1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường (offline box Trịnh tại SG)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Trigger, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường (offline box Trịnh tại SG)

    Một ngày CN đầu tháng 4, giữa cái tiết hanh hao giao mùa, với vầng trăng 16 tròn vành vạnh tỏa thứ ánh sáng xanh dịu không mệt mỏi, với không gian rộng rãi và thoáng mát, với màu của đêm xám màu khói,với những nụ cười, trái tim của những con người yêu nhạc Trịnh hồi hộp chờ mong thời khắc kì diệu, thời khắc của sự đồng điệu và giao hoà. Trầm lắng một không gian cô đọng nhưng không hề buồn, những nụ cười thân thiện, những lời nói không quá mức thì thầm. Mọi người của box Trịnh SG đã tưởng niệm Trịnh trong một không gian như thế.
    (kết thúc phần mở bài. Hé hé.. văn chương của em cũng.. lai láng thiệt.)

    6h45
    Nó, con bé mặc áo pull trắng, cộc tay, quần lửng, vác cây đàn trên vai leo xuống khỏi xe của lão anh. Sau lời nhắc nhở "cẩn thận sức khoẻ của mày"của anh nó, nó le te bước đến cổng. Cười mím chi với mí chú Security, hỏi nơi tập trung của mọi người và rồi... tự tin thẳng bước. Cảm giác đầu tiên là choáng, một không gian rộng mênh mông, mát mẻ và trong lành, xen lẫn một chút mùi của cỏ và vị của sự bình yên. Đúng gout rồi.
    Một khoảng sân gạch rộng giữa bãi cỏ, phía trước mặt có hòn non bộ và những dòng nước vẫn vô tư được phun lên và chảy xuống tạo nên... suối chăng?... 4 chiếc bàn gỗ được ghép lại, và 5 nhân mạng đang lụi cụi bày trí bàn tiệc. Nó cười phớ lớ chào chị Xitrum83, pác BoySaiGon giúp nó đỡ cây đàn xuống, bên cạnh pác BSG, anh chàng PhoiPha chỉ ngước nhìn nó một tí rồi lại cắm vào... mí bịch trái cây và bánh trên bàn. A Cả anh QuanKhanhTrinh cũng chỉ liếc nhìn nó, hỏi nick nó, bảo nick khó đọc quá rồi cũng xong. Nó gặp chị Metnhi, ngạc nhiên khi nhận ra người quen. Chị chào nó bằng nụ cười thân thiện "bé Chip đúng không? Tưởng ai chứ!". Nó cười toe toét, hoá ra SG này bé lắm mà những mối quan hệ thì lại quá rộng... Nó nhận được một cọc Sticker có tên lẫn chưa có tên và trách nhiệm cao cả Làm trưởng ban tiếp đón thành viên. (Oai quá!).
    Vừa ra đến cổng, nó gặp ngay anh HoThanhPhuong, nhưng cả nó lẫn anh đi lướt qua nhau vì.. không biết nhau.

    7h15
    Nó ngỏng cổ cố nhìn xem trong những người khách vào quán, người nào có khả năng là.. thành viên box Trịnh nhất. Mỏi hết cả chân, lúc nó sắp khóc thì pác BSG đi ra. Đúng lúc Duong_chieu_la_rung lái vèo xe vào gửi và trở ra... cười với pác BSG. Cô bạn tóc ngắn giống nó, nhuộm hơi vàng và phảng phất dáng dấp của cá tính. Nó dán Sticker lên áo cho DCLR,chỉ đường đi vào trong và tiếp tục... ngỏng cổ đợi.

    7h20
    pác BSG bảo nó đi vào. Vì chắc mọi người cũng sẽ tìm ra thôi. Có lẽ do pác thấy vẻ mặt nhăn nhó chờ đợi của nó tội nghiệp quá.

