1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi capucino, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ~X cua gái bác còn biết tí ti chứ cua giai thì bác ....chịu.
    nhưng mà nếu thật sự em muốn thì cứ lựa lựa thằng nào tồ tồ, ngố ngố, rùi lừa nó vất lên giường....thật ra đàn ông thằng ch.ó nào chả thèm chén, chỉ cần chị em mà máu lửa 1 tý là sư nam cũng phải hoàn tục chứ đừng đùa. [:D]
    2-3 tháng sau báo có bầu..... đòi cưới quyết liệt như chưa từng quyệt liệt.
    Xong mọi chuyện đến đây gần như kết thúc :-"
    tử vi mệnh nữ Ất Sửu 1985 đây
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko QHTD trước hôn nhân dc kô à?
    Chiêu này em chẳng làm đâu, dù thì j chẳng nhẽ người đàn ông của đời em chỉ vì xôi thịt mà lấy em á. [-X
    Còn vụ tử vi, thì buồn cười nhỉ. Thìn Tuất Sửu Mùi.==> tứ hành xung.. :(
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Xung cái khỉ gió mà xung, Tuổi thìn cực kỳ hợp tuổi Sửu và ngược lại, 2 tuổi này sinh ra là để dành cho nhau.Ất sửu lại cực kỳ hợp với Ất Sửu, còn hợp hơn cả Ất sửu- Mậu Thìn 1 bậc.
    Dốt thế, ko ABC trước hôn nhau thì đời nào thằng nào nó ...chịu lấy em.
    Zai giờ khôn lắm, đều muốn thử hàng trước khi cưới vì vậy nên phải dùng chiêu gậy ông dập lưng ông em ạ, mày thích chén, ok bà vén váy lên cho mày chén:-", chén rồi thì như chim trong lồ.ng, cá trong chậu, chạy giời cho khỏi nắng, Gà đâu có thể cãi lại nước sôi :-".
    Hơn nữa tất cả người đàn ông của tất cả phụ nữ trên thế giới này chịu lấy vợ ...chỉ vì vấn đề xôi thịt đấy em ạ. [:D]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    grưừ.. bác đừng có mà vớ vẩn... đàn oang lấy đàn bà vì vấn đề xôi thịt thế hoa ra Đàn bà chúng em chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý cho các anh phải ko ạh [-X [-X [-X

