1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM NGƯỜI...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi HanhLAVIE, 06/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    TÌM NGƯỜI...

    TÌM NGƯỜI

    Chiều rung chuông,
    Chiều rung chuông...
    Có con chim nhỏ bị thương cuối trời
    Tôi nhớn nhác đi tìm người
    Bước chân thì ngắn
    đường đời thì xa...

    KHÔNG LỜI

    Cánh cò vệt trắng bay mau
    Bạn mày đâu. Bạn mày đâu không về?
    Đồng quê rờn rợn tứ bề
    Xót phận lẻ chẳng nói gì. Chiều buông...​
  2. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0

    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  3. girldance

    girldance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy Lavie định đổi TDC thành hội yêu thơ à, mà chị rủ em đi dance vậy mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu cả chán vậy.
    [blue]snowflakes[blue]
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chào em - cô bé dễ thương ! Lâu lắm rồi mới gặp. Cho chị nợ nhé, nhất định lúc nào đó chi sẽ dành cả 2 tiếng đồng hồ trả nợ cho em.
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    À quên mất chị trả lãi cho em trước đây này !
    * Mọi việc đều có mặt lợi và mặt bất lợi. Không thể nói rằng bạn không có chút ưu thế gì. Khi ưu thế của bạn trùng với cơ hội phải hành động ngay bạn sẽ là người thành công.
    * Nếu bà muốn thành hoàng hậu hày giúp chồng trở thành ông vua.
    Con chuột mắc phải sai lầm
    Bị sa vào bẫy chẳng ăn miếng mồi
    Con người cũng thế mà thôi
    Gặp khi gian khó cứ đòi thoát ra
    Co kéo nên bị kéo co
    Bỏ ra không kéo ai co được mình​
  6. strict_leader

    strict_leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chiều rung chuông
    Chiều rung chuông
    Có con chim hót cúc cu cuối trời
    Cuối trời xa lắm người ơi
    Bước chân ngắn, hãy sang tôi cho gần...???
    Chuông chiều ngân...chuông chiều ngân...
    .................................
    Rất hân hạnh đuợc mời bạn điệu SlowFoxtrot hôm nay !
    ...
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    [
    purple]Chuông chiều ngân
    Chuông chiều ngân...
    Có con chim nhỏ cô đơn... trong nhà
    Trong nhà buồn lắm người ơi,
    Thôi thì đành vậy đi chơi...đỡ buồn[:D[/purple]]​
    *Hanh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà, tối muốn đi dancing.
  8. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
  9. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này sẽ tạm bị khóa trong vài ngày. Trong thời gian đó, các thành viên đang thảo luận trong chủ đề này vẫn có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua tin nhắn hoặc trong box Thơ ca.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này