1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi capucino, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy đang buồn à? Không phải là đang buồn ngủ chứ @-@
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    tớ đang buồn chuyện zai vs gái :D
    và đang buồn ngủ nữa vậy nên chúc ấy ngủ ngon, ngủ ngoan nhé [r24)]
  3. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    :D Pó tay với ấy. Buồn mà cười nhe răng là biết rồi
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    thế chẳng nhẽ tớ lại mếu thế này :( hay thế này :(( à
    he he.
    Nhiều khi chỉ 1 mình mình biết 1 mình mình buồn và 1 mình mình gặm nhấm nỗi buồn thì mới có thể cảm nhận đc tận cùng của nỗi buồn là gì ấy ạ.
    Tin hông, sáng bị bồ đá chiều về vẫn nhe răng cười toe toét vẫn ra đá bóng tối uống càfe, đàn đúm với bạn bè nhưng đêm về rúc vào 1 góc chỉ mình ta biết [:D]
  5. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tin. Vì tớ cũng đã từng thế. Cả 1 thời gian dài. Nhưng giờ tớ thấy ổn rồi. Hãy làm như tớ. Chấp nhận và hãy vui vì những gì mình có. Giờ tớ rất tự tin mà nói rằng "Cảm ơn người đã bỏ ta đi" :D
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn cậu. giờ lòng tớ phẳng như mặt nước mua thu nhưng thi thoảng có 1 vài gợn sóng lăn tăn của 1 chút hoài niệm hiện về thôi cậu ạ :D
  7. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Uh, tất nhiên là sẽ không thể quên sạch sành sanh. Nhưng đừng để nó làm mình đau là được mà. Fighting! Cuộc sống này còn nhiều điều để mình yêu lắm. Tớ vẫn tin có người đáng được mình yêu nhiều hơn đang chờ mình. Sáng dừng đền đỏ, tự nhiên nghĩ. Wuầy, có thể người yêu của mình cũng đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư nào đó. Tự nhiên mỉm cười. May mà đeo khẩu trang che bụi, không xe bên cạnh tưởng mình hâm =))
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    tớ thấy ấy là 1 người lạc quan
    vậy nên tớ tặng ấy bản nhạc http://www.youtube.com/watch_popup?v=Sz1idnMQFOA#t=14
    chuyện zai vs gái tớ dường như mất phương hướng, gái nào chỉ cần tớ thích là tớ sẽ vồ lấy, nhưng khi vừa chạm tới, tớ chợt giận mình nhận ra rằng: chẳng phải người mình cần
  9. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ luyện mãi mới được cái lạc quan này đấy.
    Cảm ơn cậu, tớ rất thích bài này, thích nghe piano. Nhưng giờ này cậu làm tớ nhớ người yêu cũ đấy. Hồi cưa tớ ngày nào cũng gửi cho tớ một bài hát. Và bài này tớ biết lần đầu là do người ấy gửi.
    Tớ có cảm giác người yêu cũ rất sâu đậm với ấy. Ấy tìm người khác chỉ để quên nên mới mất phương hướng như vậy.
    Thôi nào đừng nghĩ mãi về một thứ không phải là của mình.
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ừ, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
    giờ tớ sẽ đi ngủ
    chúc ấy ngủ ngon

Chia sẻ trang này