1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Đồng chí Toc_ngo thế nào rồi??? chắc chắn đi chưa??? tôi đặt vé đi Sapa rồi, nếu không có bạn đồng hành thì tôi lên đấy thuê Porter đi một mình không thì xem có đoàn nào không ghép vào đi ké.
    Rất hy vọng có thêm bạn đồng hành đi cho vui (với cả share tiền cho đỡ tốn)
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Trên Fan bây gjờ sóng 098 phủ gần kín roài,091 cũng tạm.Đi kiểu tự mang đồ ăn+ngủ cũng có cái hay nhưng sức khỏe của các bạn liệu có đảm bảo ko?lạc đường như chơi ấy bạn ạ,kể cả là đã từng đi rồi,tốt nhất là vẫn phải thuê 1ng dẫn đường+mang đồ luôn.Đấy là các bạn đi 1nhóm ít người đấy nhé.Mùa này trên đó rất lạnh,ko đơn giản chút nào nếu các bạn không chuyên nghiệp.Tự lượng lấy sức của mình các bạn ạ,không lên đó là rất khó khăn đây.
    Chúc chuyến đi thành công.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Lên kế hoạch tập luyện thôi, làm chuyến leo Yên Tử đê
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không biết những bạn "hưởng ứng" lời kêu gọi đi Fan tự mình, đã có ai leo Fan chưa? Tôi không nghĩ là việc leo Fan lại dễ dàng như các bạn nghĩ để có thể tự mình leo không cần người dẫn đường, không cần người mang đồ.
    Trước trong box có Cattuhan đã tự đi một mình, đi và về đường Trạm Tôn là đường ngắn nhất. Nhưng Cattuhan cũng đã leo Fan một lần trước rồi, và có quá trình tập luyện rất vất vả. Quá trình leo ấy bạn đó đã phải mang ba lô 25kg mới đủ đồ.
    Cá nhân tôi thấy khi leo Fan, mỗi người chỉ mang đồ cá nhân 4 - 5kg đã là không đơn giản cho một chặng leo dốc dài như thế. Nếu không có người mang bớt đồ áo lạnh (đến tối lấy ra dùng) và đồ ăn, lều trại... thì tôi nghĩ rằng hầu hết sẽ không thể lên được theo đường Trạm Tôn như Cattuhan, chứ chưa nói gì đến đường Cát Cát hay Sín Chải.
    Đừng tưởng làm chỗ ngủ, và đốt lửa nấu ăn giữa rừng là dễ dàng như đi picnic trong công viên, nhất là khi trời mù, mưa, tất cả mọi thứ đều ướt lướt thướt. Người lúc ấy chỉ muốn kiếm chỗ mà chui vào chứ đừng mong nấu nướng.
    Một chuyện nữa là tìm nguồn nước. Không phải người bản địa sẽ không biết vị trí có nước. Có những điểm nghỉ chân, porter phải đi 15 phút mới lấy được nước về cho khách đun uống, nấu ăn, súc miệng.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bên cạnh đó là chuyện đường đi.
    Đừng nghĩ rằng đường dễ tìm như đường ở nhà, hoặc gặp người để hỏi, hoặc có sóng để liên lạc. Năm trước có đoàn, được một người dẫn đường lên Fan đã hai chục lần, thế mà vẫn còn dẫn lạc đi mất hơn 2 giờ mới tìm được đường ra.
    Kể cả khi có những đoàn khác cũng đi cùng ngày hôm đó, nhưng nếu chỉ cần đi chệch trăm mét thôi, thì gặp ai để mà hỏi. Giả sử có sóng điện thoại đi chăng nữa, thế lúc lạc thì biết hỏi thế nào? Chẳng lẽ: "Tôi đang đứng ở cạnh một cái cây rất to, cạnh một cái cây to" hay sao?
    Người dẫn đường sẽ nói thế nào để bạn tìm đường ra?
    Lại còn chuyện gặp bất trắc trên đường: trẹo chân, bong gân, mệt mỏi,... lúc ấy ai cũng mệt bở rồi, ai là người xử lý sự cố?
    ........
    Tóm lại, quá nhiều thứ để không nên (nếu không muốn nói là không dại) leo Fan một mình mà không có người dẫn đường và mang đồ, trừ khi mình là người đi chuyên nghiệp quen thuộc đường đi, địa hình và sức khỏe của các vận động viên.
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. Bác Chít tô muôn năm. Bác ấy nói đúng quá. Leo Fan có phải như đi chợ đâu nhỉ. Nếu thế thì em cũng muốn đi một mình. Hè hè.
    Đành rằng leo FAN bi giờ dễ hơn ngày xưa, nhưng người chưa leo bao giờ, không biết đường, không rèn luyện thể lực trước ...mà cứ hùng hục đi thì quả là dại dột.
    Dưng, em cũng thèm leo FAN lắm. Nếu bạn chủ topic có lịch trình cụ thể và tổ chức tốt thì pót lên bác nhé. Em xin bám càng.
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác bon chen tí...
    Có đọc lướt qua topic, và ủng hộ chủ topic vì có ý nghĩ (ít ra) giống tôi. Tôi là 1 thành viên trong đoàn leo BụiXuân (đã bị đậu phộng đường 2 ngày đấy...), có tí kinh nghiệm, chia xẻ:
    1/ Chuyến đi với tinh thần "tự lực cánh sinh": Thú vị đấy, dưng đòi hỏi các thành viên trong đòan phải có chung 1 ý thích để tránh lộn xộn trong chuyến đi (thường có rất nhiều bất đồng ý kiến nếu có chuyện gì ngòai dự tính) - Cái này cần phải chọn lựa kỹ thành viên trc khi đi.
    2/ Khi đi, đòi hỏi ít nhất trong đòan có 1-2 người có kinh nghiệm dã ngoại: ăn uống/lều trại...etc để có thể hướng dẫn các thành viên còn lại trong đòan. Đồng thời 1 người trưởng đòan có tí kn và tinh thần thép
    3/ Tự đi, phải có tối thiểu 1 thiết bị GPS với tracklog cung đường dự định + Các hướng dẫn hay chi tiết về cung đường. Lý do: nếu chưa đi lần nào (thậm chí đi vài lần) cũng không thể xác định/nhớ đường. Trong khi leo xác xuất gặp người để hỏi đường ~ 3%. Chi tiết về cung đường càng nhiều càng tốt để có thể lên kế hoạch các chặng nghỉ/ngủ đêm...
    4/ Sức khỏe của các thành viên: cái này nhiều topic nói rồi, túm lại chỉ cần 1 thành viên có vấn đề là chuyến đi xem như thất bại + hành trang cần thiết: tham khảo các topic leo phan khác.
    5/ hihi...còn nhiều thứ khác nữa, tham khảo các topic khác sẽ vỡ ra nhiều điều, ý kiến của tôi chỉ có thế thôi
    Chúc chuyến đi thành công
  8. Baggiofan

