1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường (offline box Trịnh tại SG)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Trigger, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hê,đấy nhé mọi người,em thương anh Hiếu nhất nhà

    Hơ,mình chỉ liếc trộm có một cái mà đã bị bắt quả tang à?,méc cỡ quá đi mất
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/04/2004
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    ...Trigger...
    Lác đác có một vài người phải ra về do qui định về thời gian hơi khắt khe... Không sao cả, thấu hiểu và thông cảm cho nhau cơ mà.
    Người ở lại vẫn cười nói với nhau, những cảm xúc về Trịnh vẫn đong đầy trong mắt. Trong đêm, hình như mắt ai cũng ánh lên, lấp lánh như những vì sao. Hay là vì nó để tâm hồn đi hoang nhiều quá nhỉ?
    Cứ thế, khoảng cách của mọi người thu hẹp, thu hẹp dần. Đến lúc nhận ra thì trời đã chuyển sang màu dịu mát. Đêm về khuya mới càng dễ cảm hơn... Tự dưng nó suýt quên khuấy không khoe bó hồng Vàng mà cô Khánh Ly gửi tặng cho box. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại là hồng Vàng (nó cũng chả thích hoa hồng), nhưng màu vàng trong đêm không chói chang, mà bỗng trở nên mềm mại hẳn đi. Màu của sự chia ly luẩn khuất. Nó cảm nhận thế.
    _______________________________________________
    "Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời... như một lời chia tay..." _ Cô Khánh Ly bảo như vậy! Mình nghĩ nếu là hoa mai thì có lẽ sẽ thêm nhiều suy tưởng hơn nữa! Nhưng... mùa hè thì làm sao mà có được hoa mai! Phải vậy không!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nhiều niềm cảm xúc, nhiều điều để nhớ rồi cũng đã qua. Những ký ức về những phút giây gặp gỡ ngắn ngũi vẫn còn nguyên đó, hội ngộ và chia ly nơi đây thường vẫn thế, và chắc rằng sẽ có lần chúng ta gặp lại, những trái tim cùng chung nhịp đập.
    19h, Thời gian bắt đầu nhưng vẫn còn ở Thủ Đức, chạy vèo không mấy chốc lại đến nơi điểm hẹn, trong lòng yên tâm và tin rằng Anh Hiếu sẽ đến. Vừa vào đến nơi thì Trig đã xuất hiện và đón chào rất nồng nhiệt, rồi thì đến gần 20h mọi người cũng đến đông dần lên, cảm ơn tất cả các bạn đã đến rất đông, những tâm hồn đồng điệu, một niềm đam mê, một tình yêu còn mãi với thời gian
    Lâu rồi khi người ta lao vào nhịp sống công nghiệp, lao đi vun vút theo nhịp sống ồn ào náo nhiệt, có một góc nhỏ trở về với một tình yêu. Ngày trước, khi người ta còn thiếu thốn nhiều thứ, chưa có nhiều những nơi sinh hoạt giải trí như hôm nay thì cây guitar làm cho người ta gần lại với nhau hơn. Đã từ lâu, lâu lắm rồi mới lại được cùng nhau để hát, nói về Ông, để tưởng nhớ đến một người NS đã đi vào lòng người của biết bao con người Việt Nam.
    Qua lâu rồi giai thời khó khăn đã qua đi, giai đoạn giới trẻ chỉ biết tối đến mang guitar ra và ngồi cùng hát với nhau, Biển Nhớ, Tình xa, Diễm xưa... và lâu lắm rồi mới có đựợc những cảm giác như thế, thật quý biết bao.
    Ở một góc dộ nào đó, cuộc hội ngộ chưa trọn vẹn, thôi thì hãy đễ lần sau, sẽ trọn vẹn hơn, mọi người sẽ nói với nhau nhiều hơn, chia sẽ những cảm nhận, suy nghĩ của mình nhiều hơn. Rồi mai này, mọi người lại trở về với công việc của mình, lại bon chen, lại lao vào cuộc sống thường nhật.
    Một điều nữa là chưa có nhiều thời gian để đựoc nghe anh Phương, một người Anh lặn lội từ Biên Hoà lên, chia sẽ với giới trẻ hôm nay về những suy nghĩ, những cảm nhận của Anh về Nhạc Trịnh Công Sơn, xin lỗi anh, chúng ta hẹn lần tới, có thời gian mọi người sẽ chia sẽ với nhau nhiều hơn, cảm ơn anh, cảm ơn Cô Khánh Ly đã chuyển món quà đến với những người bạn ở TTVNOnline này.
    Một nơi rất nhỏ, một khoảng lặng của TTVNOnline, đã có một đêm như thế !