    7h30
    Mọi người bắt đầu đến đông. Nó tí tởn cười cười, nói nói, mồm cứ ngoạc ra hết công suất. Cứ thành viên nam thì nó hỏi nick rồi bảo "Đưa nơi mà trái tim của anh đang đập ra đây". hi hi... Còn thành viên nữ sẽ được dán Sticker nơi tay áo phải. Nếu ko có tay áo ư? Phần áo bên trái sẽ được trưng dụng nhưng... tất nhiên ở trên cao rồi.
    Mọi người, dù quen dù lạ, dù có là thành viên hay không thành viên cũng đã tìm được nơi tập trung. Nó chào đón anh ThatWhy cùng với pác BSG, nó ấn tượng bởi anh có một khuôn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn và người cũng... tròn tròn. Anh bảo đã từng gặp nó mấy lần nhưng không nhớ. Còn nó thì quả quyết chưa gặp anh bao giờ... Nó tự hào khoe cái chức vụ trưởng ban đón tiếp và ôm hôn của nó, làm anh cười.. toét miệng.

    7h45
    Hơn 20 người đã có mặt và bắt đầu gọi nước. Trong lúc đó thì anh TW sắp xếp lại chỗ ngồi,xen kẽ nam và nữ cho mọi người... kết nối vòng tay thân ái nhiều hơn.(Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). PhoiPha, DCLR, Xitrum83, MetNhi, QuanKhanhTrinh, TageOniR, Picola, dukichvaohang, TDCT, HoangTienHai, qqk, Kapapoo, AnNhien, bạn AnNhien, BachKhoa, ThuVang, Eka, HoangNguyen305, Tronganh223,Tieutu (bạn TA), anh TieuBao, anh HoThanhPhuong, bạn anh HTP, pác BSG, anh TW nó... Có lẽ mọi người ở đó sẽ nhớ đến nó nhiều nhất (biết thế),bởi nó lăng xăng, xí xọn và làm chân sai vặt, chạy loắn quắn mãi, chẳng có nỗi một chỗ để ngồi.
    Nó chào đón anh Votrungh với nụ cười ngưỡng mộ bởi lẽ nó thích thơ anh từ rất lâu rồi. Anh bị đau chân bởi va chạm trong trận đá banh lúc chiều những vẫn đến và còn mang theo.. đàn.
    Rồi chị 24h, chị beconxixon cũng đến cùng với chị Rose, tất cả gần như đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu chị Solitare.

    8h
    Bắt đầu bằng bài phát biểu của chị Metnhi, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Trong không gian tràn ngập nhạc Trịnh không lời, những tâm hồn và trái tim đập nhịp.. ko bình thường. Trầm lắng. Khi mọi người dành một phút để tưởng niệm Trịnh, không gian gần như trầm hẳn xuống một nhịp.
    pác BSG thông báo chị Solitare vẫn đang "xuống núi". Chị kẹt công việc và đang trên đường từ Bảo Lộc về. Thiếu mất Mod, hơi buồn, nhưng những trái tim tuổi 20 đầy nhiệt huyết sẽ gánh vác luôn cả công việc của chị...

    (thôi nhá! Em thực thi nghĩa vụ mở đầu rồi. Mọi người bắt đầu tiếp theo há... Ngoan đến thế, có ai đó vote sao cho em không?)


