1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu cho em trai ( đã tìm dc )- Tiếp tục tìm bạn gái , thanh lí ( trang 7).

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vetHoa, 07/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Phỏng vấn tội phạm(tại bị Công an phường bắt rồi mà):
    -Thế em để tóc dài+bẩn(3 tuần chưa tắm nè)+hay mặc áo đen(máu lên thì cởi truồng nhảy múa)+nghe TeenPop(rất hâm mộ bé Rít-li-bia) thì có phong cách Rock không ạ?
    P/s:bác có định nghĩa được phong cách Rock là gì không vậy?
  2. Guest

    Guest Guest

    Người yêu thích Rock đâu phải sẽ có phong cách Rock đâu.Nghe Rock cũng không có nghĩa là sành điệu hơn người khác.Phong cách Rock chủ yếu do mấy con vẹt thời trang bắt chiếc theo các Rocker 1 cách mù quáng mà thôi.Bây giờ phải là phong cách TeenPop=>chậm Update thông tin quá...he he...
  3. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ông này buồn cười thật , sao tự nhiên không thù không oán lại đi gây sự với em thế ? Lại còn đòi cắt cả cái đấy nữa . Đau lắm anh Phong ơi
    Anh tha cho em đi nhé ....
  4. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... bác nói có cái đúng mà cũng có cái sai .
    Đúng là rock cũng chỉ là 1 thể loại âm nhạc , không thể đánh giá sành điệu hay không chỉ qua thể loại nhạc người ta nghe .
    Cái con vẹt thời trang bác nói ý thì lại hơi quá nhời rồi , em nghĩ cái này là tuỳ gu ăn mặc của mỗi người chứ ạ .
    Mà thôi , em không tranh cãi với bác nữa . ^^
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Câu bài có hệ thống!!!
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn vetHoa thông báo trc''.Hờ,tớ đek phải là đứa dịu dàng ngoan ngoãn,đầu mấu chợ mơ lâu roài đâm thành bản chất.Em rai ấy ko thích tớ cũng ko vấn đề gì,mà có thích tớ cũng ko vấn đề gì nốt,cái chủ yếu là tớ có thích em rai ấy hay ko kìa.Mà em rai ấy xuống tóc---------->loại cái roẹt
    Ku hopvn thân mến,ku có hiểu gì về Rock ko hử?Cái áo ko làm nên thầy tu,chẳng qua thấy ku hợp với mái tóc dài hơn,nhìn dễ thương hơn và có...sì tai hơn thôi( ấy là với....nhận thức của tớ nhá)
    Tớ là đứa thích hình thức,phải bắt mắt mới thấy máuTớ thấy tiếc mái tóc dài của ku quá
  8. Guest

    Guest Guest

    Ặc ặc,ở VN nóng thế mà cũng thi nhau để tóc dài .Cái này thì không phải do hoàn cảnh xô đẩy rùi.Dân nghệ sĩ để tóc dài(nhiều khi do tính chất công việc) thì trong họ cũng có tâm hồn nghệ sĩ còn dân thường có để tóc dài thì đâu có chất nghệ sĩ được=>học đòi thôi.
  9. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    uh thì em học đòi , ok ?
    nếu nói thế thì mấy chị tóc vàng , tóc đỏ cũng là học đòi nốt :D
    Có fải ca sỹ hay diễn viên đếch đâu mà cũng bày đặt ...
    Topic đang vui vẻ thì lại thích chọc ngoáy để cho nó căng thẳng ...
    Chán !
  10. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai đừng có bàn về tóc tai của nó nữa , toàn việc đâu đâu,Dài mới chả ngắn, trước đây em nó dốt, tầm nhìn chưa rộng nên để tóc dài, nay nó nhìn xa trông rộng, sáng sủa hơn bao nhiêu mà chị thuphuong20 cứ vào chê bôi Nhưng nói chung là thưa chị, em ko muốn bàn thêm về chị, vì em sợ, sợ ...đầu gấu đường chợ ( nghe nói chị dân đầu gấu chợ mơ mà ) Ông bà ta xưa đã nói : Khôn ngoan thì đừng có dây phải...
    À, thưa anh vlc, em đã cẩn thận đọc từng chữ anh viết trong topic em rồi đấy ạ, Anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ nhỉ, đầu năm mới chúc anh trước là vạn sự như ý , sau là thêm tuổi thêm lớn, biết Ổn Thoả là gì , mở topic anh đã vào đặt điều, em đã nhẹ nhàng và ngọt ngào nhắc khéo anh, rồi thì anh lại tiếp tục vô phá đám, em ngại phải nói gay gắt lắm. Nhưng trên đời này nhiều anh zai như anh thì bọn con gái chúng em cũng đến mất hết nữ tính thôi
    AA, chào anh Boy_ngay_tho sành điệu , hic, sành điệu, sướng nhé, dc dịp khoe trên topic em nhé .Hop phải học anh ý nhiều đó.

Chia sẻ trang này