gian. Không đợi được, đoàn nhà ta chia thành hai tốp, đi đầu là chú Thắng + anh Dũng + Porter Sàn và Chinh, kế sau là Hà Anh, tốp cuối có anh Trường, Hiền, tớ, Mai, Hằng và chị Uyên. Hộ tống nhóm "vừa đi vừa nghỉ" này là bác Porter Ly !
    Chuẩn bị lên đường nào...
    [​IMG]
    U: Chú nhường chị chút xíu để chị hong khô cái khăn nhé...
    T: Nhường suốt cả đêm rùi, bi giờ vẫn còn bị bắt nạt, híc [​IMG]
    Tạm biệt chú dê non nho nhỏ bên cái...lều con nho nhỏ, chúng tớ lên đường...
    [​IMG]
    Hành trình của tốp tốc hành dẫn đầu qua ảnh...
    [​IMG]
    Con đường gập ghềnh, chả nhìn thấy Hà Anh đâu cả...
    [​IMG]
    Thắng vẫn luôn là người đi tiên phong (sức trẻ mà...)
    P.S. Ở đoạn này, do anh Dũng đi một mình bị lạc nên không có ảnh để anh em thưởng thức, tiếc quá !. Em nhờ anh tả lại để nhà mình biết rõ nhé !
    [​IMG]
    Trông Hà Anh vẫn rất "phong độ" sau màn "hỏi - đáp" với anh Dũng, nhỉ !
    Tiếp theo đến tốp nhẩn nha "vừa đi vừa nghỉ" nhưng mà cực vui...
    [​IMG]
    Híc, liều quá ! bên cạnh là vực sâu mà vẫn cười toe toét...
    Có những đoạn đường đi trên đồi trống vắng vẻ
    [​IMG]
    Có những đoạn mà chỉ cần xảy chân một cái là đi toong cái đời xuân...
    [​IMG]
    Có những đoạn phải leo bằng dây. Xem tớ leo nè...
    [​IMG]
    hay ít ra cũng như Hiền...
    [​IMG]
    chứ ai lại cười toe toét như anh Trường
    [​IMG]
    Nhìn là bít ngay anh...dàn cảnh !
    Trong khi mấy anh nhà ta biểu diễn trò leo dây nguy hiểm và phức tạp thì các nàng chỉ cần nhón ngón chân là lên ngay tới đỉnh. Đố biết tại sao đấy ?...đơn giản, vì các nàng leo bằng thang đặt bên dưới!
    Càng lên cao không khí càng loãng nên tốp "ốc sên" rất nhanh mệt, nhất là sau một đêm ngủ chập chờn. Và trên từng đoạn nghỉ, nhà ta dừng lại ngắm cảnh núi rừng tuyệt đẹp...
    [​IMG]
    Á, Mai có kiểu mốt mới ấn tượng nhỉ ! đã bịt mặt rồi lại còn...nhưng trên đây không ô nhiễm như ở Hà Nội đâu mà Mai phải bịt kín kỹ càng đến thế.
    Thiên nhiên tươi đẹp...
    [​IMG]
    Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc
    Khi lòng ta đã hoá những con tàu
    Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
    Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu
    Nhìn lại chặng đường đã đi qua
    [​IMG]
    Và bắt đầu đi vào rừng trúc ẩm ướt..
    [​IMG]
    Có lẽ đây là đoạn đường đi vất vả nhất, bởi vì bên ngoài trời rất lạnh mà sương mù thỉnh thoảng vẫn tràn qua nên rất nhanh mệt. Nhưng không vì thế mà mấy "nàng ốc sên" thôi không nghịch nghợm...
    [​IMG]
    trông chị Uyên vẫn còn khoẻ chán...
    Còn Mai thì thấm mệt sau vài lần tiếp đất bằng mông...
    [​IMG]
    Tuy thế Mai vẫn thực hiện màn múa cột vô tiền khoáng hậu tuyệt vời trên đỉnh Fan
    [​IMG]
    vote cho Mai đi...
    Tốp "ốc sên" chầm chậm tiến từng đoạn, bỏ mặc lời thúc giục của bác Ly, và tiếng hú gọi vọng lại của tốp trước dần dần xa. Nếu ai cùng đi với tốp mới thấy hết được sự cố gắng vô bờ của Hằng, Mai và Uyên. Các cô gái của chúng ta vẫn thẳng tiến, bỏ lại đằng sau những con đường ghập ghềnh trơn trượt...
    [​IMG]
    Bỏ lại đằng sau những đoạn dốc đá lởm chởm trong lòng suối lạnh buốt sống lưng...
    [​IMG]
    Nhưng nhờ những câu chuyện nhỏ vui vui của bác Trường mà mọi người vui vẻ hẳn, quên đi bao nhiêu mệt nhọc...
    [​IMG]
    Mai đang tạo dáng cái gì dzậy...?
    Đây nhất định là "trái tim iu" của bác Trường...
    [​IMG]
    Eo ôi, nhưng sao nó méo xẹo thế kia...?!
    Sau gần 4 tiếng leo trèo mệt nhoài, cuối cùng thì tốp ốc sên cũng đến được đoạn nghỉ cách đỉnh 400m. ở đó, bác Ly và chú Chinh đã dọn sẵn bữa trưa. Mọi người tranh thủ ăn một chút để mau hồi sức. Lúc này, ai cũng đói nhoài nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Riêng tớ khoái nhất là món cà chua sống chấm muối, vị nó vừa ngọt, vừa mặn, vừa chua ăn ngon tuyệt...Chả bít bác Trường có còn nhớ tới vị của nó không nữa ?
    Nghỉ ngơi được khoảng 30 phút thì tốp tiếp tục lên đường. Lúc này, tốp ốc sên lại tiếp tục tách thành nhiều nhóm nhỏ lẻ tẻ. Tớ và Hiền phụ trách nhóm cuối chỉ còn có mỗi một mình Hằng. Qua đoạn đồi trúc lùn sẽ đi vào con suối dẫn lên đỉnh. Đoạn đường này tuy chỉ có một đoạn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng...
    [​IMG]
    Cố lên, sắp lên đỉnh rồi....
    Được cunconvisl sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 29/01/2008
  5. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi..tôi có ý kiến!
    Hay la cuối tuần này,cả nhà ta đi mẫu sơn xem tuyết đi....
    đọc báo thấy ở trên đó có tuyết đấy!
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    up cái, đồng chí tóc Ngố nhờ mãi mà chẳng thấy phản ứng gì, có lẽ anh em phải tự lo lấy thôi.
    Mở một topic khác để tuyển người.
  9. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui post bài mới. Do dài quá nên post làm 3 entry nhưng vẫn chưa hêt ,vì vậy ũng chưa post ảnh đwpcj. Để tui post hết rùi post anh luôn thể nhé.
    AH. Chủ nhật nếu cò tuyết ở Mẫu Sơn thì anh em đi nhé, hôm đó bác Trwờng ra rùi
  10. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui post bài mới. Do dài quá nên post làm 3 entry nhưng vẫn chưa hêt ,vì vậy ũng chưa post ảnh đwpcj. Để tui post hết rùi post anh luôn thể nhé. link đây: http://360.yahoo.com/my_profile-qtyhOIU9erVr_R__FpeKmOCQ.rE-?cq=1&_login=1
    AH. Chủ nhật nếu cò tuyết ở Mẫu Sơn thì anh em đi nhé, hôm đó bác Trwờng ra rùi.
    Được vulehuyenvan sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 01/02/2008

Chia sẻ trang này