    Được trigger sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/04/2004
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hihi, Trigger lúc nào cũng lanh lẹ, để ý thật kỹ và phải công nhận văn chương lai láng thật.
    Mỗi lần đọc bài của Metnhi, Trigger và anh QuanKhanhTrinh lại thêm 1 lần thấy vui, đọc lui đọc tới mãi, kỷ niệm ơi, thương quá.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------
    Trời đất nghe em tường thuật lại vụ offline ở SGN tui thấy vô cùng hấp dẫn và hay quá, giá như tui có mặt ở đấy thì chắc là sẽ xin phép bác BSG làm cái chân .... xí xon với em để lăng xăng cùng.
    ...
    .. chỉ tiếc một điều là tui lại ở HN nên chắc là khi nào có cơ hội vào SGN thì hi vọng gặp mọi người trong đó.
    Nice.
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! hồi xưa vào SG thì còn là trẻ con, bây giờ muốn vào thăm box trong đấy mà ko được đi! hic! muốn vào SG quá thể!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi sao mà rộn ràng thế, làm mình cũng náo nức lây rồi !
    Mọi người ơi, cho em bắt tay (qua màn hình máy tính) một cái nào ! Biết bao giờ mình mới được vào SG thăm mọi người đây ?
    ...We are in heaven...
  6. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vote sao cho bé nhé
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    8h5
    bố Pickou hand in hand với dì Thảo. Và theo sau nữa là chị MaiAnh18 với lão Cavoisatthu cũng hạnh phúc thế. Tự dưng nó thấy... hơi hơi ganh tị bởi nó cứ phải chạy nhảy một mình. Mà tình yêu trong Trịnh luôn luôn âm ỉ và bền bỉ, như một con sóng ngầm sục sạo vậy. Nhưng do bận rộn rồi cũng qua.
    Rồi chị Looking đến cùng với anh PhươngNam. Nó cười thật vui khi anh PN cũng cùng dân gốc HN như nó. Một nụ cười hàm ý quá nhiều. Và nó cũng hẳn nhận ra mình đã cười rất nhiều từ khi mọi việc bắt đầu.

