Tìm người quen Mùa hè vừa rùi có mấy bạn SV tình nguyện Thuỷ lợi về phố mình phụ trách thiếu nhi . Riêng cụm mình được bạn Lê Minh Thảo ( năm nay lên năm thứ 2 ĐH ThuyLợi) phụ trách . Bạn nào biết địa chỉ ,số điện thoại bạn Thảo báo cho mình với vì bạn còn để quên nhà mình : - 1 cái mũ - 2 quyển vở + sách : Thuỷ lực đại cương -1chiếc Chìa khoá (chả biết mở cái gì nữa) . . . . Mình xin cảm ơn nha! http://c.1asphost.com/bucklvp/VieBoard_250/portal.asp
Không biết là có để quên thật không... hay là kết em Thảo trường mình quá.,,,không có địa chỉ....bi giờ lên đây hỏi.. hehehehe! Thui khai thật đi anh em còn biết mà giúp đỡ! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
Cái Thảo chưa học Thuỷ Lực đại cương đâu. Nhưng nếu chú cần thì cứ gửi cho tớ, tớ đưa tận nơi cho. Liên hệ qua đây nhá... MUPMIP
Cám ơn các bác , toàn các bố khôn lỏi ạ ! Xin thưa là em đã mò ra rùi , em Thảo ở phố Quan Nhân, số nhà . . .(cái này không tiện nói) Số điện thoại em là : 55 . . . . . (cũng không tiện nói luôn) Công nhận bé Thảo xinh thật . Rất cám ơn các bác ! http://c.1asphost.com/bucklvp/VieBoard_250/portal.asp
Cám ơn anh giai ,em không có ý định gì đâu . "Quyết không yêu để lấy tiền uống rượu Sống cô đơn cho gái chết đến già " http://c.1asphost.com/bucklvp/VieBoard_250/portal.asp
Hay là đồng chí này lại cố tình để ẻm Thảo để quên đồ nhẩy Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không..... .....để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
Tình huống này ko ăn nhập !!! Cơ mà, sao quên gì quên nhiều thế nhỉ ? Khó hiểu ! ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
Quả này là bỏ của chạy lấy người! Bị cáo chắc sẽ còn phải giải thích nhiều cho vụ này! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta được thêm ngày mới để yêu thương
Có thể lắm chứ.Em nào mà gặp phái cái ông NCD này mà chưa chạy mất dép là may rồi.Chỉ có bỏ lại vài thứ khác thôi. Donkihote Maudotrenvangtrang