1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu (hiện đang thất lạc) học ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ngu_nhu_heo, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EMILY_VN

    EMILY_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    [ Em bây giờ đã lần được số ĐT DĐ và CĐ của em Hương 47V rồi, địa chỉ nhà và họ tên bố mẹ và em gái đã nắm rõ, cứ thế mà tiến hành thôi (Cái này phải nói là cảm ơn các bác Thuỷ lợi rất nhiều)
    Thật ah?Cho tớ xin với?
  2. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    He...he...
    Các bác Thuỷ Lợi xem ra phải cố lên rất nhiều.
    Còn số ĐT á, để em hỏi lại Hương xem em í có cho không nhá.
    Hương chỉ cho em thôi mà.
    Xem ra các bác Thuỷ lợi thì chắc cũng chỉ làm Thuỷ lợi thôi, còn vấn đề bảo vệ các em gái trong trường thì hơi yếu.
    Các bác Thuỷ Lợi cố lên.
    PS: Lời cuối
    Xin cảm ơn Mod đã cho 1 topic tưởng chừng chẳng liên quan gì đến trường tồn tại ở đây.
    Cuối cùng thì mục đích của em đã đạt được và bây giờ em đang có những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
    Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ em.
    Good bye !
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vui nhi? Mà đi Hà Lan rồi! Lấy số đt làm chi nữa!?
  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mai thể nào bác Lucky Luke sẽ post 1 bài "Cần tìm 1 em tên Trang học khoá 44, xinh đẹp, cao to, học giỏi".
    Kiểu quảng cáo thô thế này, bác Luke nhà em làm mãi.
    Được canhsatday sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 03/04/2006
  5. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hix....my darling has fallen in love with my best friend...hix...
    The life is so sad and full of pain!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trui` ui! Thật mừng vì vẫn còn bác CanhSatĐây nhớ đến em.
    Nhưng mà mấy giờ roài mà bác còn đá em kiểu đấy.
    Xưa quá mất roài!
    Chúc mừng đồng chí NNH ( viết tắt vì viết cả nick ra nó thô wá) tìm được thông tin về người trong mộng nhé... Nhưng mà từ lúc biết được thông tin về người ta đến lúc "có một cái gì đấy" thì còn khướt, đừng vội mừng. Chúc đồng chí may mắn
  7. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng cám ơn bác Luke....mặc dù lòng đau như cắt, nước mắt dầm dề.....
    Đúng là có nhiều chuyện không thể theo ý của mình được, phải chấp nhận thôi.
    Từ kinh nghiệm đau xót của em, em thành thực khuyên các bác rằng: các bác hãy tập trung phát triển tốt nhất cho con người của bác (trí tuệ, sức khoẻ, trình độ chuyên môn) trước đã, ba cái chuyện TY này làm mệt óc lắm. Hãy phát triển trí lực tối đa, tự dưng sẽ có những em (có khi các bác cũng chẳng biết là ai) sẽ mến mộ các bác. Lúc đó tha hồ mà chọn lựa, đừng để nó thành tình đơn phương như em.
    Các bác cố lên, cố lên!
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cũng đồng cảnh ngộ với chú chủ topic!
    Share!

Chia sẻ trang này