    8h10
    Anh TW bắt bản Nối Vòng tay lớn để khởi động không khí, mọi điều trở nên rộn rã hơn, đầy ắp năng lượng. Màn giới thiệu thành viên, có lẽ nó xí xọn nhất mất. Bởi nó bé (gần út ít) nhưng lại to mồm nhất, cứ xí xớn để rồi đến lúc pác BSG nhắc nhở, nó mới biết nó là người giới thiệu cuối cùng. Mọi người cười ồ khi nó kết thúc.
    Anh Votrungh bắt đầu nhịp đàn, rải những nốt nhạc trầm vào trong không gian đang đặc quánh sự trầm lắng đó. Do phải chạy loăn quăn để đem nước cho mọi người, nên nó chỉ nghe được loáng thoáng. "Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay..." Đó hình như là lần đầu tiên nó cảm nhận sâu hơn chất Trịnh ăn vào máu nó. Giọng của anh Hiếu ấm đến lạ lùng. Giữa những con gió nhẹ và dịu dàng, giọng anh khắc vào đêm mơ hồ như hiện hữu hình ảnh người con gái tóc dài, nắng và gió...
    Rồi đến Diễm Xưa, mọi người hoà giọng mình vào thật nhẹ. Những âm thanh mảnh mai, cứ như sương khói vụt bay lên, rồi tan loãng ra trong không trung... Thật sự thì cũng chả biết định nghĩa thứ cảm giác đó như thế nào cả.
    Rồi sau đó thì sao nhỉ? Nó ko còn để ý đến thời gian nữa. Nó cũng ngồi vào bàn cũng với mọi người. Cũng cười đùa, không khí ấm cúng như trong một gia đình thân thiết vậy.
    Mọi người chia nhóm hát thi với nhau. Nào là Ở Trọ, nào là Mưa Hồng... Nhưng ấn tượng nhất, với nó, có lẽ vẫn là Sau một tình yêu. 3 anh chàng, TageOniR, Picola và dukichvaohang hợp thành nhóm tam ca, người rải tay lên phím đàn, người dựa đầu vào vai và hát. Hình ảnh đó đẹp đến mức trở nên lung linh. Gần như trong định nghĩa thì là khoảnh khắc kì diệu. Bởi ai cũng im lặng và chăm chú lắng nghe. Giả sử như, nếu có một tiếng động mạnh nào đó xen ngang, có lẽ hình ảnh đó sẽ biến mất. Cho nên đến cả thở mạnh nó cũng không dám...
    Những kỉ niệm khó quên thuở bé thơ, của những lần đầu đến với Trịnh, tất cả gắn kết lại, kéo mọi người đến gần nhau hơn. Từng chút, từng chút một. Nó cũng cảm nhận được sự gần gũi đó...
    Nó chợt nghĩ, có lẽ ở SG đón Trịnh hạnh phúc hơn vì không mưa tầm tã như ở HN. Nhưng nó nhớ HN đến quay quắt, nhớ đến thắt cả ruột nhưng không dám để lộ ra. Vẫn chỉ biết cười để thay cho những giọt nước mắt đang dần hình thành trong nó.
    9h
    Lác đác có một vài người phải ra về do qui định về thời gian hơi khắt khe... Không sao cả, thấu hiểu và thông cảm cho nhau cơ mà.
    Người ở lại vẫn cười nói với nhau, những cảm xúc về Trịnh vẫn đong đầy trong mắt. Trong đêm, hình như mắt ai cũng ánh lên, lấp lánh như những vì sao. Hay là vì nó để tâm hồn đi hoang nhiều quá nhỉ?
    Cứ thế, khoảng cách của mọi người thu hẹp, thu hẹp dần. Đến lúc nhận ra thì trời đã chuyển sang màu dịu mát. Đêm về khuya mới càng dễ cảm hơn... Tự dưng nó suýt quên khuấy không khoe bó hồng Vàng mà cô Khánh Ly gửi tặng cho box. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại là hồng Vàng (nó cũng chả thích hoa hồng), nhưng màu vàng trong đêm không chói chang, mà bỗng trở nên mềm mại hẳn đi. Màu của sự chia ly luẩn khuất. Nó cảm nhận thế.
    22h
    Lại thêm một số người nữa ra về. Mọi người kéo xít bàn lại, ngồi gần nhau hơn tí nữa, như để truyền qua nhau hơi ấm và tình yêu thương... 16 người ngồi hát vang. Giọng anh Hiếu vẫn đọng trong đêm. Có lẽ đó là người con trai hát nhạc Trịnh hay nhất mà nó từng biết đến. Chất giọng quyến rũ cũng nên. (hix, đọc được những dòng này, anh Hiếu lại cười nó mất!)