    Chào các bạn, chúng ta lại hẹn nhau lần tới, sẽ chu đáo hơn, sẽ ấm áp hơn, sẽ cùng nhau hát nhiều hơn những ca khúc của NS Trịnh Công Sơn.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, ngày đó, giờ đó, Sol ngồi ngắm trăng bên hè đường cùng cái xe chết tiệt (may không phải xe mình) bị hỏng! Thầm ước có dịp được ngồi cùng mọi người nhỉ?
    Nhắn tin về cho Tieubao, cho Boysaigon và cả cho Thuonguyen nữa. May gặp được anh Hothanhphuong => vẫn còn hoảng hồn với câu "Tôi điên vì cô!" của anh!
    Tạ lỗi vì đã lỗi hẹn cùng mọi người vậy!
    Hy vọng vẫn còn dịp được gặp mọi người lần nữa!

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    10h15
    Thời gian càng ấn sâu vào đêm thì cảm xúc và tâm trạng của mọi người hình như tăng lên theo nhịp sương rơi xuống. Nó ngồi lặng thinh nghe Duong_Chieu_La_Rung vừa ôm đàn, vừa hát. Giọng của cô nhỏ khàn, ấm và cao vút, dấy lên trong lòng nó một cảm xúc không tên. Tự dưng, nó trở nên trẻ con đến cùng cực, và nhận ra hình như mình là đứa trẻ con bé nhất ở đấy... Nó thấy thấp thoáng hình ảnh ôm đàn đầy chất nghệ sĩ, đầy vẻ cá tính của DCLR, làm cô bạn nhỏ hơn nó 8 tháng tuổi kia bỗng chốc vụt lớn, lạ thường...
    Thời gian trôi không nhìn lại quãng đường nó đã qua. Chỉ có những trái tim cứ ao ước thời gian dừng lại. Nó còn nhớ rõ khi anh chàng phục vụ thông báo còn 10ph nữa để đóng cửa. Nó lắng nghe trong đêm tiếng thở dài thật nhẹ của mọi người. Trân trọng hơn từng giọt thời gian đang dần trôi qua. Cố gắng giữ lâý giây phút gần kề bên nhau đến phút cuối cùng...
    Nó nghe Như một lời chia tay đến lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Giọng mọi người như nhỏ hơn, pha chút nuối tiếc. Trăng vẫn sáng, cái thứ ánh sáng xanh nhạt không mệt mỏi. Thế mà trước đây nó cứ nghĩ, ánh sáng của trăng nhợt nhạt và yếu ớt chỉ biết vắt ngang qua trời đêm mà thôi...
    11h
    Mọi người tập trung chụp hình... Rồi quyết định ghé Karaoke NaNa để đi tăng 2. Nó xung phong hưởng ứng đầu tiên, bởi lẽ vẫn còn muốn lắm cái cảm giác được ngồi giữa mọi người, ríu rít trò chuyện với nhau.
    3 chàng ngự lâm pháo thủ đã phải rút tên ra khỏi hành trình bởi... phải về nhà sớm. Chị LangBiang và bạn chị cũng phải về...
    Điều đó làm nó cứ tiếc hùi hụi. Nhưng thôi thì đành.
    11h30
    Còn lại 11 khuôn mặt thân thương, trong đó có anh Hiếu, chị ThuVang78, chị Eka, chị Xitrum83, chị MetNhi, anh TDCT, pác BoySaiGon, anh QuanKhanhTrinh, nó, nhóc uong_Chieu_La_Rung và nhóc PhoiPha. Chất giọng của mọi người mới có được cơ hội phát huy. Nó nghe lại thêm lần nữa Hạ Trắng, Nguyệt Ca, Như Cánh Vạc Bay, xen lẫn trong giai điệu ồn ào của nhạc Rock, sống động của nhạc trẻ. Và nghe chị ThuVang78 hát Thu Vàng với lá rơi... Nghe giọng của DCLR vút lên trong đêm ngọt ngào và quyến rũ. Chưa bao giờ nó nghe thấy cô gái nào có chất giọng hay và lạ như của DCLR... PhoiPha thì cho dù có bị hù doạ thế nào cũng một mực... không hát. Sao thế hở PhoiPha? Mà cũng nhờ thế, nó mới có thêm được một cậu em, PhoiPha gọi nó tiếng "Chị" một cách ngoan ngoãn. Hoá ra PhoiPha cũng chỉ là cậu bé con thôi, PhoiPha nhỉ?
    Và nó được thoả thê ngồi cạnh anh Hiếu, tíu tít suốt buổi, nói chuyện với anh về mọi điều trên trời dưới đất. Trước đây chưa bao giờ nó nghĩ sẽ có dịp ngồi cạnh người mà nó ngưỡng mộ, nó nói để rồi anh lắng nghe cả. Hạnh phúc ngập tràn...
