1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chickbig, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nhỏ:
    Ngày xữa ngày xưa, xưa thiệt là xưa ở một thung lũng nọ có một con gà trống và một con gà mái ở với nhau. Thời gian trôi qua con gà mái sinh được ba quả trứng, ba quả trứng nỡ thành 3 chú gà con xinh xắn. Rồi hai ngày sau con gà mái bị người la bắt mất, lủ gà con thì keu nhao nhao vì đói, con gà trống thì bó tay vì lau nay nó chỉ biết ra ngoài tranh giành và mang những con giun to bự về tổ. Nó không biết cách phải xé những con giun ra vè mớm vào miệng những chú gà con. Con Gà trống cứ loay hoay mãi cuối cùng nó lấy hai chân giữ chặt con giun và dùng mỏ xẻ chúng ra thành những miếng nhỏ và bắt đầu cục cục cục... Đàn ga con bắt đầu dè dặt nhưng sau chúng dới quá và lao đến cắn những miến giun bé tý.
    To MVC không có hai bình sữa thì phải kiếm cho ra ít nhất là một bình chứ?
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hay! Chuyện đến hồi gay cấn. Chị Chik (ý nói) có 2 bình sữa và anh mvc (có lẽ) có 1 bình sữa. Của cả anh cả chị đều cho con bú được.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Híc tuyển bựa chừ mà không có Eng mô. Hic chuyến ni ế thiệt rồi!

Chia sẻ trang này