    Điện phụt tắt. Ánh sáng xanh dịu của Trăng trở nên huyền dịu hơn, lung linh hơn, kì ảo hơn. Nghe đêm lắng sâu hơn, gió cũng lạnh hơn để mọi người cảm nhận rõ được hơi ấm đang được truyền đến nhau...
    Mọi người cùng hoà nhịp hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội để tặng nó. HN trong nó vẫn lung linh sắc màu tuổi thơ. "Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...". HN buồn nhưng đẹp một cách kiêu kì, vẫn trầm lặng với gam màu cổ kính. Nó như bước gần hơn đến "ngày hôm qua"... Bài hát kết thúc và nó suýt khóc, nghe cay cay sống mũi và ươn ướt ở mi. Gần như mơ hồ cả tiếng cười của gió, tiếng cựa mình của những chiếc lá ngủ đêm, tiếng của cỏ.. Một bản hoà âm tuyệt vơì của những tâm hồn yêu Trịnh và khúc biến tấu của đêm. Có lẽ mãi mãi, đọng lại trong tâm trí mọi người, đêm ấy sẽ biến thành đêm kì diệu...
    Được trigger sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 06/04/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tìm box Trịnh trong hạnh phúc vô thường ...
    ( ... Bổ sung cho bài report rất tuyệt của Trigger , hay chỉ là góc nhìn của một người lần đầu đến với box Nhạc Trịnh )
    Cách đây vài tuần , hắn nhận được 2 PM của Solitaire và Xì-trum83 nói về buổi offline của box Nhạc Trịnh . Bẵng đi một thời gian , tối tăm mặt mũi với công việc và vô vàn những việc không tên , hắn cứ ngờ ngợ là mình đã lỡ mất một cuộc hội ngộ với Nhạc Trịnh vì cái tật không nhớ rõ tháng ngày và không hay theo dõi bài trên box .
    Xế chiều thứ Bảy vừa rồi , chợt hắn nhận được một cú phone của Xì-Trum83 . Thì ra cuộc hội ngộ ấy còn đang phía trước .
    Sáng Chủ Nhật , đang ngồi cà phê ở đại bản doanh Tí Nị với các chiến hữu 7X Sài Gòn thì điện thoại hắn có tin nhắn của Xì - trum83 , " Anh có mang theo đàn guitar được không ? " - " OK " .
    Hắn dự cảm thấy một điều gì đó phảng phất hai khái niệm - thiêng liêng & ý nghĩa . Đối với một người như Trịnh Công Sơn thì hắn không được quyền thất lễ .
    Chiều hôm ấy , sau buổi tập bóng đá với 7X SG hắn bị căng cơ ở chân . Tưởng chẳng đến nỗi nào đáng ngại vậy mà bước xuống cầu thang hắn cảm giác hai chân đau đến kinh khủng . Thôi đành trèo lên taxi vậy , may quá còn kịp vớ lấy cây đàn guitar và cuốn nhạc Trịnh Công Sơn .
    " Alô , Thatwhy tới chưa ? " , " Em tới rồi " , " Nhờ em ra đón anh vô nhé , anh bị đau chân ... " . Cú điện thoại với Thatwhy làm hắn cảm thấy an tâm hơn một chút . May quá , cuối cùng Thatwhy và quán Đông Hồ đã ở đây rồi .
    Được cô bé Trigger tặng cho nụ cười và gắn cho cái sticker lên ngực áo , hắn cùng Thatwhy lê từng bước vào nơi mọi người hội ngộ . Đông hơn hắn tưởng , vòng tròn những người yêu nhạc Trịnh có đến hơn bốn mươi người . Thấp thoáng bóng những gương mặt quen thuộc như TDCT , Pickou , Kapapoo , Langbiang , Phôipha , Boysaigon ... và nhiều gương mặt khác cũng quen quen nhưng hắn không thể nào nhớ ra tên nick .
    Rồi được MC Boysaigon giới thiệu , hắn đã ngập ngừng bắt đầu bằng hai bài hát " Hạ Trắng " và " Diễm Xưa " , hai bài hát mà hắn đã nghe đi nghe lại đến cả nghìn lần thời cắp sách . Lâu rồi không đụng đến cây đàn guitar nên mấy đầu ngón tay hơi đau và có lúc không tuân theo ý muốn , hắn chẳng nghe rõ lắm giọng mình hát , chỉ biết có những giây nào đấy hắn thấy như mình không phải là đang hát mà đang thì thầm trò chuyện cùng với người xưa . Có những phần trăm giây hắn nhắm mắt và thấy nhạc sỹ họ Trịnh đang ngồi quanh đây , gần lắm ...
