1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhà gấp ở Hamburg

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sacredduty21, 11/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacredduty21

    sacredduty21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhà gấp ở Hamburg

    Em chân uớt chân ráo lên Hamburg, đang cần tìm gấp một chỗ để tạm thời ngủ nghỉ từ giờ đến khoảng đầu hoặc giữa tháng 10.
    Có bác nào biết chỗ nào thì chỉ giúp em đuợc không ạ, em đang cần gấp lắm ạ. Đồ đạc em không có gì, chỉ mang theo một ba lô đồ dùng cá nhân và 1 cái laptop.
    Mong ai biết thì cho em thông tin với ạ, cảm ơn truớc ạ. Nếu đuợc thì xin đa tạ bia hay cafe giao lưu :).
    Email: sacredduty21@googlemail.com
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Lên WG-gesucht mà tìm. 1 thành phố lớn như Hamburg thì thiếu gì.
    Định ở miễn phí sao?. Đừng có mà mơ ở cái nước Đức này nhé ^^
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    bác vô đây nè :
    http://www.wg-gesucht.de/wohnraumangebote.html
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    thực ra em cũng 1 lần cho bạn của bạn của bạn bạn bạn .... ở miễn phí trong hơn 1 tháng rồi đó ( bạn bảo - khi nào chuyển nhà mới thanh toán - cơ mà , chuyển rồi thì em ko đòi ^^ ) ..., và hậu quả là , em bị hồi động nhà họp truy tố 3 lần về các tội
    sử dụng toilet ko thông báo
    vào phòng ko đóng cửa
    bật nhạc to
    nói chuyện lung tung
    tốn giấy toilet
    ko nhặt sợi tóc cuối cùng ra khỏi bồn tắm
    bát đĩa vứt trong chậu ..
    ...
    hậu quả tối 30.12 , 12 h đêm đi làm về chuyển tạm đồ sang nhà đứa bạn ( mượn chìa khóa vì mùa noen ) . sáng hôm sau lại chuyển nhà từ nhà đó sang khu mới ........ tới tận 19 h mới xong .Tối đi đón giao thừa tới 2 h sáng . 4 h sáng đi làm, 14h về .
    Làm về , gục xuống nên nhà ......... chết giấc luôn .
    Giờ ớn lắm :( !
  4. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Thuê nhà ở Hamburg ko dễ dàng gì,phải có bảng Lương đi làm cao và qua Makler tùm lum
    Mình có 1 căn nhà khoảng 50m2 ngay Hbf Hamburg bạn có thể ở tạm, lấy bạn 3Eu/ngày coi như tiền điện
    Có gì liên hệ : 0176.64016468
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ em mọi người vẫn ở nhờ nhà nhau bình thường. Cũng chẳng có gì là khủng khiếp. Mà cũng chưa thấy ai đòi người ờ nhờ tiền nhà. Nhưng thường người ở nhờ sẽ chịu khó trong việc mua đồ ăn thiết đãi. Ở Đức hay VIệt Nam cũng thế thôi. Tuỳ tính mỗi người là chính (hay tuỳ vào tài chính mỗi người).
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Ở nhờ floor lại dễ hơn. Hồi em ở Dres , ở khu floor , một lúc chứa 5 thằng , chả có vấn đề gì .
    Nhưng ở WG, tức là ở chung với khoảng 5 thằng nữa, thì một phần lại phụ thuộc các thằng trong WG với mình. Nó ko nói, ko sao. Gặp thằng điên, nó họp nhà rồi protokoll phản ánh với hausmeister là mình phải weg .
    Em dính chưởng này ^^ . Bị thằng Arap họp hội đồng nhà, phê bình đồng chí vì nhà luôn có khách ( mà nói nghiêm chỉnh là cái lý thuộc về nó - chứ ko thể nói tình nghĩa gì hết - ở Đức cứ xác định khỏi tình nghĩa ) trong hơn 3 tháng.
    Thường là bạn bè, trong kỳ ferien , đến ở chỗ nhàu 1,2 tháng, tháng ( đi làm việc ) , thì hỏng có vấn đề , coi như đi thăm nhau.
    Nhưng mà bạn của ban, của bạn ,của bạn, của bạn bạn bạn thì nhiều khi có vấn đề đó . Bạn nào chưa cho ở chung nhiều và chưa đi ở chung ... nói thì dễ lắm. Nhưng trên thực tế nó phát sinh ra rất nhiều vấn đề phụ ( trừ bạn bè của mình thì ko nói - nhưng bạn con của bạn ..... của bố con ông cậu nhà bà dì chú ông bác .. .thì ...)
    Còn về phía người ở nhờ, ko phải ai cũng tự nhiên thoải mái đâu : mang thân phận đi ở nhờ, nhiều người phải tiết chế cái này, giảm đi cái kia , ko dám thoải mái như ở nhà nhà mình....^^ cũng ức chế lắm. Làm gì cũng ngại , cũng sợ phiền chủ nhà . Tội lắm cơ :(
    Mình từng là thân phận của kẻ đi ở nhờ, cũng là người cho ở nhờ nên phải nói thật là : Quan trọng nó nằm ở tính tình giữa người ờ nhờ và cho ở nhờ , nếu phù hợp nhau thì dễ ở , nếu ko hay kiểu bằng mặt , ko bằng lòng lắm .
    Chủ nhà mà kỹ tính, ordnung, gặp ông bừa đâu xả đó thì chết .
    Chủ nhà ko chịu được rock, mà ông cứ táng metal rock cho cả Wohnung nghe cũng nhục
    Chủ nhà ko hút thuốc, mà ông cứ táng thuốc cho khê cả phòng lên cũng chết
    Luật nhà quy định đái ngồi, mà ông cứ đứng tấn ,kéo khóa quần , mình cũng chết . Cái này em dính, dặn đi, dặn lại , cũng ờ rồi ,nhưng mình chắc ...thói quen đàn ông là đứng.
    Rồi chưa nói , ở chung, cũng goi là phát sinh tình cảm, rồi vay mượn ..( cái này bạn mình dính ) - tới lúc đi rồi, cứ lần lữa thì mất hút con mẹ hàng lươn ^^ .

