1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người nhà

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi meobk, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobk

    meobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tìm người nhà

    Chào các thành viên,tôi vào Box này,xem Photos Album thì thấy ảnh em Bảo Ngọc,thế mà tìm đến toét cả mắt ra mà không có thêm 1 chút thông tin gì cả.Có ai biết chỉ giùm với.
    Em ở đâu hả hàng xóm ơi?
    PS:Lần đầu Post bài,trong lúc bối rối,có gì sơ xuất xin được lượng thứ!
  2. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế bác là thằng nào ? Nhà ờ đâu? họ hàng họ mớ với em Bảo Ngọc như thế nào? Kể đôi chút tình sử ra đây...
    Biết đâu lại là hacker hắc cám thì chết à??
  3. meobk

    meobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gấu béo,đầu gấu quá.Anh tìm người nhà,nếu biết thì chỉ,không biết thì thôi mà .Thế mà còn bắt anh khai chút tình sử thơ ngây ra nữa à....chả dại,nhỡ em là Hacker thì sao! Dù sao thì cũng chúc mừng năm mới!
  4. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...thế bác không biết đăng tin trong mục tìm người thân thì bao giơ cũng phải khai về lý lịch ,hoàn cảnh xuất xứ ,..và các mục kèm theo linh tinh nữa à??
    Chẳng hạn : ANh -Mèo Đen tìm em Mèo Mướp. Nhà hai chúng tôi chung nhau một bức vách liếp ,bên dưới vách có một lỗ hổng nhỏ vừa đủ cho tôi ló cái đầu đen và hai sợi râu sang nói chuyện với Mướp .Cách đây 2năm ,vào ngày cuối năm như hôm nay,cũng mưa ,cũng gió ,cũng lạnh, ặc ặc ....Mướp đang mổ bụng lão Chuột Cống để làm tiệc tất niên,..tôi sang làm cơm giúp nàng, đến khi cơm tiệc đã bày biện xong thì Mướp đuổi tôi về để nàng gặm chuột một mình.Điên quá tôi giật đứt một cọng râu của nàng và một nửa cái đuôi. Mướp tát lại tôi 2 cái và bỏ đi biệt tích,khi đi nàng cầm theo một cái răng rụng của tôi. ặc ặc...hic ....
    Mèo Muớp em,em dang ở dâu? Sao lại chỉ có cái ảnh trong box này?..ANh hiện đã ăn hết thịt lão Chuột cống ,còn xương anh vẫn để phần em,về ăn với anh em nhé...ANh đợi em nhiều.
    Có cô bác nào biết Nàng Mướp nhà tôi ở đâu xin hãy chỉ báo cho tôi biết theo địa chỉ: meobk hay con goi là Mèo den .****, điên thoại 09015479594.
    Tôi xin chân thành cảm ơn.

    Đó ,em viết hộ bác chút ít rồi,bác thấy thiếu thông tin gì thì điền vô tiếp.bác đúng là chẳng chịu đầu gấu lên chút nào ,,,cứ Miu miu hoài .
  5. meobk

    meobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
        Cảm ơn gấu béo nhiều lắm.Ai mà cũng như em thì chắc là anh sẽ sớm tìm ra em mèo đi lạc thôi [​IMG].Nhưng hơi tiếc là những thông tin em viết giúp anh hơi sai 1 chút(điều tất nhiên mà,em chỉ dựa trên những suy đoán thôi).Thế nên anh sẽ đính chính 1 phần.Kể qua 1 chút nhé,những câu chuyện ngày xưa không bao giờ cũ....
             Chuyện là thế này,cái hồi xưa ấy,khi cả 2 còn nhỏ (bé tẹo ấy),mẹ em là cô giáo trường tôi,nhà tôi và nhà em thì lại cạnh nhau.Ừm nhưng mà trẻ con ấy mà,chẳng biết cái gì cả.Mà sao cái hồi ấy tôi cũng hay ngại thế không biết.Mẹ em đi dạy học,lai em cùng đi,còn mẹ tôi thì không đưa tôi đi được,thế là nhờ mẹ em đưa cả tôi đi cùng.Nhưng nhất định tôi không chịu trèo lên,ngồi sau em  (<---- nhát! [​IMG])mặc dù em vẫy tay gọi ríu rít.Ừm,thế là đi bộ từ nhà đến trường,mặc dù chẳng gần gì lắm so với 1 thằng nhóc.
              Lần khác,tôi đang ngồi trên lan can của nhà đọc truyện (Tây Du Kí,hồi bé mê truyện này).Em nhìn thấy,hỏi mẹ tôi:"Anh ấy làm gì trên đó hả bác" "Anh ấy đang đọc sách để tập viết thư tình đấy" (Mẹ ơi là mẹ,mẹ lại nói về 1 thằng nhóc như thế có chết không cơ chứ).Thế là em đứng dưới nói vọng lên:"Anh ơi,anh cứ đọc đi rồi bao giờ anh viết thư cho em nhé".Tôi ngồi đó mà suýt lộn cổ xuống dưới đất,chạy vào nhà vội [​IMG].Mà mẹ tôi thì vẫn thế,biết tôi hay ngại rồi mà vẫn cứ thích trêu.
              Hàng xóm mà,lại là trẻ con nữa nên có nhiều chuyện ngộ nghĩnh lắm.........Giờ thì lớn lắm rồi,nhưng nếu giờ có đi cùng xe như hồi xưa thì có lẽ tôi phải là người đề nghị chứ không phải em [​IMG].
             Gấu béo này,anh kể qua thế thôi nhé,liệu em giúp được anh không. Năm mới,chúc các thành viên luôn vui vẻ,gặp nhiều may mắn [​IMG]
     
                             [​IMG]
  6. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Oii,Bảo Ngọc bạn thân mến ơi, ước nguyện ngày xưa của bạn từ dưới nói vọng lên tầng cho anh Meo ý đã đạt được rồi nè...Anh ý đọc hết 32tập Tây Du Ký ,và gửi tới bạn bức thư tình cảm lắm đây nè...hic hic...
    To anh meobk: Kỷ niệm anh viết đẹp và trong sáng thật đó. Em đọc mà chỉ muốn có thêm mấy đoạn ngăn ngắn nữa để đọc thôi. ... KHông biết anh có viết tiếp nữa không nhỉ.
  7. meobk

    meobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
           Em ơi là em,chưa thấy đâu cả.
             Gấu béo này,em không biết Ngọc thật à,tiếc nhỉ,biết hỏi ai bây giờ.Mà thôi,chẳng đi tìm nữa,biết đâu 1 ngày kia nó tự mò đến [​IMG].Còn chuyện ngày xưa thì anh cũng xin thôi,không kể ra thêm nữa.Vì chuyện đó đâu phải của chỉ riêng anh,nhỡ người ta không đồng ý thì sao,nhỉ !?
    Anh yêu em,anh có thể làm tất cả vì em,kể cả những điều làm em bực mình
  8. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em không biết bạn Ngọc của anh Mèo thật ạ. hehe...
    Anh không đi tìm thì người ta bị lạc đường đấy....

Chia sẻ trang này