    Ghét. đúng là ế nhe răng ra đấy [-X
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Cứ về liên hệ trực tiếp với papa em xem lời bác nói có đúng không ?
    Còn bác, bác chỉ có thể nói như thế này nhé : Khi đàn ông nhìn đàn bà, cái nhìn đầu tiên sẽ nhắm vào đâu ?
    Người ta bảo tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, Riêngbác, bác bẩu : ánh mắt cái khỉ gió, cái mớ lý thuyết xuông đó dành cho trẻ con mẫu giáo, tình yêu là phải xuất phát từ bộ ngực của phụ nữ. Vì đàn ông nhìn gái, chả thằng ch.ó chết nào lại không nhìn vào bộ ngực của gái trước tiên cả. Bác thề với em, nếu bác có nửa câu nói dối em, bác đập đầu vô thành giường tự sát trước mặt em liền [r32)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác nói thế, em đi sang thái em đi bơm đây.. kien quuyết sinh con năm Giáp Thìn :-"
  7. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Đàn ông lại có 1 yếu điểm chết người là: cả thèm thì...chóng chán em ạ.
    ^:)^ To quá cũng không tốt đâu,vừa vừa thôi, nho nhỏ, xinh xinh \:D/
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhỏ nhỏ xinh xinh lại ko hấp dẫn ==> chờ năm Giáp Thìn đê có em bé vậy :-" :-" :-"
    Bác mâu thuẫn quá đi, ng ta lấy nhau về vì tính cách, tôn trọng, yêu thương.. cùng nhau xây dựng gia đình, bản năng muốn chăm bẵm ai đấy, muốn được chia sẻ tất tần tật..suy nghĩ lệch lạc quá
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Nhìn phần bôi đen thìĐến giờ thì bác đã hiểu tại sao em lại thèm khát ....người yêu đến thế [:D]
    Cái em nói là đúng, nhưng chưa đủ vì thực tế cho thấy:
    thứ nhất : người ta lấy nhau vì tiền bạc, địa vị, quyền lực. Cái này là xu thế, em thấy đấy trước khi cưới, thậm chí đang yêu, người ta cân nhắc xem đối tượng kiếm được bao nhiêu xiền/ tháng, bố mẹ đối tượng làm gì?, gia cảnh ra sao. Nhà có mặt phố không, trị giá miếng đất bao nhiêu tỷ......
    thứ 2: người ta lấy nhau vì xôi thịt. Ôi xồi chuyện này đầy, các cháu 15-16 chén nhau ầm ầm, phưỡn bụng ra thì ...cưới.
    thứ 3: ng ta lấy nhau về vì tính cách, tôn trọng, yêu thương.. cùng nhau xây dựng gia đình, bản năng muốn chăm bẵm ai đấy, muốn được chia sẻ tất tần tật. cái này là mục đích tất cả mọi người trên thế giới đều hướng đến trong tình yêu nhưng chẳng có kẻ quái nào có thể thực hiện được vì....chẳng ai có thể vượt được qua cái thứ nhất và thứ 2 như anh vừa nói [:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e sẽ vượt được :))
    Từ bé tới h lúc nào em dính tới chuyện yêu là em yêu như thế ạh :-" :-" có thể em lý tưởng hóa hơi quá nhưng sẽ cố gắng thực hiện :-w tại sao lại ko??
    Em đã chứng kiến một mối tình như thế giữa một ng Đức và con bạn em. Bằng giờ năm ngoái anh ng Đức hiện là kĩ sư cơ khí bên ngành công nghiệp ô tô đi sang bên VN vừa để thăm dò thì trường vừa đi du lịch đã gạp con bạn em đúng một buoi tối.Nó làm trong quầy rịu (nó kophải gái, nó ko sờ mó ko viò vĩnh tiền bạc. nó cảm thấy công việc đấy + kế toán buổi sáng có thể cho nó thu nhập như nó muốn)

    p/s thêm: nhiều người đánh giá nhân phẩm ngkhac qua cong việc;.. đó là điều sai lầm.. có thể họ làm trong môi trường mô phạm quy củ nhưng có khi lại lả lơi đàng điếm hơn cả những người làm trong môi trường được gọi là ko sạch theo tiêu chuẩn xã hội ngày nay


    Quay lại mối tình đức việt .. anh ấy hoàn toàn bị sét đánh trúng khi gặp con bạn em, trong khi con bạn em .. em thề với anh, zai việt nam chê :)) cao 163cm năng 45kg.. chân dài nhưng gầy, đen, nhỏ nhỏ xinh xinh nữa ==> xấu xấu bẩn bân..Sau đó anh chàng về nc .. hai anh chị chát chit liên lac tầm sauuthagn sau thì anh ấy quay lại... quay đi quẩn lại tụi nó yeu nhau đúng một năm ròi ạh..
    Em thề, rất lãng mạn, rất tình cảm. nồng nàn yêu đương, tôn trọng nhau hết mực, yêu thương và cục kì tôn trọng nhau :)

    Em tin là vẫn còn cái thứ 3, có thể e thất bại nhưng em vẫn tin ạh :)..
    Còn chuyện QHTD, cái đó là j?? các bác lấy nhau có phải để cả ngày 24h đè nhau ra mà x x x đâu, trong cuộc sống các bác có rất nhiều điều để mà nói và chia sẻ, công việc, quan hệ bạn bè xã hội, ý chí kiếm tiền :)). hay tham vọng j đó chẳng hạn.. tại sao mang cái chuyện QHTD ra để quyet định cưới xin???
    Em thề em ko phải là đứa sinh nhầm thế kỉ, j j đấy đâu. nhưng đó là một vài nét mà quan niệm tìn yêu của em ạh :)

Chia sẻ trang này