    Ko phải bạn, nên chửi ko tiện, góp ý lại sợ đằng ý tự ái ......, thôi thì đã chót thì chét
    Nhiều khi chết là cứ bởi tính nể nang !
    Nói nghiêm túc thì ko phải tất cả sinh viên , ai cũng là cháu ngoan bác hồ cả ^^ !
    Chẹp, chủ nhật này nhà em lại có khách lên đi làm mùa Ferien roài :D ! Lại lóc cóc đi saniert lại nhà cửa :( . Không đạt năm sao là bị ăn chửi luôn te tua đó chứ .)
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Bác Hải Gỗ và Redy nói ai cũng có lý cả. ( Về phong cách bác Hải rất Đức và bác Redy rất Việt ^^ )
    Bác Hải nói theo khái niệm share nhà . Không quen biết, thân thiết thì hiển nhiên share đôi, tính tiền, hoặc ko cho ở nhờ, điều đó hoàn toàn đúng theo nguyên tắc kinh tế vàng.
    Đặc biệt thời gian ở ko phải là 1 , 2 ngày .., mà là vài tháng. Đấy cũng gọi là sự công bằng . Thậm chí quen , share thế cũng là công bằng và người ở nhờ cũng cảm thấy thoải mái .
    Bác Redy thì theo nguyên tắc : Tấm lòng vàng ^^ ! Thời buổi này , công nhận tấm lòng vàng ít hơn tấm lòng ... nhôm, chì , thiếc nhiều lắm .
    Bác cứ ở với ai trong vòng 1 năm liên tục, thậm chí với người iu đi nữa, chắc cũng có lúc bực mình nữa là^^ , nhưng người ta là khách , chủ phải có trách nhiệm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi ..., đó là cả vấn đề, nên đừng nói là ko vấn đề ^^ .
    Không phải ngẫu nhiên, nhiều bạn, thà chọn phương án thuê kiếm nhà riêng , chứ ko chung đụng, như bạn rút ni chả hạn .
    ------------------------------------------------------------
    Tóm cai váy, cực chẳng đã, thì mới phải ở nhờ . Thế nên , cho ở thì chủ cũng nên chấp nhận đôi chút phiền hà , điều đó là không tránh khỏi .
    Khách cũng thế, nên cũng chú ý tới những quy định chung, để tránh phiên cho chủ nhà .
    Ở chung khi nào cũng vậy, nó đòi hỏi sự công tác của cá hai phía, để có một tình trạng chung, goi là chấp nhận được trong 1 cái phòng 10 met vuông .
    ( không nói các bác có phòng riêng - thuê ngoài )
    Còn vấn đề nữa , tế nhị, chính là tài chính
    đi ở nhờ là dân khố rách như em , gặp ông con cháu nhà Bùi Tiến Dũng : toàn mang gân gấu, tai hươu ra đãi .., hiển nhiên, mình cũng phải mua lại mà đãi ..., mie, vừa mua vừa ..xót hết cả ruột .
    hoăc
    cho ở nhờ là một thằng khố rách như em, gặp ông đến ở nhờ là con cháu Bùi Tiến Dũng, toàn sáng an gan cá mập, chiều nhấm vây cá voi .., thì em cũng phải đôi khi mua lại mà thết đãi để khỏi mang tiếng ki bo , kẹt xỉ, tằn tiện
    cũng khổ lắm, vừa mua, vừa chưi .. , ***** bố nhà nó ^^. ..^^ ! ko dưng mua việc vào người
    ai bảo ở chung là ko vấn đề hử ^^ !
    -------------------------------------------------------------

    Hôm nào bác Redy cho em ở nhớ cái nhá ..^^

    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/08/2010
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Ở nhờ vài này còn được. Chứ ở nhờ hàng tháng thì khó đó.
    Nếu ở Ký túc thì ko sao. Chứ ở WG, nhiều khi muốn cho ở nhờ cũng khó. Bởi vì ông chủ nhà ko chấp nhận. Đơn giản vậy thôi ^^
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đúng là cái mà em nói đó, là đặt trong hoàn cảnh đều là bạn bè, quen nhau tay po. Còn bạn của bạn của bạn.... thì cũng có, nhưng thường là chỉ ở nhờ 1, 2 ngày. Em cũng chưa gặp trường hợp không quen biết mà đòi ở nhờ vài tháng.
  9. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng ko quen biết gì,thế mới thu 1 chút tiền gọi là 2 bên khỏi áy náy
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ! nhà bác mercredi ở thành phố nào í nhỉ, rỗi rãi , em xuống ở nhờ vài ngày ^^

Chia sẻ trang này