1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người thân!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dunghp123, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghé đến ào ạt , vội vã . Chỉ nhắn tin hỏi mình : có phải HPC member tại HP ?!?
    Câu trả lời ko ý nghĩa bằng sự đón tiếp . Mình gặp bạn như đơn thuần là giao lưu .
    Đường HP có phải wá ngắn ngủi , để bạn nhớ dần dần _ thật dễ dàng _ những cái tên ?!? Bạn nói : muốn mình dẫn đi thăm những con đường HP . Và rùi bạn so sánh nó với HN tấp nập , vồn vã kia !
    Mình nói : mình ko thích boy HN, ko ưa boy HN cho lém ! Còn bạn , dường như đang cố làm thay đổi suy nghĩ trong mình . Bạn làm được rùi , bắt đầu làm được khi mình cảm thấy nói chuyện , cười đùa với bạn thật thoải mái . Ko 1 sự xét nét nào trong ánh mắt , ko khách sáo xã giao , ko câu lệ ................
    Bạn học Luật , còn mình thích đối đáp . Mình tưởng những người học Luật thường khô khan , cứng nhắc . Nhưng ko ! Bạn dẻo miệng , và linh hoạt . Hơn một lần bạn cho mình những câu hỏi thật khó trả lời , hơn một lần những câu nói đùa của bạn khiến mình đỏ mặt ( thật may là bạn ko nhìn thấy ) .
    Mình mất đt . Vậy là thông tin duy nhất mình có được về bạn đã tan biến theo . Chắc hẳn bạn đã cố thử liên lạc vào số máy ấy , và sẽ thắc mắc tại sao mình khoá máy !
    Mình dùng số đt thoại khác rùi . Vẫn thấy những điều chớm đến , chớm đi ấy như cơn gió đầu thu lướt nhẹ qua bờ vai và mái tóc. Cảm ơn bạn vìa sự quen biết ngắn ngủi ấy ! Dù ko biết tìm được bạn thế nào , vẫn mong một ngày bạn ghé đến " nơi đây " và hiểu được có người đang kiếm tìm

  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy bạn Thật bùn ! Giá tìm được bạn , có lẽ mình sẽ đỡ vất vả hơn lúc này
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi có muốn em tìm giúp ko ạ hihi
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghé đến trong ký ức của tôi một cách tự nhiên . Tôi thích sự tự nhiên ấy ! Ko sắp đặt , ko báo trước , rùi bỗng chốc ................. biến mất ! Tôi vẫn chờ bạn quay lại tìm tôi ! Gọi cho tôi với số máy mới của tôi trong thông tin thành viên bạn nhé !
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Dù làm thơ rất dở nhưng đọc những dòng vấn vương của autumn_heart_2207 mà cảm thấy thật xúc động, kẻ hèn này cũng xin hạ bút nguệch ngoạc vài dòng
    Một trưa hè êm ả
    Có làn gió tình cờ
    Khẽ thổi qua chiếc lá
    Làm chiếc lá rung rinh
    Trách làn gió vô tình
    Không biết thổi về đâu
    Để chiếc lá phải đợi
    Trong nhớ thương u sầu
    Hè qua thu cũng qua
    Vẫn chưa thấy gió về
    Chiếc lá vẫn cứ đợi
    Tận trong lòng đất sâu
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình còn học trên HN, một lần đi tàu về HP có quen một em dễ thương lắm nhưng quên không xin điện thoại và địa chỉ mới đau chứ. Ai có tin tức gì của em chỉ dùm tui với, xin được hậu tạ.
  7. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hehe từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mình nghe thấy ai hỏi 1 câu hỏi thế này! ... Nhưng ngày xưa hay đi tầu không hiểu sao nhiều cô bé trông hay thật
  8. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Này sao hôm qua tui đi tàu mà chẳng thấy em nào xinh cả. Ngắm mãi chẳng thấy em nào đành chơi với mấy con vịt của bạn ngồi cùng ghế. Nhìn mấy con vị đáng yêu bé tí lông vàng óng. Ngồi ngắm mấy chú vịt con mà lại nghĩ ngay đến VỊT CON của tôi. Tôi chẳng biết làm gì cho VỊt con của tôi hết buồn cả. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi.[r39).]
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hôm nào chị lại đi tàu thì rủ em với nhé ! Sau chuyến đó em đảm bảo chị sẽ nhìn thấy 1 em xinh xinh , còn em cũng đc nhìn thấy 1 chị xinh xinh hehe ( vì sao thì chị em mình bít thui chị nhờ )
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình còn hay đi tàu cũng làm quen được nhiều em xinh và dễ thương lắm nhưng chẳng lên cơm cháo gì, lại con cái hồi đi xe bus trên HN nữa chứ chu chua ...cũng đáo để thật. Còn bây giờ ...

Chia sẻ trang này