    Baggiofan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin cảnh báo, nhiều bác nghĩ leo Fan là đứng ngay dưới chân núi rồi phi 1 mạch lên như kiểu leo nhà cao tầng ấy ạ.
    Nhưng mà đợt em đi đường Cát Cát thì hi hi...........

    ... leo ròng rã suốt 2 ngày vẫn chưa thấy đỉnh Fan, toàn đỉnh dối lừa
    Để nhóm củi đốt lửa, mấy bác porter đốn cả cái cây chứ ko phải nhặt mấy cái que, châm lửa là cháy đâu ạ
    Đi mùa đông cũng có cái bất lợi, đó là: mang 1-2 cái áo rét đi thì đã chật ba lô rồi, nhỡ gặp mưa ướt thì cũng báo cháo.
    Hôm trc đi xuống bản Cát Cát mà lúc lên phải đi xe ôm, xấu hổ quá
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chính cái này tôi cũng đang sợ. Thành ra dù đi kiểu gì tôi cũng muốn có porter đi cùng.
    Hiện tại tôi tin là sức khỏe của tôi đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chắc chắn sẽ không phải bỏ giữa chừng vì sức khỏe.
    Lập cái danh sách nhé!
    1. Toc_ngo
    2. Dau_tau (YM: ncdung1980)
    3. Littlecake
    .....
    Thời gian đi : Tối 28/12 xuất phát ở HN; tối 1.1 xuất phát từ Lào Cai về.
    Rất mong các bạn có kinh nghiệm đi rồi chia sẻ. Danh sách sẽ đóng vào ngày 8/12 rồi nhóm sẽ gặp mặt để đưa ra lịch trình cụ thể)
    Các đồng chí có đồng ý ???
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đăng kí nhé, Có lẽ ý tưởng ko guide không potter với 1 người chưa 1 lần leo như Toc_ngo là phá sản rồi. Dự tính sẽ có 4 potter cho đoàn trên 10 thành viên, Mọi người đăng kí nhé. Và ý thức luyện tập cần fải có luôn từ bây giờ nhé.

Chia sẻ trang này