    1h15
    DCLR trở thành Mĩ nhân cứu anh hùng khi... xung phong đèo anh Hiếu về tận Gò Vấp... Nó gom cả bịch bánh to đùng, vác đàn lên vai và... ngoan ngoãn leo lên sau xe anh QuanKhanhTrinh.
    Cũng đã đến lúc phải chia tay nhau. Cuộc vui nào rồi cùng tàn. Nhưng hình ảnh của mọi người trong nhau có lẽ sẽ được lưu giữ nguyên vẹn. Để đến tận sau này, khi lục lại kỉ niệm, sẽ cảm thấy bồi hồi và đầy mộng ước, bình yên trong đêm...
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Xin cảm ơn chị Sol - người khởi xướng cho cuộc hội ngộ tuyệt vời này.Cảm ơn xitrum, anh boysaigon, anh thatwhy, anh votrungh trigger..... cảm ơn những khuôn mặt thân quen mà metnhi chưa kịp nhắc tên và cảm ơn tất cả mọi người vì một buổi offline thành công.
    Một cuộc offline như thế này là mong ước từ rất lâu của metnhi, từ lúc vừa chân ướt chân ráo vào box, từ lần gặp mặt đầu tiên với nhau, một ước mong đã được định hình và trở thành khao khát ....Đọc topic http://www.ttvnol.com/f_301/331923.ttvn[/url], họp mặt chuẩn bị, tất bật với xitrum, anh boysaigon, phoipha....và tao ngộ ở Đông Hồ Quán.Chỉ đến khi mọi người chia tay và hẹn gặp lại, khi ấy, metnhi mới nhận ra rằng điều mình mong đợi đã là hiện thực rồi đấy.Thật quá tuyệt vời.Có lẽ không cần phải nói thêm nhiều bởi topic này đã khá đầy đủ cảm xúc và rất chi tiếc.Và Metnhi biết rằng mình sẽ tiếp tục ước mong cho những lần offline tiếp trong tương lai.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 06/04/2004
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To xitrum : hic, mới có một ngày chưa kịp vào mà thấy mọi người nhanh tay quá.Mình toàn đi chậm, đến muộn.
    To trigger : metnhi vội quá, chỉ kịp viết vài dòng tường thuật, may mà có em. Bài viết của em hay lắm, mà sao em quên cái chi tiết em với công cuộc " xiền xiền" ấy nhỉ .Này, vote * nhé .
    To anh Hiếu : anh Hiếu ơi, chân anh đã đỡ đau chưa ạ? Chúc anh sớm có thể đá bóng lại !
    To anh thatwhy : hôm ấy anh về nhanh quá, em quay đi quay lại đã chẳng thấy anh.Tiếc thật.
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi.................tiếc quá..............Định mệnh..........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều nhé bé Trigger@. Cả bé Metnhi@, bé phoipha@, cùng những thành viên box Trịnh khác nữa. Tôi rất vui khi các bạn thấy hài lòng và vui vẻ vì 1 buỗi off ấm áp như thế. Thật lòng mà nói, nhìn các bạn vui tôi thấy hạnh phúc nhiều. Chỉ tội là tôi không trọn vẹn lòng mình. Anh Hiếu ơi, hình chụp nhiều mà, cố gắng upload lên nhé.
    chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại 2 tháng nữa.
    to chị Sol@:: Bữa nào chị em mình uống cafe nhá?
    to anh Hiếu@: Anh nhớ là có 1 buỗi off ở nhà anh đấy.
    gửi người cần gửi: Anh sẽ nhớ em lắm. Hy vọng em thấyn được câu này.
    Những hẹn hò từ nay khép lại...đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui. Thấy rưng rưng mới lạ chứ
    Thích tên bài bé Trigger đặt quá: Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường.Cô bé 3C nghịch ngợm tếu táo viết tường thuật nhiều xúc cảm đến lạ lùng. Những câu văn tưởng như cầu kỳ trau chuốt lại thật mộc, thật trong đến ngỡ ngàng. Hì, thôi, không khen bé viết dễ thương nữa. Không lại có người giễu rằng "khen rừng nhiều cây"
    Thích lời của "hắn" tự sự trong bài của anh Hiếu nữa. "Hắn" kết sao nhỉ: Thấy hạnh phúc quả là rất đỗi vô thường
    Thấy câu này dùng bây giờ thì đúng lắm lắm: Cả nhà thương nhau...
    Điều gì gắn kết mọi người hở Sol, hở Xitrum, Metnhi...Có thể là gì nếu không là tình yêu với âm nhạc, với chính con người nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và rộng hơn là những thương yêu ẩn kín trong tim mỗi người?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

Chia sẻ trang này