    Phải , ngày xưa có những lần Sài Gòn đã ôm guitar hát hàng giờ cho Hà Nội nghe những bài hát Trịnh qua điện thoại ... những giai điệu rất buồn mà không hề ai oán , giản dị về giai điệu mà sang trọng ngôn từ , trầm lắng mà chở đầy triết lý nhân sinh . Nhạc Trịnh không đủ sức đưa người ta xốc dậy , lao lên , nhưng thừa sức để khiến người ta nghĩ suy , trải nghiệm ....
    Rồi lòng người đã về gần hơn với Trịnh . Những chàng trai , những cô gái yêu Trịnh và nhạc Trịnh đã không thể ngăn lòng mình được nữa . Trong đêm tối tĩnh mịch và tiếng đàn guitar bập bùng họ đã người thì thầm , kẻ say sưa hát cùng nhau những bài hát bất hủ của nhạc sỹ Trịnh . Nào " Nối vòng tay lớn " , " Huế - Sài Gòn - Hà Nội " , rồi " Ở Trọ " , " Nguyệt Ca " , " Biển Nhớ " , " Biết đâu nguồn cội " , " Tuổi Thần Tiên " , " Tình khúc Ơ - Bai " , " Em hãy ngủ đi " , " Nhớ mùa thu Hà Nội " , " Đồng Dao năm 2000 " ... vv
    Cuộc chơi tạm dừng một lúc để nhường chỗ cho những câu hỏi về Trịnh Công Sơn và nhạc Trịnh . Trịnh Công Sơn sinh ra và qua đời ở đâu ? Ông đã sáng tác bao nhiêu nhạc phẩm ? Theo bạn ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất và tại sao ? Câu hát nào của TCS diễn tả nỗi buồn hay nhất theo bạn ? Bài hát nào của TCS mà bạn thích nhất ? ... vv . Đừng ngại gì chuyện đúng sai , hễ lên tiếng tham gia cuộc chơi là bạn đã tỏ tấm lòng mình với cõi Trịnh . Đã có những cánh tay ngập ngừng giơ lên , những lời giãi bày chân thành và sâu sắc ...
    Hắn không nhớ nổi nhiều tên nick , chỉ nhớ khi hát bài " Biển nhớ " cô gái hát bài này đã rơi nước mắt ...
    Những bông hồng vàng thật đẹp của ca sỹ Khánh Ly gửi tặng đã làm cuộc hội ngộ thêm phần ý nghĩa .
    Mọi người đã trò chuyện với nhau , hắn đã làm quen thêm với những cái tên mới : Metnhi , 24h , Xitrum83 , Trigger , Duong_chieu_la_rung , Eka , Thu_vang78 , Quankhanhtrinh ... và một vài người bạn khác .
    Quán Đông Hồ đã phạm một sai lầm quá lớn . Họ đã nhìn cuộc hội ngộ đáng trân trọng của hơn 40 con người dễ thương kia bằng cái nhìn quá ư thương mại . Cuộc hội ngộ đang vào lúc hào hứng nhất thì đèn bắt đầu tắt , nhân viên quán bắt đầu nhắc nhở mọi người giờ đóng cửa. Lúc ấy mới chỉ chừng 10h đêm .
    Thôi , đành vậy . Bài hát " Như một lời chia tay " đã là một kết thúc đẹp và tiếc nuối dành cho cuộc gặp gỡ ấm áp tình bằng hữu này . Hẹn gặp lại hai tháng sau , như ý kiến số đông đều muốn vậy .
    Chụp xong 2 tấm ảnh lưu niệm trước cửa quán , các fan nhạc Trịnh rủ hắn đi hát karaoke . Nào , chân dù còn đau nhưng ta cứ đi tiếp vậy ...
    Lần này lại là một cuộc chơi sôi nổi hơn . Những bài hát Rock , Pop , slow của mọi thời đại và cả của Trịnh Công Sơn được Trigger , Metnhi , Eka , Thu_vang78 , Quankhanhtrinh , Phoipha , Duong_chieu_la_rung , Xitrum83 , Boysaigon , TDCT hát say sưa và vang vọng .
    Đã gần 1 giờ sáng , hắn lê chân theo mấy bậc cầu thang cùng mọi người ra về . Những cái bắt tay vội vã , những nụ cười sóng sánh niềm vui ....
    Box nhạc Trịnh đã được hắn tìm thấy , và hạnh phúc quả là rất đỗi vô thường ...
    06.4.2004
    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 06/04/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hu hu Anh Hiếu xấu nhé. Đi karaoke có 11 người mà nhắc tên tất cả chỉ thiếu tên em... hu hu... dỗi luôn. Hổng thèm viết tường thuật nữa. Toàn bỏ em ra ngoài... dỗi luôn...
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?

Chia sẻ trang này